Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
đánh trận tướng ngang nhau thì xem ai có tướng mạnh hơn thì mới phân thắng bại chứ nói như cậu thì làm gì có trận thắng nào:-?
 
Vương kỵ thua là do phải kéo quân cứu Mông Vũ, chứ còn khuya Vương kỵ mới thua Lý Mục, chẳng qua lúc đó Mông Vũ trẻ trâu. Cái chết Vương Kỵ chính xác là buff anh Vũ thành võ tướng mạnh nhất Tần
đánh trận thua là thua chứ tại bị gì ông, không lẽ thua về méc vua tại có thằng tướng trẻ trâu ko nghe lời :))
 
có 1 mình lý mục chạy lại thôi, mấy chú kia đang đập nhau phía sau mà, có tiếng vó ngựa thì có đấy nhưng cả ngàn, cả vạn tiếng, có của quân mình nữa

tiếng ngựa thì cả bên mình cũng có chứ đâu phải chỉ bên địch , tốc độ hành quân của Lý Mục lại vượt cả kỵ binh thông thường thì Ma Khoáng phản ứng sao được ,mà đang tập trung phía trước có để ý phía sau đâu mà biết có địch tập hậu.
Mọi người toàn thấy tướng Tần văn võ song toàn lên cứ nghĩ Lý Mục cheat chứ trận đấu ra mắt của Lý Mục lúc bẫy Vương Kỵ đã chứng tỏ đẳng cấp của Lý Mục rồi:-?

Theo như tình hình lúc đó thì cả 1 đoạn đất trống ngay sau lưng Ma Khoáng luôn, vì đã dồn hết quân về phía trước, nên nếu có tiếng vó ngựa thì sẽ nghe rất rõ, Ma Khoáng dù gì cũng là tướng dưới trướng Vương Tiễn chứ ko phải loại ất ơ gì đến nỗi ko nhận ra 1 đoàn ngựa chạy đến sau lưng mình. Nếu như quân của Ma Khoáng đang đứng yên hết chờ lệnh mà bỗng có tiếng vó ngựa từ phía xa vang lên mà cũng ko ai để ý ?

Còn nhìn theo hình thì Lý Mục chỉ cách đoàn quân phía sau chưa tới 10 bước chân chứ ko phải là xa.

Vấn đề ở đây ko phải là tốc độ hành quân, mà là đã hành quân bằng ngựa thì ko ít thì nhiều sẽ gây ra tiếng động, chưa kể 1 khoảng đất trống vậy mà chả lẽ ko có nổi 1 thằng lính nào nhìn thấy dc nguyên 1 đoàn ngựa tới để la lên ? Chưa kể đây là quân Tần đứng trên đất của Triệu, tức là kẻ địch có thể đến tứ tất cả các phía thì ko có lý gì 1 tướng quân có chút tài năng mà lại để thọt nguyên cả khúc ph ía sau lưng mình như thế ko canh phòng gì cả .
 
vừa mò lại cái map, anh Tiễn thấy dc lỗ hở để điều đội thằng Tín mà ko nhìn ra lỗ hở tuyến giữa lẫn việc thằng Mục móc lốp anh Makou thì truyện rõ ràng là sai bét nhè
 
Theo như tình hình lúc đó thì cả 1 đoạn đất trống ngay sau lưng Ma Khoáng luôn, vì đã dồn hết quân về phía trước, nên nếu có tiếng vó ngựa thì sẽ nghe rất rõ, Ma Khoáng dù gì cũng là tướng dưới trướng Vương Tiễn chứ ko phải loại ất ơ gì đến nỗi ko nhận ra 1 đoàn ngựa chạy đến sau lưng mình. Nếu như quân của Ma Khoáng đang đứng yên hết chờ lệnh mà bỗng có tiếng vó ngựa từ phía xa vang lên mà cũng ko ai để ý ?

Còn nhìn theo hình thì Lý Mục chỉ cách đoàn quân phía sau chưa tới 10 bước chân chứ ko phải là xa.

