Xem hết đám Pic book lẫn ss1 bao lần mới nghĩ ra đấy
, ban đầu mình ko nhận ra là những gì thằng Lulu làm thực chất đều là ko tưởng ngoài đời vì trên đời này mấy người nói dối được vì người khác đâu, hành động nói dối, tự bản thân nó là phản ứng tự vệ của con người rồi.
Hành động xây dựng BK của Lulu, hoàn toàn nằm vào hai mục đích, một là xây dựng thế giới tốt đẹp cho Nunnally, hai là trừng phạt những người đã phá hoại tuổi thơ hạnh phúc của hai anh em Lulu và Suzaku, dù ko muốn thừa nhận những Suzaku cũng nằm trong mục đích chiến đấu ban đầu của Lulu
. Đấy là lí do tại sao mà Lulu mấy lần tha chết cho Su. Tựu chung lại là Lulu toàn làm vì người khác, trên đời kiếm được thằng như thế, có được bao nhiêu, mà những người làm chính trị như thế lại càng hiếm.
Euphie và Nunnally thì trong sáng có thể gọi là thánh thiện đến ko còn gì hơn được nữa, thậm chí đến cả mức ngốc nghếch. Sống trong 1 cái xã hội như thế mà tồn tại được hai người như thế đúng là chỉ có trong phim
, người ta có thể dễ dàng tìm được các nhân vật khác ngoài đời chứ tuyệt đối 3 người như Lulu, Euphie, Nunnally thì cực khó tìm luôn
. Trong khi những thằng như Suzaku thì đầy rẫy.
Suzaku, bản thân nó muốn thành One, ko phải vì người dân Nhật mà chính xác nó muốn xây dựng 1 cái thế giới mà ở đó, sