Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
macedon lại không bị ghép với tụi Hellenic như người Turk ở Constantinope hay Cyprus, đảo Crete cũng nằm trong Hy Lạp.
Hy lạp ngoài ra chia ra còn có Spartan, Athens, Epirus, Cyrene...
riêng tụi Macedon bị tính ra riêng so với văn hóa Hellenitic như tụi kia.
Đùa, từ hellenic là chỉ nền văn hóa ảnh hưởng bởi hy lạp tại các nơi bị xâm chiếm sau cuộc viễn chinh của alex. Nghĩ sau mà bảo Mac k thuộc hellenic culture.
Mace kiểu như dân nước Sở á , văn hóa khác trung nguyên
Mac là dân hy lạp, sống xa ngoài rìa nên bị coi là mọi như đám trung nguyên khinh thằng Tần thôi, chứ văn hóa thì Mac như hy lạp thôi, lên trên tý có thằng Tharcia mới khác
 
Đùa, từ hellenic là chỉ nền văn hóa ảnh hưởng bởi hy lạp tại các nơi bị xâm chiếm sau cuộc viễn chinh của alex. Nghĩ sau mà bảo Mac k thuộc hellenic culture.

Mac là dân hy lạp, sống xa ngoài rìa nên bị coi là mọi như đám trung nguyên khinh thằng Tần thôi, chứ văn hóa thì Mac như hy lạp thôi, lên trên tý có thằng Tharcia mới khác

Thì mạnh quá lại còn tuyển quân dị tộc nên hay bị khinh như Trung nguyên khinh Tần Sở thôi

Bọn Triệu vốn thuộc Tam Tấn thì là rặt Hoa Hạ, nên khi cải cách hồ phục kỵ xạ lại giãy nảy lên chê mọi rợ.
 
Thì mạnh quá lại còn tuyển quân dị tộc nên hay bị khinh như Trung nguyên khinh Tần Sở thôi

Bọn Triệu vốn thuộc Tam Tấn thì là rặt Hoa Hạ, nên khi cải cách hồ phục kỵ xạ lại giãy nảy lên chê mọi rợ.
bọn Triệu nằm gần Nội Mông thì không biết có bị coi là Bắc Địch không, chưa kể hồ phục kỵ xạ thì lại chối bỏ văn hóa Hán.
đám Hàn và Ngụy mới gọi là Hoa Hạ.
p/s: coi phim về thời Chiến Quốc thì lại khá thích nhân vật Trịnh Trang Công, thậm chí có cả nick Trịnh Trang Công trên voz.
 
thằng tới cứu thằng Long Bạch Công là ai vậy, hình như không phải Hổ Bạch Công.

Thằng này là trưởng tử long gia.. Chắc long tứ.

Thằng long bạch công chắc lên đường theo thằng thằng con thứ luôn rồi.


Á Hoa cẩm lại gáy =)).. Còn thằng Quan Thường không biết núp đâu rồi mà để thằng Bí ăn hành sml =)).
 
Thằng này là trưởng tử long gia.. Chắc long tứ.

Thằng long bạch công chắc lên đường theo thằng thằng con thứ luôn rồi.


Á Hoa cẩm lại gáy =)).. Còn thằng Quan Thường không biết núp đâu rồi mà để thằng Bí ăn hành sml =)).
như vậy là ở chap hiện tại Hổ Bạch Công hiện chưa có hành động.
 
như vậy là ở chap hiện tại Hổ Bạch Công hiện chưa có hành động.

Ta nói thật là không đánh giá quá cao mấy thằng tướng dưới trướng hổ triếp đâu =))..
 
truyện này đủ thứ tiếng thế, lần này là tiếng gì vậy :5cool_ops:
 
t đoán lần này thằng béo cố ý để bị bắt theo kế của Kỵ idol để tiếp cậnHỗ Triếp, giống cái lần chém đầu thằng già Huyền Phong
 
Ta nói thật là không đánh giá quá cao mấy thằng tướng dưới trướng hổ triếp đâu =))..
đệ của Liêm Pha với Lý Mục thì lại chả được đánh giá cao.
đệ của Hỗ Triếp thì bị đánh giá không quá cao.
 
Hỗ là tướng loại xoàng trong sử sách thôi, so sánh với các danh tướng kia làm gì
 
t đoán lần này thằng béo cố ý để bị bắt theo kế của Kỵ idol để tiếp cậnHỗ Triếp, giống cái lần chém đầu thằng già Huyền Phong
chơi ngu bị bắt thật đấy =))
 
t đoán lần này thằng béo cố ý để bị bắt theo kế của Kỵ idol để tiếp cậnHỗ Triếp, giống cái lần chém đầu thằng già Huyền Phong
Kế gì nghe ngu vãi dương cụ. Giết con nó rồi cố ý cho nó bắt. Nghe qua thấy ngu chưa? 100 mạng nó cũng giết chứ ở đó mà bắt mang về.
Nghĩ ngu đủ rồi, nói ra chi vậy?
 
Kế gì nghe ngu vãi dương cụ. Giết con nó rồi cố ý cho nó bắt. Nghe qua thấy ngu chưa? 100 mạng nó cũng giết chứ ở đó mà bắt mang về.
Nghĩ ngu đủ rồi, nói ra chi vậy?
có 1 giả thuyết ở mấy chương sắp tới là con của thằng Long sẽ không giết Béo chần chừ hoặc cố tình thả về do áp lực của Tín đè nặng sợ bị Tín giết hơn là Hoàn Kỵ.
 
Kế gì nghe ngu vãi dương cụ. Giết con nó rồi cố ý cho nó bắt. Nghe qua thấy ngu chưa? 100 mạng nó cũng giết chứ ở đó mà bắt mang về.
Nghĩ ngu đủ rồi, nói ra chi vậy?

Kế này cũng ngu thật, nhưng khả năng cao là có kế
để xem Hara nghĩ ra cái mưu gì =))
 
Xin lỗi đại ca thế kia thì chắc không ngờ bị bắt thật, nhưng mà bị tóm có khi lại dễ làm kế hơn. Đại loại là bị tra tấn nhưng mà "trước làm cướp ba cái trò tra tấn quen rồi" rồi giả vờ khóc lóc bơm đểu kế hay gì còn tuỳ tác giả. Dùng mạng mình ra để bù lại vì chỉ huy cánh phải bị bắt thì coi như thua hẳn cánh đó, nhân vật hơi phụ cho chết huy hoàng tí thì tốt.

Hoặc là lại chờ "Bạch Mã hoàng tử" Tín tới cứu vì siêu nhân Tín phải cứu hết "gotta save them all" :-" , nhân vật phụ từ hồi trận hợp tung giờ chỉ để cho vợ chồng thằng Tín với Hội farm fame chứ chả đứa nào thể hiện cái gì ra hồn
 
Kế này cũng ngu thật, nhưng khả năng cao là có kế
để xem Hara nghĩ ra cái mưu gì =))
- Mày giết con nó đi rồi dụ nó tới, giả bộ thua nó để nó trói mang về cho tướng nó rồi mày giết tướng nó.

Nghe có ngu không? Xác xuất thằng bị giết con mà nó tóm đc thì nó chém chết 99.99% =)) Đéo ai lại nghĩ ra được cái kế có độ ngu cực đại được như vậy. Còn việc Long Bạch Công nó không chém thật thì đó là xuất phát từ phía nó chứ ko phải là thuận theo lẽ tự nhiên mà dám liều lĩnh làm theo cái "kế" ngu hồ bách thảo này đc =))
 
Back
Top