Vấn đề ở đây ko phải là tốc độ hành quân, mà là đã hành quân bằng ngựa thì ko ít thì nhiều sẽ gây ra tiếng động, chưa kể 1 khoảng đất trống vậy mà chả lẽ ko có nổi 1 thằng lính nào nhìn thấy dc nguyên 1 đoàn ngựa tới để la lên ? Chưa kể đây là quân Tần đứng trên đất của Triệu, tức là kẻ địch có thể đến tứ tất cả các phía thì ko có lý gì 1 tướng quân có chút tài năng mà lại để thọt nguyên cả khúc ph ía sau lưng mình như thế ko canh phòng gì cả .
tiếng vó ngựa đến từ quân Ma Khoáng nữa chứ , đang ở tiền tuyến thì không kiểm soát được hết với chiến trường đâu( Mục hay Tiễn thì không nói).

chiến trường ồn ào như vậy ngoài loa phóng thanh của Mông Vũ .... thì chỉ có đến gần mới nghe được chứ đứng xa hô mỏi mồm cũng chẳng nghe được gì đâu.Chương này cho thấy Lý Mục cho quân cản quân Ma Khoáng rồi mới đích thân lấy đầu Ma Khoáng đấy chứ ,Lý Mục cũng là chiến tướng chứ đâu phải gà để mà Ma Khoáng có thể rút lui>:)
 
vừa mò lại cái map, anh Tiễn thấy dc lỗ hở để điều đội thằng Tín mà ko nhìn ra lỗ hở tuyến giữa lẫn việc thằng Mục móc lốp anh Makou thì truyện rõ ràng là sai bét nhè
Hỏi thật chứ tiễn là thánh à mà cái gì cũng biết.
 
Tiễn cũng ngang ngữa mục thôi, mục k móc được tiễn chứ móc đệ của tiễn thì dư sức :1onion33:
 
Chờ ngày mục móc Hoàn kị =))
 
tiếng vó ngựa đến từ quân Ma Khoáng nữa chứ , đang ở tiền tuyến thì không kiểm soát được hết với chiến trường đâu( Mục hay Tiễn thì không nói).

chiến trường ồn ào như vậy ngoài loa phóng thanh của Mông Vũ .... thì chỉ có đến gần mới nghe được chứ đứng xa hô mỏi mồm cũng chẳng nghe được gì đâu.Chương này cho thấy Lý Mục cho quân cản quân Ma Khoáng rồi mới đích thân lấy đầu Ma Khoáng đấy chứ ,Lý Mục cũng là chiến tướng chứ đâu phải gà để mà Ma Khoáng có thể rút lui>:)
002.png
Trông có giống là đang ở giữa đám loạn đả không phân biệt nổi tiếng động không?
Lí mục bật cheat hay không không nói nhưng ma khoáng chắc chắn bị aura -IQ.
 
Chiến trường ko phải chỉ 1 mình thằng tướng nó nhìn, còn cả đống thằng phó tướng và các tướng lĩnh các kiểu, mặc nguyên giáp đi vào như chỗ ko người, ko ai biết thì đúng là.
 
giờ có tên nào sống vào thời đó biết chiến trường nó ra sao đâu mà chém :3cool_shame:, quả này phải nhờ 1 đứa trong thập cung nào đó cho 1 phát headshot như thằng đệ của Đằng là ổn:6cool_boss:
 
không biết thì liên hệ với mấy cha sử gia chuyên nghiên cứu về chiến thuật chiến tranh mà tham khảo, có ai buộc phải chém 100% đâu :D
 
Truyện này vẽ vậy hay rồi , có truyện nào vẽ chiến trường hoành tráng và chân thực vậy đâu. Có vài lỗi chủ quan, lười suy nghĩ của lão tác giả chứ không phải là vô lí.
 
trong này có tên sử gia chiến thuật chiến tranh nào ko? lên tiếng đi cho bà con đỡ phải cãi lộn :8cool_matrix:
 
co
Truyện này vẽ vậy hay rồi , có truyện nào vẽ chiến trường hoành tráng và chân thực vậy đâu. Có vài lỗi chủ quan, lười suy nghĩ của lão tác giả chứ không phải là vô lí.
có gunkar no banzar dó
 
Móc lốp mà dễ thế thì cần méo gì đại quân hoành tráng, chiến thuật rồi nghi binh, dàn trận đủ kiểu, 2 bên cứ thi nhau móc lốp thằng nào stealth cao hơn thì thắng, đỡ tốn cả vạn sinh mạng.

