Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy lão này cùng thời à?
mục thời đó chỉ là tướng trẻ thôi nhưng có công trong việc đẩy lùi hung nô, khởi và liêm pha thì lúc đó đang là 2 tướng đỉnh cao nhất trung hoa, còn vương tiễn cũng đang là thuộc hạ của bạch khởi thời điểm đó mà theo lời mông ngao trong truyện này nói là trình độ vương tiễn lúc đó đã rất xuất sắc rồi, chỉ là nằm chờ thời thôi
 
29136.png
 
ủa sao hồi sinh lẹ vậy, hóa ra hôm qua chỉ dọn dẹp chứ chưa chém à :-/
 
Chốn đông vui đéo thích bạn
Bạn đi dùm
Ty
 
coi lại mấy chap đanh ngụy mới nhớ triệu vẫn còn 1 thằng tướng nữa là nhạc thừa cháu nhạc nghị, cũng pr dữ lắm mà trận quan trọng vầy k thấy đâu, tac giả quên cmnr à =))
 
Tỉ lệ cây đao nhìn dị hợm vậy 8-}

Xin lỗi chứ tác giả vẽ như đặc sản. Từ người đến ngựa đều chả ra cái gì, nhìn vừa dị hợm vừa xấu, vừa thô kệch. Mặt mũi y như quái vật ngoài hành tinh chứ chả phải người. Vậy mà có đứa còn can đảm khen vẽ đẹp.
 
hở, nếu nói như vầy ở 100 chap đầu thì đúng chứ h tác giả vẽ đẹp lên hẳn rồi còn gì, thậm chí nếu xét về độ epic trong 1 trận chiến có mấy ai ở level của lão này
 
Vẽ người ko thô kệch thì chắc phải thế này mới đẹp
Pocky1.jpg


Lão tác giả truyện này vẽ chi tiết vc' rồi còn gì, hơn hẳn mấy bộ hiện giờ, trừ cái one punch man, mà one punchman thấy random bỏ mợ, lão này 1 tuần xón ra 1 lần thế này là giỏi rồi, còn khổ người với ngựa ra sao là việc của lão.
 
kingdom nó còn vẽ kĩ hơn cả OPM đấy chứ, cơ mà OPM là do 1 người làm từ đầu tới cuối còn kingdom thì có cả 1 đội trợ lí nên so sánh cũng hơi khập khiễng, nhưng nếu xét về độ chi tiết thì hiện h truyen này có thể coi là 1 trong những truyện vẽ chi tiết nhất trong số tuần, thậm chí số tháng cũng k có mấy cái tỉa chi tiết từ thành quách tới mũ giáp được như vậy

truyện này h plot nó hơi hụt nhưng có 1 cái vẫn giữ phong độ là nó mỗi khi diễn tả cái gì epic thì làm rất đã, từ chiến tranh tới tướng đều thấy nổi da gà....
7596c74a10cfbcb3f41250a01892d453.png

kingdom-4910305.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạch Khởi (chữ Hán: 白起; ? – 257 TCN) là danh tướng vô địch của nước Tần trong thời Chiến Quốc, lập nhiều công lao, góp phần lớn chiến tích trong việc thống nhất Trung Quốc của nước Tần, được phong tước Vũ An quân, giữ chức Đại lương tạo, coi hết việc quân của nước Tần
dương đoan hoàn đang giữ chức này, vậy tính ra chức to hơn cả mông vũ rồi @-) cứu mạng vua 2 lần có khác....
 
vẽ vậy ngon rồi, ko lẽ đòi chi tiết như Berserk, kiểu đó 1 năm ra 5 chap nhé =))
 
berserk thì lại là trường hợp đặc biệt, ra lâu là do idolm@ster chứ k phải do bận vẽ =))
btw, vừa coi lại máy chap xuân thân quân chết, oa lân được đưa lên làm đệ nhị tướng quân của sở và được chỉ huy 30 vạn quân, coi như xấp xỉ 35 van quân của cái chiến dịch đánh triệu kì này, hạng yên là đê nhất thì chắc được cỡ 40-50 vạn, chưa tính quân đồn trú biên phòng thì tổng lực quân sở bét cũng phải xấp xỉ 80 vạn, vậy mà thằng tín say này đỏi mang 20 vạn ( còn k nhiều bằng số quân tần trấn thủ trận hàm cốc quan ) đi đập nước sở, đúng là óc chó =))
 
Chỉnh sửa cuối:
thời Tam Quốc, trận Xích Bích vét hết quân Tào + Viên Thiệu còn chả dc 100v, tổng cộng 40v quân Tào và thêm cao lắm 20v hàng quân là 60v, thời này đào đâu ra 80v quân. Mà đấy là Tháo đã nuốt sạch cả Trung Nguyên và Hà Bắc, xuống đến Kinh-Tương.

