- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rồi Kỵ cầm cái đầu đi rêu rao chiến trường thì Triệu quân cũng hàng hết thôi, thủ vệ Hàm Đan thua như đbrrtự sát là tốt. Quân có động lực báo thù cho chủ công.
Không Hoàn Kỵ nhục hình, rồi giết. Hoặc nó đem ra gây áp lực để lừa thịt cả 20 vạn quân. Hoặc bắt trao đổi điều kiện này nọ với Triệu.
Nói chung bị bắt thì nhiều khi chết còn sướng hơn.
Tư Mã Thượng vẫn chưa ra trận mà :vchắc độ 2 chap nữa là lí mục tái xuất vì triệu h còn thằng nào nữa đâu...
Tư Mã Thượng vẫn chưa ra trận mà :v
... Kỷ Tuệ vô năng vl, thằng này có cái passive là chỉ bá khi đánh gần thành của nó. Đi ra xa thì thành cún con ư ử ngay thôi. Tướng qq gì mà tư tưởng yếu đuối vl, nghe tin Kỵ nó tới thăm cái thành của mình là bỏ trận địa luôn, ko màng tới quốc gia mà đi lo cho cái nhúm đất nhỏ của mình. Rồi đến khi mất nước thì giữ cái thành đó làm cái máu chó gì? Ngu dốt.Tầm này thì triệu quốc chỉ còn vài cái tên thôi.. Lý Mục - Tư mã thượng và xa xa 1 tí là người tiệm cận tam đại thiên " kỷ tuệ "...
Thuấn thủy thủ vẫn chưa show bất kỳ kĩ năng nào nên có lẽ sắp tới sẽ thú vị.
Dự đoán.. Sau trận thua của hỗ Triếp cùng với việc tổn thất hàng chục vạn quân thì triều đình triệu đã bắt đầu lung lay thật sự.. Tể tướng của triệu là Quách can sai sứ đến thanh ca đàm hòa với thái tử và hứa sẽ trả lại binh quyền ( maybe ) nếu Lý Mục có thể đẩy lui quân Tần

, đúng hơn chỉ có đúng 2 lần tần thực hiện chiên dịch ở đây là ở đầu truyện do lã bất vi và mông ngao làm chủ soái, mà cũng chỉ nhắc sơ vài trang chứ chả có trận đánh nào được mô tả kĩ cả.Tác giả sẽ theo mốc lịch sử thôiCó khi lại diệt thằng Hàn trước rồi mới quay lại đánh Triệu
Có trận Tín cứu Từ thành là có main đóhàn từ đầu tới h chưa hề có 1 trận nào có mặt main, đúng hơn chỉ có đúng 2 lần tần thực hiện chiên dịch ở đây là ở đầu truyện do lã bất vi và mông ngao làm chủ soái, mà cũng chỉ nhắc sơ vài trang chứ chả có trận đánh nào được mô tả kĩ cả.


"Thần" thủ hộ Hàm Đan này phèn quá. Khéo chuyên môn kém cả Truơng Đường với Mông Ngao ấy nhờ.![]()
.. Quả đấy kì nó cứa cổ thằng tướng Hàn là cái chắc rồi.
Đéo hiểu sao mình bác thu được 2 cây kiếm mạnh vkl mà chúng nó còn nể mới kinh 