- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Lần này giết đc Lý Mục chắc công lớn thuộc về Diêu Cổ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vl hóa ra sổ hộ khẩu có từ 2300 năm trước àQuick trans https://cubari.moe/read/imgur/waO6EFP/1/1/
Chap này toàn text không nhưng khá hay. Tổng tư lệnh nghĩ ra chiến thuật mới để thống nhất trung hoa.

quốc gia đầu tiên lên bảng đếm số, khá hay đấy.Có bản dịch sớm rồi mọi người.
https://cubari.moe/read/imgur/doM7Rh6/1/1/
chính ra nếu anh ko hãm lòn thì có khi Hoàn Kỵ cũng chả đánh trận Nghi An làm gì, mà nếu ko đánh trận Nghi An thì trận mới đây nhất của Vương Tiễn chắc chắn sẽ chỉ từ hòa đến thắng do quân lực vượt trội + nhiều lục tướng 

Trận Tần-Triệu 2 bên hoà mà nó viết LM thắng.Tác giả fan LM à?Trận này VT thắng thảm chứ thua đâu.
tấm gương Lã Bất Vi sờ sờ ra đấy 
Vua cũng ko ngu.Lm nó nắm binh nhiều quá,loạng choạng nó phản.Nên vua nó xử thôi.Với cũng ko nghĩ Tần nó đủ mạnh để đập hết các nước.Mà vì doanh chính mất hơi sớm nên sau cũng loạn,phải đến LB mới ổn định đc TQ.Không phải fan mà ai chả biết là Tần thắng, Viết truyện phải tạo 1 cặp đối lập cân tài cân sức chút thì mới hấp dẫn. VT với LM khá là ngang cơ. Ngay trong chính sử, thua là do thằng Vua Triệu ngu.
Do viết kiểu VT thua trắng khoái lạc song châu quá thôi.Quả Hoàn kị sử thua thảm mà viết còn kiểu cũng suýt lật kèo đc.Trận này chế cháo cũng đc nhưng kết quả thì rõ là VT thắng thảm.Đây cho anh suýt chết chạy về thì quá dìmMá đọc truyện này bỏ qua historical accurate dùmtấm gương Lã Bất Vi sờ sờ ra đấy
![]()