So như thế này cho dễ: Trận thằng Tín lần đầu cầm 100 quân vào úp thằng tướng Triệu (trận VK tèo). Lúc đó quân Triệu đang thừa thắng đuổi giết tàn quân Tần, VK đã ra bẩy nhử để thằng tướng kia dồn hết quân lên, nhưng khi thằng Tín vào móc thì xung quanh thằng tướng đó cũng phải còn vài ngàn quân bảo vệ, lớp trung tâm toàn là thân binh gọi là elite troop của nó luôn. Trong khi lúc này quân Tần cũng chưa thể gọi là áp đảo như bên Triệu trận kia vậy mà 1 mình MK đứng giữa đồng không méo có nổi thằng lính nào đứng bên cạnh bảo vệ, để cho LM vào tận nơi chọc tiết. Mà MK còn được coi là cánh tay phải của VT, tức là so vai vế cũng ngang cỡ Đằng hoặc ít cũng Lục Ô Vị của VK thời trước chả lẽ lại méo có cái đầu = thằng tướng vô danh kia? Rõ là lão tác giả bị ngu hoặc cố tình dìm hàng quân Tần để tạo kịch tính rồi.
 
tiếng vó ngựa đến từ quân Ma Khoáng nữa chứ , đang ở tiền tuyến thì không kiểm soát được hết với chiến trường đâu( Mục hay Tiễn thì không nói).

chiến trường ồn ào như vậy ngoài loa phóng thanh của Mông Vũ .... thì chỉ có đến gần mới nghe được chứ đứng xa hô mỏi mồm cũng chẳng nghe được gì đâu.Chương này cho thấy Lý Mục cho quân cản quân Ma Khoáng rồi mới đích thân lấy đầu Ma Khoáng đấy chứ ,Lý Mục cũng là chiến tướng chứ đâu phải gà để mà Ma Khoáng có thể rút lui>:)

Như thế này nhé, ngay lúc đó thì rõ ràng thấy là Ma Khoáng cùng với đám lính xung quanh đứng yên quan sát chứ ko di chuyển gì đúng ko ? Vậy thì khả năng rất lớn là đám quân phía sau cũng như thế, chỉ đứng quan sát chứ ko di chuyển nên sẽ im lặng hơn bình thường.

Nếu như đang ồn sẵn rồi ồn hơn chút nữa thì ko ai để ý thật, nhưng mọi ng đang im ắng tập trung quan sát mà từ phía sau có 1 đám vó ngựa vang lên thì khó có thể mà ko để ý dc, nếu như quân Ma Khoáng đang đứng sát lưng vào vách núi rồi quân Lý Mục từ đó tràn xuống thì ko nói, nhưng này đang là đồng bằng, tầm quan sát rất rộng nên rất khó đột kích, cũng giống như quân của Tín chỉ có thể lén lút hành quân dc 1 lúc, nhưng tới 1 khoảng cách nào đó thì tuyệt nhiên ko thể lén lút dc nữa, nên quân của Tín mới quyết định là xông thẳng vào luôn chứ ko lén lút nữa, về trí thì Lý Mục hơn, nhưng về đội quân cơ động thì Tín cũng ko kém đâu, vì lúc đó đạo quân của Tín danh tiếng đã vang xa khắp các nước rồi. Trừ khi Ma Khoáng quá kém quá gà thì ko nói, nhưng mà dù gì cũng là tướng dưới quyền của Vương Tiễn, 1 ng mà ko thắng thì sẽ ko đánh trận, thì ko thể nào kém đến thế dc.

Hiển nhiên Ma Khoáng gặp Lý Mục thì khả năng chết là rất cao rồi, nhưng mà cái cách Lý Mục dễ dàng vượt qua phòng tuyến của quân Tần đến sát chỗ 1 tướng quân đang đứng mà ko ai phát hiện thì đúng là ko hiểu nổi.
 
Back
Top