Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
đánh địa hình núi và solo với đám rừng rú khác nào tự sát
 
phép lịch sự là có chap mới thì ném link mà k ai nhớ được nhỉ
http://kissmanga.com/Manga/Kingdom/Chapter-513?id=362672
tác giả cứ đưa tần vào thế quân số yếu hơn nhiều quá đâm nhàm, mấy lần đánh triệu với ngụy hồi trươc quân số ít hơn 1 khoảng thôi chứ lần này quân dương đoan hòa kém gần 1 nửa quân triệu, lại còn vừa chạy đường dài nữa éo hiểu lấy đâu ra sức lẫn thời gian sắp xếp đội hình đánh địch
 
Chỉnh sửa cuối:
Đánh để cầm chân thôi chứ đâu cần phải thắng đâu.
 
200k quân kéo qua đánh mà còn thế yếu nữa thì bó tay
chưa kể quânTriệu cũng kéo từ phía Bắc về chứ có nhãn nhã đâu
 
Ơ , anh Tiễn đột ngột chiếm 1 cái thành nhỏ là để làm gì :5cool_ops:
 
Chắc để ngăn khả năng tăng quân tiếp viện với cướp lương thực
 
thành nhỏ để có chỗ mà quân trú chân chứ ở giữa đồng không mông quạnh dễ bị đánh up, nó đốt lương 1 phát là sml, có cái kho trữ lúa vẫn hơn
 
chắc định lập trại rồi quay lại đánh úp 9 vạn quân Triệu :))
 
đậu , 50 k quân , 90 k quân , 100 k quân

đệch , truyện này chém quân số ghê thật
 
Ơ , anh Tiễn đột ngột chiếm 1 cái thành nhỏ là để làm gì :5cool_ops:
Để vận dụng kỳ môn độn giạp tạo thành trận từ tập hợp các thành nhỏ đó

Mình nói rồi mà mấy ông bảo chém gió
 
địch nó lập mưu vây khốn thì cứ trong lúc nó chưa kịp khép vây thì toả ra mà tấn công các điểm yếu thôi.
càng cơ động, càng nhanh tấn công các khu vực trọng yếu thì địch không những không khép vây được mà càng phải chia quân ra phòng ngự, thay vì giữ 1 cục chờ chết hoặc cắm ngay đầu vào chỗ địch đã chuẩn bị.
Binh pháp gọi cái này là đánh chỗ không phòng bị, hành động lúc địch không ngờ, ra quân chỗ không người nhằm chiếm lấy lợi thế
 
Để vận dụng kỳ môn độn giạp tạo thành trận từ tập hợp các thành nhỏ đó

Mình nói rồi mà mấy ông bảo chém gió


chiêu này là dĩ dật đãi lao à ??????????
 
ko biết tấc giả có gom lun đoạn diệt triệu vào lần này ko nhỉ ? có mỗi lý mục mà duel hoài cũng nhàm , nên chuyển qua boss hạng yên :9cool_haha:
 
chắc chắn là phải đánh ít nhất 1 lần nữa, rush quá ko ổn

tác giả chém thằng Triệu sao lắm quân thế, chia ra giữ vô số thành lớn nhỏ mà vẫn còn dư 9 vạn quân :))
 
chiêu này là dĩ dật đãi lao à ??????????
K hẳn là thế, ở giữa lòng địch bị cắt lương thì dĩ dật đãi lao vào đâu.

Mình có nói từ chap trước lúc Tiễn xem bản đồ đã đoán là ông đang suy tư để vận dụng kỳ môn độn giáp bày thành trận rồi. Tuy nhiên đoán nhầm là thành trận này để bảo vệ Liệt Vĩ (vì mình vỗn cứ nghĩ đường vận lương gắn liền với Liệt Vĩ) nhiều khả năng thành trận này để bảo vệ đại quân và đường vận lương

Tại sao lại như vậy, vì phong cách đánh của Tiễn luôn là nắm bắt cái mục tiêu của đối phương, lúc nào cũng có xu hướng xây thành đắp luỹ bo nhà phòng thủ. Tiễn biết tỏng cái ý đồ dẫn dụ của Lý Mục, Lý Mục định lấy Nghiệp với Hàm Đan mơi quân Tần đến rồi vây, Tiễn thì mày muốn vây đánh tao, tao cho mày vây, tao cho mày muốn đánh chẳng được mà rút cũng k xong, quân Triệu thì lực k phải mạnh, quân Tần cứ chạy vòng vòng né chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, dần dà thắng thôi
 
Chắc Tiễn định đánh các thành nhỏ, xây trụ trong đó, và đánh hết các thành nhỏ khác, xây trụ, quân triệu vây thì chạy qua thành khác, cứ thế chạy 1 vòng vừa chạy vừa đánh úp thành chính. Khi quân triệu dí lấy lại hết thành nhỏ thì mất cái thành bự.
 
Chắc Tiễn định đánh các thành nhỏ, xây trụ trong đó, và đánh hết các thành nhỏ khác, xây trụ, quân triệu vây thì chạy qua thành khác, cứ thế chạy 1 vòng vừa chạy vừa đánh úp thành chính. Khi quân triệu dí lấy lại hết thành nhỏ thì mất cái thành bự.
20 vạn đại quân mà bác làm như chơi mario vậy =))
 
Bị cắt đường lương đói rụng răng lại còn đòi chạy vòng quanh thì sức đâu mà chạy :1onion75: Cơ mà cái trận kỳ môn độn giáp này có hiệu quả gì vậy nhể :3onion24: Gia Cát theo quẻ bát quái dùng bãi đá lập bát quái trận trận suýt cho Lục Tốn về với ông bà, Thông Thiên giáo chủ dùng vạn tiên nhân lập tru tiên trận, vạn tiên trận với phạm vi cỡ 1 quả núi, chặn đứng đại quân Khương lão, bắt giết cả rổ thần tiên :4onion40: Còn cái kỳ môn trận này của anh Tiễn dùng chục tòa thành với 20 vạn quân, trên 1 vùng rộng như vậy, chắc phải là tru thiên diệt địa, tận hủy càn khôn trận quá :cuteonion37:
 
TQ chém gió ấy mà, kiểu như phân bố quân liên hợp chỗ này hỗ trợ chỗ kia như lý mục xây 1 đống thành để phòng thủ thôi :1onion33:
 
Bị cắt đường lương đói rụng răng lại còn đòi chạy vòng quanh thì sức đâu mà chạy :1onion75: Cơ mà cái trận kỳ môn độn giáp này có hiệu quả gì vậy nhể :3onion24: Gia Cát theo quẻ bát quái dùng bãi đá lập bát quái trận trận suýt cho Lục Tốn về với ông bà, Thông Thiên giáo chủ dùng vạn tiên nhân lập tru tiên trận, vạn tiên trận với phạm vi cỡ 1 quả núi, chặn đứng đại quân Khương lão, bắt giết cả rổ thần tiên :4onion40: Còn cái kỳ môn trận này của anh Tiễn dùng chục tòa thành với 20 vạn quân, trên 1 vùng rộng như vậy, chắc phải là tru thiên diệt địa, tận hủy càn khôn trận quá :cuteonion37:
Không bị cắt lương đâu hoặc có thể Tiễn đi cướp phá lấy lương. Nếu vẫn bị cắt lương thì bày thành trận làm gì, cứ thế zolo úp Nghiệp cho rồi
 
Back
Top