_Cái mình muốn nói ở đây ko phải xinh hay ko xinh

Bạn đã thành đạt đi làm với 1 mức lương trên 10tr thì lúc đó chơi bời cũng chưa có muộn bạn à . Mình có 1 ông chú ( chú của bạn gái mình

) đi làm 1 tháng 25==>30 chai) ổng cuối năm nay mới cưới vợ vào cái tuổi 37t nhưng bạn có biết đằng sau là biết bao nhiêu người con gái theo ko? thậm chí trong đó có cả 2 Tổng biên tập báo nổi tiếng trong TPHCM này hix.......dc cái cha này dẻo mồm nhưng khi đi chơi thì money ko là gì cả bao nhiêu cũng chơi dc....
_Đó là ánh hào quang bây giờ nhưng lúc trước là cả 1 con đường chông gai đó bạn...nhà ông ấy đông anh em có 1 mình ông ấy ăn học tử tế bao nhiêu năm học hành ko wen 1 ai khi ra trường đi làm vẫn chưa wen thế mà gái nó theo lườm lượp

...
_Mình nói đây ko phải cách nghĩ của 1 ông cụ vì mình thấy dạo này các bạn 9x bạo quá ...tuổi học trò ko biết là gì sau này ai có hỏi các bác kỉ niệm của tuổi học trò chắc chả ai có nổi 1 kỷ niệm.
_Hiện giờ mình cũng đã có bạn gái ( có thể nói là hoàn hảo với mình về bề ngoài, tính tình,hiền và ăn nói rất dễ thương + sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nổi tiếng làm bánh )

đó là cái duyên của mỗi người ...
_Về việc lúc học DH wen hay ko wen đó là suy nghĩ của các bạn. Do ba của mình làm bảo vệ trong Ký Túc Xá của trường Dh nên mình tiếp xúc dc rất nhiều sv ở đây ....có thằng yêu nhau 3 năm trời chu cấp cho bạn gái ko thiếu thứ gì từ DT đến máy nghe nhạc hay vi tính sa sỷ hơn là 1 cái xe ruốt cuộc đến năm cuối anh đi dướng anh em đi đường em ....po tay....thử hỏi lúc đó ai thiệt hơn ai ( nhiều thằng chưa biết hôn là gì mới đau

)......
_Thêm 1 cái nữa là do mình ở KTX mình cũng tiếp xúc dc với rất nhiều người thành đạt gửi xe trong này họ nói sv yêu nhau thì chỉ làm hao tài tốn sức mà thôi ..tốt nhất hãy vui chơi và học tập thật tốt sau này sẽ dc đền bù nhiều hơn....
===========> có thể 1 vài bạn cho đây chỉ là lời xàm nhưng nếu là 1 người biết nghĩ bạn sẽ thấy dc nhiều cái hay ở đây ....
p/s cấm con nít mò vào đọc phát biểu linh tinh