- Vam chỉ đánh mấy con tạp nham thôi, gặp boss hoặc những chú lv5 thì chết đứt khúc.
- Dark Knight muốn dã chiến phải kiếm được món đồ làm cho DK được phản đòn liên tục, vì so ra bác DK tuy dam khỏe, cri cao nhưng giáp máu vẫn yếu, được cái là vô hạn.
- Chơi Pal thì dùng quân chủ lực là Demon, cố gắng ép được cây skill warrior lên cái phản đòn + % cri. Về sau kiếm được item của demon, cri của thằng Demon là >80%, lên đến 100% nhục nhất là gặp bọn Vam. Chẳng bao giờ chơi Archdemon. Khi vào trận chỉ cần teleport con Demon vào giữa trận rồi buff cho nó, cả team nó nhảy vào phang, nhiều khi chỉ 1 turn là cả team nó đi hết. Thường thì kết thúc trận chỉ chết Demon, Pal hồi sinh được 100%. Không thích Demon thì dùng executer (hay đại loại) nhưng không thích thằng này vì leader của nó yêu cầu cao hơn và không có phép + morale và luck.
- team Knight + Paladin đánh cũng thích, Knight tanker trâu chó, Pal hồi sinh cho Knight, archmage buff giáp, inquistor hồi sinh.
Bản thân tui khoái con DK, nhưng thằng này chậm chạp, thân lừa ưa nặng, cứ phải ăn đập rồi mới mạnh lên được gặp Paladin thì cứ gọi là, đánh mệt bở hơi tai, lại không đưa quân human theo để buff được.
Vài kinh nghiệm chia sẻ!