- 31/7/06
- 418
- 11
- Banned
- #1
dạo này chán game nên muốn kiếm người bạn gái cho cuộc đời đỡ vô vị,mình năm nay đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái vì do ham chơi game quá!đi làm xong là ngồi luyện cái pes nên quên luôn cả chuyện quen bạn gái,nên lên đây học tập các bác về chuyện cưa cẩm phái đẹp!mình thì không nhà lầu xe hơi nhưng phương tiện cũng không thiếu bất thứ cái gì!ngoại hình thì cũng đáng để lấy điểm trong mắt bạn gái,chuyện là mình có để ý 1 em gần phòng của mình,em này dáng thì rất đẹp,người yêu thì chắc cũng nhiều rồi!còn mình chưa trải qua 1 mối tình nào cả,với tình huống ở gần sát phòng thì các bạn chỉ cho mình làm thể nào để em ấy có cảm tình với mình?lúc bắt chuyện thì em ấy cũng bật đèn xanh cho mình rồi,em ấy nói là" lúc nào anh buồn thì qua nhà em chơi".Với kinh nghiệm cưa cẩm không có,hễ cứ nói chuyện với em thì mình lại run,không nghĩ ra câu nào để nói cho câu chuyện kéo dài,em có nói chuyện về gia đình của em cho mình,mình cũng trò chuyện được vài câu.Mình biết là tán gái thì phải mất nhiều thời gian,mình sợ đến nói chuyện với em vài lần thì chắc lần sau chắc chẳng còn chuyện gì để nói quá!
mong các bạn chỉ cho mình vài chiêu nhé!mình rát có cảm tình với em này :)
mong các bạn chỉ cho mình vài chiêu nhé!mình rát có cảm tình với em này :)
Chỉnh sửa cuối:

mình thấy con gái thường thích mấy thằng quậy quậy men men ~.~ chứ ngoan hiền, ko rượu bia, hút thuốc mà còn game thủ nữa thì.... gái mau chán lắm ~.~ cái đó tùy trình ăn nói cậu nữa. Ý kiến cá nhân của mình :)
nhiều khi còn ảnh hướng tới sự phát triển của thằng nhỏ!mà tình dục thì là 80 % sẽ mạng lại hạng phúc cho mỗi người!chẳng nhẽ con gái chúng nó thích mấy thằng băt lực à?
nên thích phiêu lưu với mấy a quậy quậy cho zui