Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Mấy thuyết đó có vẻ hơi gượng ép.
Vác dân theo đỡ đạn làm gì khi mà không có dân theo thì chỉ cần dẫn quân phi ngựa ào một phát tới Giang Hạ là anh Tháo đuổi bằng niềm tin, lúc này anh Bị chỉ còn có một nhúm quân, chạy là bao lẹ luôn
Vụ oánh Lưu Chương mềnh cũng không nhớ anh Bị có đụng chạm gì tới đám dân đen, thậm chí còn mua lòng dân đến mức anh Pháp Chính phải bảo anh Chương đề phòng đừng để dân theo anh Bị hết là mệt
Còn vụ mượn cớ báo thù oánh Ngô thì đúng thiệt, nhưnglàm vua mà không nghĩ tới cách đó thì óc chắc cũng chỉ tầm Thiện đao, người cũng chết rồi, thế thì phải dùng cái chết đó sao cho có lợi nhất chứ không để nó chết uổng sao
Vác dân theo đỡ đạn làm gì khi mà không có dân theo thì chỉ cần dẫn quân phi ngựa ào một phát tới Giang Hạ là anh Tháo đuổi bằng niềm tin, lúc này anh Bị chỉ còn có một nhúm quân, chạy là bao lẹ luôn

Vụ oánh Lưu Chương mềnh cũng không nhớ anh Bị có đụng chạm gì tới đám dân đen, thậm chí còn mua lòng dân đến mức anh Pháp Chính phải bảo anh Chương đề phòng đừng để dân theo anh Bị hết là mệt

Còn vụ mượn cớ báo thù oánh Ngô thì đúng thiệt, nhưnglàm vua mà không nghĩ tới cách đó thì óc chắc cũng chỉ tầm Thiện đao, người cũng chết rồi, thế thì phải dùng cái chết đó sao cho có lợi nhất chứ không để nó chết uổng sao



Nhưng mà xử xong anh Thuật rồi thì anh Bị éo thèm về nữa, cũng éo thèm trả quân cho anh Tháo luôn, anh Tháo vừa để cho anh Bị chạy thoát lại mất cả một đội quân, cay khoái lạc song châu lắm mà không làm gì được