Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình thấy bắn cung còn dựa vào sức gió chứ đâu phải chỉ mỗi lực tay:-?

còn bạn trên cùng 1 cây cung sao 1 thằng bắn thủng tường 1 thằng không làm được;))
Mở lại chap hàm cốc quan đi tường thành găm tên chi chít có gì đặc biệt đâu.
 
Mở lại chap hàm cốc quan đi tường thành găm tên chi chít có gì đặc biệt đâu.
vấn đề là người làm được người không làm được , khác nhau ở đâu:-?
 
vấn đề là người làm được người không làm được , khác nhau ở đâu:-?
Nhiều yếu tố, nó liên quan đến trình độ nhiều hơn là tay to tay vâm nhưng ừ thì khác nhau ở chỗ thằng tay tong teo với thằng tay bình thường.

Quay lại vấn đề chap vừa rồi, 2 thằng dùng cung như nhau bắn sẽ mạnh như nhau thôi chả có gì phải khen là tay to tay vâm, nói cầm quả cung to như con trâu chả nói chứ cái cung bình thường kia thằng nào kéo chả max, khen tay khoẻ không phải lố à.

Nói thì các thanh niên lại đi lôi quả cung mấy trăm tạ ra nói. Quỳ cmnl
 
Nhiều yếu tố, nó liên quan đến trình độ nhiều hơn là tay to tay vâm nhưng ừ thì khác nhau ở chỗ thằng tay tong teo với thằng tay bình thường.

Quay lại vấn đề chap vừa rồi, 2 thằng dùng cung như nhau bắn sẽ mạnh như nhau thôi chả có gì phải khen là tay to tay vâm, nói cầm quả cung to như con trâu chả nói chứ cái cung bình thường kia thằng nào kéo chả max, khen tay khoẻ không phải lố à.

Nói thì các thanh niên lại đi lôi quả cung mấy trăm tạ ra nói. Quỳ cmnl
thực tế thằng em to hơn thằng anh thì cung nó cũng to hơn lên bắn khỏe hơn cũng đúng mà bạn:-?
 
mình thấy bắn cung còn dựa vào sức gió chứ đâu phải chỉ mỗi lực tay:-?

còn bạn trên cùng 1 cây cung sao 1 thằng bắn thủng tường 1 thằng không làm được;))
À mấy cái trên đang nói trên điều kiện thường. Còn thì
- Thuận chiều gió là thiên thời
- Địa hình cao bắn xuống thấp là địa lợi ( được trọng lực giúp tăng spd)
- Lực bắn là nhân hòa. (lực tay, cung, chất lượng tên....)
Trong mấy cái trên chỉ có lực tay là cái cần phân biệt nhất giữa các cung thủ. (đây tạm không nhắc đến yếu tố chính xác nhé)
Và thực ra có lẽ vẫn còn các yếu tố khác ảnh hưởng . Nếu nghĩ ra được thì cứ đưa ra để tham khảo .
Có điều nếu đã nói móc việc giáo viên dạy vật lý ốm thì hãy lý luận mang màu sắc vật lý chút đi. Thêm nữa nãy giờ đang nói đến chuyện sức bắn cung ngoài đời ảnh hưởng bởi lực tay, chứ trong truyện này nhiều đoạn chém gió lắm, vd như cái cung.

Nói riêng việc cái cung trong truyện này. Thì mọi người đọc đều sẽ thấy vũ khí trong này thường xuyên bị vẽ sai tỉ lệ nghiêm trọng. Điển hình là nhìn mấy thằng tướng cắp đao sẽ cảm thấy cây đao ngắn cụt ngủn. Cung trong này chả tin là đúng tỉ lệ. Mà trong này mọi người còn bàn về cái vẫn đề lực bắn chứ chắc tác giả chả quan tâm đến điều đó đâu mà chỉ để ý đến việc miêu tả 2 anh em thần tiễn này bắn chuẩn thế nào. Như ở mấy trang trước đã có người chỉ ra cái việc tên bắn lủng sọ, xuyên mũ đấy.
 