Chính ra team thằng Tín mới ko cần quản, bởi vì làm gì có ai trong 3 thằng mới đc thăng chức thân và trung thành với Doanh Chính hơn nó. Team Tín cho 3 đứa lên chức thì ok rồi. Khương Hội ko tính, Sở Thủy thì quá ok, còn Uyên thì dù sao cũng là một phó quan lại là cấp chỉ huy cùng với Tín từ khi Phi Tín mới chỉ có 100 người nên lên chức cũng xứng đáng. Cái điều vô lý nhất ở đây là Phi Tín cho đến giờ mỗi Tín và Hội giết tướng mà không phải là bất cứ một ai khác, dù biết tướng bản năng là người đi tiên phong nên xác suất chạm mặt tướng địch là cao nhất trong các loại tướng, vì vậy khả năng đồ sát tướng địch cũng cao nhất trong các loại tướng. Nhưng vì tác giả thể hiện rằng chỉ mỗi Tín và Hội có khả năng chém tướng nên suy ra đám còn lại chỉ là đám võ biền cục súc.Thằng tín lên rank thì đám đệ ăn hại cũng bú ké lên rank vù vù y như chơi game, đáng lẽ phải chuyển sĩ quan từ nơi khác tới nắm quyền sẵn làm tay trong của triều đình kìm hãm mấy thằng chủ tướng ngoài chiến trường![]()
Tranh quyền đoạt vị đâu có phải nói đơn giản thế, nhiều khi thời cơ chín muồi rồi mà còn sợ không dám cuối cùng bỏ lỡ cơ hội mà mất luôn ngai. Phản hay ko phản là ở Lý Mục, còn nghi ngờ hay ko thì lại là việc của vua. Sau bao lần hành xử bạo ngược với nó thì càng có lý do để nghi ngờ nó sẽ làm phản, con giun xéo mãi cũng phải quằn. Ngay đến việc Lý Tư chọn tin lời Diêu Cổ cũng là 1 canh bạc bỏ mẹ ra, ở đó mà mồm nói ko làm phản nghĩa là ko làm phản đâu. Chuyện chính trị đi sai một bước thì mất cả một nước là chuyện bình thường, đệ tam đế chế nếu không chọn đánh Liên Xô thì đã bá chủ thế giới, nếu giả như khi đó Lý Mục phản thật thì người đời sau lại chửi theo cách khác mà thôi.Lý Mục mà nó muốn phản thì đã phản từ lâu r, chả đợi đến lúc đấy. Nghe lời cái thằng Quách Khai đã bị Tần mua chuộc từ lâu mà lại ko ngu mới lạ. Thời chiến ko giữ tướng giỏi thì mất nước thôi.
nó trung thành thì chỉ có mình thằng Chính biết, trong khi chuyện triều chính thì phải thông qua cả hội đồng, vua muôn làm gì làm thì thằng tín nhảy cóc rank lâu rồi.Chính ra team thằng Tín mới ko cần quản, bởi vì làm gì có ai trong 3 thằng mới đc thăng chức thân và trung thành với Doanh Chính hơn nó. Team Tín cho 3 đứa lên chức thì ok rồi. Khương Hội ko tính, Sở Thủy thì quá ok, còn Uyên thì dù sao cũng là một phó quan lại là cấp chỉ huy cùng với Tín từ khi Phi Tín mới chỉ có 100 người nên lên chức cũng xứng đáng. Cái điều vô lý nhất ở đây là Phi Tín cho đến giờ mỗi Tín và Hội giết tướng mà không phải là bất cứ một ai khác, dù biết tướng bản năng là người đi tiên phong nên xác suất chạm mặt tướng địch là cao nhất trong các loại tướng, vì vậy khả năng đồ sát tướng địch cũng cao nhất trong các loại tướng. Nhưng vì tác giả thể hiện rằng chỉ mỗi Tín và Hội có khả năng chém tướng nên suy ra đám còn lại chỉ là đám võ biền cục súc.
Tranh quyền đoạt vị đâu có phải nói đơn giản thế, nhiều khi thời cơ chín muồi rồi mà còn sợ không dám cuối cùng bỏ lỡ cơ hội mà mất luôn ngai. Phản hay ko phản là ở Lý Mục, còn nghi ngờ hay ko thì lại là việc của vua. Sau bao lần hành xử bạo ngược với nó thì càng có lý do để nghi ngờ nó sẽ làm phản, con giun xéo mãi cũng phải quằn. Ngay đến việc Lý Tư chọn tin lời Diêu Cổ cũng là 1 canh bạc bỏ mẹ ra, ở đó mà mồm nói ko làm phản nghĩa là ko làm phản đâu. Chuyện chính trị đi sai một bước thì mất cả một nước là chuyện bình thường, đệ tam đế chế nếu không chọn đánh Liên Xô thì đã bá chủ thế giới, nếu giả như khi đó Lý Mục phản thật thì người đời sau lại chửi theo cách khác mà thôi.
Thế rốt cuộc trong truyện có cài cắm không? Không đúng ko?nó trung thành thì chỉ có mình thằng Chính biết, trong khi chuyện triều chính thì phải thông qua cả hội đồng, vua muôn làm gì làm thì thằng tín nhảy cóc rank lâu rồi.
đến thằng tương đối dân chủ ở thời này là la mã còn phải có giám quân đi theo quân đoàn thì thằng tập quyền k có hơi kỳ, tầm này 5 vạn quân đủ để làm loạn cát cứ 1 phương rồi
nội tình của vương tiễn thì k biết đc, chuyện về thằng main thì tập trung phát triển về nó nên sẽ có tình tiết rõ ràng hơn, lúc giao cho 1 đống quân mà k có chi tiết cử người triều đình đến quản lý thì rõ là cấnThế rốt cuộc trong truyện có cài cắm không? Không đúng ko?
Ngay đến Vương Tiễn ai cũng biết có mộng thành lập quốc gia riêng mà còn ban cho 20 vạn quân đi đánh thì 5 vạn của 3 thằng oắt làm đc cái trò mèo gì?