Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế còn mấy thằng tỏ vẻ cao siêu nhưng dùng từ ngu dốt thì gọi là gì? Ví dụ như là giẻ rách mà ghi là rẻ rách ấy?

tác rả viết rì cũng đúng
Tín và Chính làm rì cũng đúng
Truyện quá lo ríc
Chứ còn rì nữa
Thế mới không rẻ rách =))
 
tác rả viết rì cũng đúng
Tín và Chính làm rì cũng đúng
Truyện quá lo ríc
Chứ còn rì nữa
Thế mới không rẻ rách =))
đến HPLN arc Quan Độ bị chửi kinh hồn thì bộ này thấm tháp gì.
 
Chê truyện là chúng nó giãy nảy lên, ko phải do nó là fan cuồng. Mà do đầu óc trì độn ko tiếp thu đc gì, thấy tác giả viết gì cũng auto hay auto đúng chứ biết cm gì đâu. Phản biện thì cái não nho cũng ko nghĩ ra đc câu nào ngoài câu: mày giỏi mà viết truyện đi :))
 
Chê truyện là chúng nó giãy nảy lên, ko phải do nó là fan cuồng. Mà do đầu óc trì độn ko tiếp thu đc gì, thấy tác giả viết gì cũng auto hay auto đúng chứ biết cm gì đâu. Phản biện thì cái não nho cũng ko nghĩ ra đc câu nào ngoài câu: mày giỏi mà viết truyện đi :))

“If you make people think they're thinking, they'll love you; But if you really make them think, they'll hate you.” - Don Marquis

Làm cho mấy thằng không não tưởng chúng đang suy nghĩ, chúng sẽ yêu mình (vd bọn fan Hoả phụng liêu nguyên, hỏi chúng thấy gì cao siêu hay hỏi dẫn chứng đâu thì chúng ăng ăng lên như con tructruc, tonlamba hay dos); Nhưng bắt chúng phải nghĩ thật thì chúng thù mình :))

Nên chuyện thường thôi mà, Tây Tầu Ta đều thế.

Ps: đốt 100 nghìn xác chết thì đéo biết đốt bao lâu mới xong, ngửi mùi thịt nướng suốt ngày đêm, đốt xong xếp đống đầu lâu kia để tính quân công hay làm gì, xương cốt và thịt dính lại thì cho vào đâu?

Bạch Khởi chôn sống sạch là hết dấu vết, đỡ phải xử lý và bảo vệ môi trường :))
 
Ở nhà ông chắc kbh phải đổ rác đâu đúng ko?
 
Má ,có thể loại đọc cái võ phu dốt nát này rồi dìm HPLN nữa à. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi Thánh Hiền ơi
 
Má ,có thể loại đọc cái võ phu dốt nát này rồi dìm HPLN nữa à. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi Thánh Hiền ơi

Cho hỏi Quan Nhị gia với Trương Tam gia của mày giúp được gì cho nhân dân, cho nhà Hán, cho Lưu Bị từ khi mới gia nhập tới bây giờ? Hỏi câu đó bên box Hoả phụng Liêu Nguyên và tất cả câm lặng :))

Truyện bịa của 1 thằng Tầu mà cho là Thánh hiền =))
 
Mod ơi.!!
Đúng bài rồi đấy, đuối lý thì gọi Mod vào bịt miệng :))

Đọc những truyện làm cho chúng mày cảm giác thông minh lên như Hoả phụng liêu nguyên chỉ giống thuốc phiện thôi, không làm mày thông minh lên đâu. Dân dã thì gọi là thủ dâm tinh thần :))
 
* bày tỏ quan ngại sâu sắc *

Ở đây mà là box 50 thì chắc có bí kỹ " kinh kha hành thích tần vương - Quân tử hiến đầu " roi
 
ông kia có thù riêng thì qua thớt HPLN mà chửi thẳng chứ núp ở đây sủa thì ai nghe, ai cũng thấy ông hèn và hề bm, ở đây là để chửi thằng Tín và bạn Tần Doanh Chính thôi
 
Mem đã ít, chúng nó còn sida
 
ông kia có thù riêng thì qua thớt HPLN mà chửi thẳng chứ núp ở đây sủa thì ai nghe, ai cũng thấy ông hèn và hề bm, ở đây là để chửi thằng Tín và bạn Tần Doanh Chính thôi

Vào bên đó nói và chửi thẳng mấy lần rồi và cả topic im lặng, gọi Mod vào ban nick.

Giờ chui sang đây dụ làm gì :))

Cậu Zhao Huo trả lời thử xem Quan Nhị Gia với Trương Tam Gia nhà cậu có ích gì cho dân cho nước hay cho chủ là Lưu Bị?
 
Spam bài vãi dương cụ. Tham gia chưa đc 1 năm mà 2k5 bài. Trash bỏ mẹ.
Liên quan gì mày? Hay để log nick 2012,2008 nhỉ
 
Tự khoe nick 2012 thì chẳng là xàm à? Chắc tao sợ nick 2012? Đâu ra vào đây tàm xàm HPLN, tao ko đọc truyện này nên tao ko chém đc nên tao tức lắm!!!
 
Tự khoe nick 2012 thì chẳng là xàm à? Chắc tao sợ nick 2012? Đâu ra vào đây tàm xàm HPLN, tao ko đọc truyện này nên tao ko chém đc nên tao tức lắm!!!
Tự nhiên chê người ta nick năm nay lại chả xàm
 
Có thằng Sala… gì đó bên trên lôi Hpln vào thì mới nói chứ ko quan tâm truyện đó làm gì :))

Có cái ảnh Phùng Đường thời Hán tâng Lý Mục lên trời mà không gửi dc ảnh vì ảnh to quá mà type thì lại lười zzz

Gõ vắn tắt vậy

Đại khái là khi vua Triệu giao quyền cho Lý Mục ở bên ngoài tiền thuế khao quân các loại đều tự quyết, triều đình không quản thì Bắc đuổi Thiền Vu, phá Đông Hồ, diệt Đạm Lâm; Tây khống chế cường Tần, Nam chi viện Hàn, Nguỵ, nước Triệu gần như thành bá chủ. Sau đó vua mới kế vị, nghe Quách Khai xàm ngôn, giết Lý Mục nên binh bại và bị người Tần bắt sống tiêu diệt.

Vì thế vua ngu can dự vào việc bên ngoài thì chuyển thắng thành bại, tác giả viết mấy chap vừa rồi để lý giải sẵn vì sao sau này Hoàn Kỵ thất bại chăng :))
 
Back
Top