Mệt mỏi ăn ít thì tất nhiên đói, nhưng ko phải cái kiểu cứ đói là phải ăn mới lết xác được. Đi làm cửu vạn hay ba cái nghề chân tay cũng thế thôi, bỏ ăn 1-2 bữa 1 ngày chân tay mệt mỏi nhưng đến lúc làm thì vẫn phải làm, kêu đói cũng chả ai rảnh mà thương
Dân thời đấy chó ăn đá gà ăn sỏi, việc thiếu ăn nó là điều bình thường, tất nhiên ko phải thế mà đói vẫn lao động bình thường. Nhưng đây là ra chiến trường chém giết nhau, chỉ khi nào chết đói thì thôi chứ còn sống thì bụng có kêu to bằng cái loa phường, tay có bủn rủn ngoáy mũi cũng ko nổi thì cũng phải cố mà giết cái thằng trước mặt, nên đánh nhau vẫn phải đánh nhau.
Truyện thì tất nhiên nó bỏ qua ba cái vụ mệt rồi vung yếu đi hay gì đó, nhưng chả đến mức "lết ko nổi" mà mới có bỏ ăn được ngày đã kêu giời lên nằm 1 chỗ ăn vạ