À mấy cái trên đang nói trên điều kiện thường. Còn thì
- Thuận chiều gió là thiên thời
- Địa hình cao bắn xuống thấp là địa lợi ( được trọng lực giúp tăng spd)
- Lực bắn là nhân hòa. (lực tay, cung, chất lượng tên....)
Trong mấy cái trên chỉ có lực tay là cái cần phân biệt nhất giữa các cung thủ. (đây tạm không nhắc đến yếu tố chính xác nhé)
Và thực ra có lẽ vẫn còn các yếu tố khác ảnh hưởng . Nếu nghĩ ra được thì cứ đưa ra để tham khảo .
Có điều nếu đã nói móc việc giáo viên dạy vật lý ốm thì hãy lý luận mang màu sắc vật lý chút đi. Thêm nữa nãy giờ đang nói đến chuyện sức bắn cung ngoài đời ảnh hưởng bởi lực tay, chứ trong truyện này nhiều đoạn chém gió lắm, vd như cái cung.

Nói riêng việc cái cung trong truyện này. Thì mọi người đọc đều sẽ thấy vũ khí trong này thường xuyên bị vẽ sai tỉ lệ nghiêm trọng. Điển hình là nhìn mấy thằng tướng cắp đao sẽ cảm thấy cây đao ngắn cụt ngủn. Cung trong này chả tin là đúng tỉ lệ. Mà trong này mọi người còn bàn về cái vẫn đề lực bắn chứ chắc tác giả chả quan tâm đến điều đó đâu mà chỉ để ý đến việc miêu tả 2 anh em thần tiễn này bắn chuẩn thế nào. Như ở mấy trang trước đã có người chỉ ra cái việc tên bắn lủng sọ, xuyên mũ đấy.
lực tay ở đây đề cập là để cầm cung và sử dụng cung ; còn để bắn xa, bắn được nhiều lần hay chính xác là do kỹ thuật người sử dụng.:-?

còn về truyện đúng hay sai thì mình cũng không có bằng chứng lịch sử để so sánh , tuy nhiên về sức mạnh nhân vật thì mình thấy nhiều người chứng minh là có thể làm được chứ không phải không thể:-?
 
truyện toàn siêu nhân mà, cầm cái chùy cả trăm cân phang nhau thì còn cần logic :))
 
lực sĩ ngoài đời còn nâng hơn 100 cân thì nói gì trong truyện;))
 
nâng với cầm phang nhau nó khác chớ :v

cầm thanh đao cỡ mấy chục cân vung thôi đủ té sml rồi
 
không so sức thanh niên bây giờ với ngày xưa được , người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nhưng thanh niên bây giờ ai làm được điều này;))
 
thật ra bắn cung ngoài chiến trường, thường là huấn luyện cho nó đồng đều, thời gian huấn luyện lại lâu, và chi phí khá cao nên ko phải lính cung thì sẽ bắn max khả năng cái cung đâu....chỉ cần đạt hiệu quả tác chiến là đủ

ngoài chiến trường, cái quan trọng là thời điểm và tập trung hỏa lực đúng chỗ chứ ko cần 1 anh bắn gãy mẹ cung, thủng tường. Trừ khi tập hợp đủ 1000 anh như thế để làm 1 đội thì được, còn lại chỉ cần đồng đều thôi.

Đấy lý do cái nỏ lên ngôi vì sau này chế ra cái bộ quay tay, dễ xài hơn cung, rồi dần dần là hỏa khí.

cái vấn đề cung nỏ này xưa bên box total war bàn nát rồi
 
xạ thủ kiểu này khi phục kích nhắm bắn mấy thằng quan trọng thì đc. chứ công thành thủ thành cần mẹ gì :D
 
không biết liệu tướng giữ thành có bị Tín dùng để rửa đao của Vương Ki không nhỉ ?
 
Thì sao, có vấn đề à?

game như card , đang nói sao nó ko mang vào dòng chính kìa , thích thể hiện thì chịu khó suy nghĩ xíu
 
Lâu không đọc, Phạm Thư, Tô Tần, Trương Nghi đã xuất hiện chưa?
 
Thời Tần Doanh Chính rồi còn Tô Tần Trương Nghi gì nữa :2onion58:
 
Back
Top