Mới vào năm hoc mới nói chun là vui vẽ , nói thật là là đối với 1 thằn con trai bình thường như tớ , ko đep zai lắm :'>,hoc ko giỏi , ko c1 tiền như mình mà đước 1 cô gái như bà xã hiên taịt hì còn đòi hỏi gì hơn ::) , nói xinh nhất khối thì nói hơi quá nhưng là 1 trong những người đep nhất hì có lẽ ::) , nói mình yêu bạn í thì ko chính xác lắm vì ban đầu cua bạn í vì an í xinh lắm cơ
,nhưng sao 1 khoảng time thì mình đã tình cảm thật sư ::) cô ấy cũng yêu mình lắm::) ngay cả first ime mình cũng rồi mà:'>
Nhưn giờ tự nhiên có 1 bạn mới chuyển vào
, nói thật là cô ấy rất bình thường , có le là quá xấu xo với bx hiên tại của tớ . Nhưng ko biết vì sao mà mình ko cách nào rời mắt khỏi cô ấy
từng cử chỉ của cô ấy cứ làm mình thấy zui zui trong lòng
....dù là ko với mình
khi có thằng nào tới gần bạn í là máu nóng nó cứ dồn lên não , cứ như người iu mình bị xàm xơ ấy 
Nói trắng ra là ngay từ khi còn nhỏ , tớ đã ko tin vào cái gọi là love: hay tình yêu sét đánh )>- nên đang đoán là do bạn í chắc là anh em từ kiếp trước của mình nên nó mới thế
Chứ đời nào mình lai hích 1 em xấu hơn bx của mình hiên tại cơ chứ 
Nhưng nói chung là hơi rối
giờ chả biết phải làm sao nữa 
,nhưng sao 1 khoảng time thì mình đã tình cảm thật sư ::) cô ấy cũng yêu mình lắm::) ngay cả first ime mình cũng rồi mà:'>Nhưn giờ tự nhiên có 1 bạn mới chuyển vào
, nói thật là cô ấy rất bình thường , có le là quá xấu xo với bx hiên tại của tớ . Nhưng ko biết vì sao mà mình ko cách nào rời mắt khỏi cô ấy
từng cử chỉ của cô ấy cứ làm mình thấy zui zui trong lòng
....dù là ko với mình
khi có thằng nào tới gần bạn í là máu nóng nó cứ dồn lên não , cứ như người iu mình bị xàm xơ ấy 
Nói trắng ra là ngay từ khi còn nhỏ , tớ đã ko tin vào cái gọi là love: hay tình yêu sét đánh )>- nên đang đoán là do bạn í chắc là anh em từ kiếp trước của mình nên nó mới thế
Chứ đời nào mình lai hích 1 em xấu hơn bx của mình hiên tại cơ chứ 
Nhưng nói chung là hơi rối
giờ chả biết phải làm sao nữa 