Vương Tiễn là người hiểu binh pháp, xin 60v để diệt chắc chắn Sở thì ước chừng sở có từ 12v tới 20v là căng. Đặt trường hợp Tín khinh địch thì cho là 30v đi.
 
berserk thì lại là trường hợp đặc biệt, ra lâu là do idolm@ster chứ k phải do bận vẽ =))
btw, vừa coi lại máy chap xuân thân quân chết, oa lân được đưa lên làm đệ nhị tướng quân của sở và được chỉ huy 30 vạn quân, coi như xấp xỉ 35 van quân của cái chiến dịch đánh triệu kì này, hạng yên là đê nhất thì chắc được cỡ 40-50 vạn, chưa tính quân đồn trú biên phòng thì tổng lực quân sở bét cũng phải xấp xỉ 80 vạn, vậy mà thằng tín say này đỏi mang 20 vạn ( còn k nhiều bằng số quân tần trấn thủ trận hàm cốc quan ) đi đập nước sở, đúng là óc chó =))


20 vạn quân mà đi nhà xí xong chắc là tuyệt thế kì quang trong lúc hành quân :4cool_oh:

tưởng tượng 1 lũ đói khat tràn vào thành là ass nở hoa cả lũ :2cool_sexy_girl:
 
thời Tam Quốc, trận Xích Bích vét hết quân Tào + Viên Thiệu còn chả dc 100v, tổng cộng 40v quân Tào và thêm cao lắm 20v hàng quân là 60v, thời này đào đâu ra 80v quân. Mà đấy là Tháo đã nuốt sạch cả Trung Nguyên và Hà Bắc, xuống đến Kinh-Tương.

Vương Tiễn là người hiểu binh pháp, xin 60v để diệt chắc chắn Sở thì ước chừng sở có từ 12v tới 20v là căng. Đặt trường hợp Tín khinh địch thì cho là 30v đi.
Trận Trường Bình nc Triệu nhỏ bé thôi đã vét dc 40 vạn chưa kể trú binh mà nc Sở to đùng mà ông bảo chừng 20v :v
 
thời Tam Quốc, trận Xích Bích vét hết quân Tào + Viên Thiệu còn chả dc 100v, tổng cộng 40v quân Tào và thêm cao lắm 20v hàng quân là 60v, thời này đào đâu ra 80v quân. Mà đấy là Tháo đã nuốt sạch cả Trung Nguyên và Hà Bắc, xuống đến Kinh-Tương.

Vương Tiễn là người hiểu binh pháp, xin 60v để diệt chắc chắn Sở thì ước chừng sở có từ 12v tới 20v là căng. Đặt trường hợp Tín khinh địch thì cho là 30v đi.
thì mình cũng chỉ dựa trên số liệu trong truyện này với bổ sung thêm trên mạng thôi, biết là nó chém ( thằng triệu đất nó còn chả to bằng việt nam mà móc đâu ra được 40 vạn chết sạch được, bảo việt nam h kiếm 1 đội quân tầm đó cũng khó ),nên coi như lấy thế giới quan trong truyện này so sánh thôi.....triệu trận hợp tung mang nhiều quân nhất là 12 vạn, nó là thằng muốn diệt tần nhất nên chắc trận đó nó mang gần hết quân chủ lực chỉ để lại quân biên phòng nên mình nghĩ trước trận trường bình quân lưc tổng của triệu phải gần 70 vạn, ngụy thì hợp tung mang 10 vạn, hồi liêm pha đánh thì cũng chỉ có vài vạn quân dù là chiến dịch lớn nên chắc quân lực ngụy tổng bộ là 20 vạn, hàn với yên thì bé nên chắc cỡ 10-15 vạn, sở tầm 80-100 vạn, còn tần thì vương tiễn lúc mang quân đi chắc là gần như toàn bộ luôn chỉ để lại quân biên giới chống hung nô nên binh lực tần cỡ từ 60-70 vạn
 
bảo nó kiếm ko được 40 vạn thì cũng ko phải, nhưng để nuôi đạo quân đông như thế rất tốn kém. Ông Liêm Pha cố thủ Trường Bình 2 năm với đống quân như thế thì sụp mẹ nó quốc gia luôn chưa cần đánh đấm gì ráo
 
40 vạn nhưng nếu thi hành theo kiểu ngụ binh ư nông 20 thằng đánh 20 thằng kia làm nông nuôi quân thì vẫn được, dù gì triệu trận đó vẫn ở thế thủ , đánh ở sân nhà nó nên có điều kiên hơn, điêu là thằng tần cầm 30 vạn quân đi đánh ở nươc người ta mà vẫn sống tốt ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong truyện này mà đòi 20 vạn đánh Sở thì đúng là ngu thiệt, nhưng nói theo lịch sử thì quân Tần lúc đó bá đạo không ai đỡ nổi nên Lý Tín xin 20 vạn đi đánh Sở kể có hơi khinh địch nhưng cũng không phải vô lý :cuteonion44: Hơn nữa theo sử thì Lý Tín đang đánh thắng quân Sở liên tục, thậm chí cả Hạng Yên top player nước Sở cũng chỉ đánh ngang tay với quân Tần, chỉ vì anh Xương Bình Quân đột nhiên nổi lòng yêu quê cha đất tổ xiên cho 1 nhát sau lưng thì mới thua thôi :1onion75:
 
hình như hồi đó anh em có giả thuyết tín là em thất lạc của oa lân nhỉ =)) nếu thật vậy thì chắc lúc sắp bị giết sẽ được cứu
 
Back
Top