kethuso10
Legend of Zelda
- 26/1/07
- 927
- 10
- Thread starter
- #241
theo kinh nghiệm của tui , đừng đi xem phim nữa , hãy rủ đi chơi những trò cảm giác mạnh , chỉ một hai lần thôi , sau khi toát mồ hôi lạnh trong nhà ma bước ra hai bạn sẽ thấy mình đang nắm tay lúc nào không biết đó .
bạn ơi
chỗ tớ chẳng có chỗ nào có nahf ma cả
hix


), nếu ko thì chờ lúc nào tan học ấy, lúc ra lấy xe cố tình đi ngang qua đạp chân bạn ý thử xem, bảo đảm là làm quen được, sau đó thế nào thì tính sau
.Hồi trc mình nghĩ cứ sống 1 mình cho khỏe nhưng mấy hôm nay nghĩ lại,thấy cuộc sống ko có tình yêu thì thật là trống vắng .Đang tính kím em nào đc đc kua dzìa cho kon kia biết mặt 