Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Từ lúc thằng Tín kêu công thành đã thấy tào lao rồi, thay vì đưa quân vòng lại móc lốp hỗ trợ phe ta nó lại dùng 1 nhúm quân để công thành, đến cả vũ khí công thành cũng éo có, phải làm thang tạm bợ, ko có quân lương, ko có kế hoạch gì cắm đầu vào công thành, mà cái thành này lại là vương đô của Triệu, ko biết rõ còn bn binh lực, bao nhiêu tướng bên trong =))
 
Tài năng của Điêu quân sư peepo_kek

p.jpg
 
Disme con Điêu 2 lần cho công thành ngu nhé, lần đầu công thành ngu dẫn tới thất bại toàn tập, lần thứ 2 là lần này. Được mỗi trận debuff còn lại trận nào cũng thọt đéo chịu đc, bị bọn quân khác nó khinh thường ra mặt, đến bọn ko phải class quân sư nó cũng khinh ra mặt.
 
Lý Mục trận này để sổng mất Tín là coi như thất bại, bị vua Triệu chém là vừa worry-109
Tác giả vẽ cho làm mấy cái thang tạm bợ đi công Hàm Đan đã ảo, giờ cho Tín thoát dc còn ảo hơnworry-109
 
Lý Mục trận này để sổng mất Tín là coi như thất bại, bị vua Triệu chém là vừa worry-109
Tác giả vẽ cho làm mấy cái thang tạm bợ đi công Hàm Đan đã ảo, giờ cho Tín thoát dc còn ảo hơnworry-109
Chap mới quân Tín đã thoát đc, đám Uyên bị bắt. Điêu lệnh cho quân ko thoát đc thì đầu hàng giữ mạng.

Đám đầu hàng thì bị chém kha khá, Uyên vẫn sống.

Sau "chiến thắng" này dân Hàm Đan hô vang "Lý Mục muôn năm", đám người của Diêu Cổ hô "vua Lý Mục vạn tuế". Vua cởi truồng đã ra lệnh gọi Lý Mục về để buscu lần cuối trước khi chia ly.

Vĩ Bình đệ nhất đại tướng quân mới thấy leo thang công thành giờ đã dịch chuyển tức thời tới sát Tín và thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Không hổ danh The Chosen One, kẻ mà được thiên gia Hara hết mực yêu thương và bảo vệ.
 
Điêu nó lo hậu cần thôi ! bày mưu đánh trận hay đọc map ngu vcc !
còn vụ Tín công thành thấy cũng ngu vcc, trước đó build up tướng bản năng thường tự quyết những cái cực kỳ lố bịch nhưng hiệu quả, còn Tín tự quyết thì trừ những lúc main aura thì toàn ngu
 
Điêu nó lo hậu cần thôi ! bày mưu đánh trận hay đọc map ngu vcc !
còn vụ Tín công thành thấy cũng ngu vcc, trước đó build up tướng bản năng thường tự quyết những cái cực kỳ lố bịch nhưng hiệu quả, còn Tín tự quyết thì trừ những lúc main aura thì toàn ngu
Sai.

Slot của Điêu là quân sư, hậu cần nó chỉ kiêm thêm thôi chứ đó là việc của Uyên và Sở Thủy.

Còn vụ Hội lâu lâu tư vấn mưu kế cũng chỉ là phụ chứ slot chính của nó vẫn là tướng chiến, mặc dù cái lâu lâu đó của Hội nó lại ăn đứt cái thường xuyên của Điêu mới khốn nạn.

Chính ra con Điêu nên làm chính là hậu cần thì tốt hơn cho Phi Tín.

Tướng bản năng thì ko giỏi công thành, điều này là rõ ràng rồi vì công thành cần chiến thuật lâu dài và hiệu quả. Tuy nhiên gặp những tình huống cụ thể thì vẫn phải thực hiện những việc mình ko giỏi. Ở đây ko nói đến việc Tín ngu vì công thành mà lỗi hoàn toàn thuộc về quân sư khi chọn công thành, việc đến đc Hàm Đan cũng do Mông Điềm chứ Điêu cũng chẳng đc cái tích sự gì.
 
Sai.

Slot của Điêu là quân sư, hậu cần nó chỉ kiêm thêm thôi chứ đó là việc của Uyên và Sở Thủy.

Còn vụ Hội lâu lâu tư vấn mưu kế cũng chỉ là phụ chứ slot chính của nó vẫn là tướng chiến, mặc dù cái lâu lâu đó của Hội nó lại ăn đứt cái thường xuyên của Điêu mới khốn nạn.

Chính ra con Điêu nên làm chính là hậu cần thì tốt hơn cho Phi Tín.

Tướng bản năng thì ko giỏi công thành, điều này là rõ ràng rồi vì công thành cần chiến thuật lâu dài và hiệu quả. Tuy nhiên gặp những tình huống cụ thể thì vẫn phải thực hiện những việc mình ko giỏi. Ở đây ko nói đến việc Tín ngu vì công thành mà lỗi hoàn toàn thuộc về quân sư khi chọn công thành, việc đến đc Hàm Đan cũng do Mông Điềm chứ Điêu cũng chẳng đc cái tích sự gì.
bảo Điêu k phải quân sư hồi nào mà sai ?
 
Back
Top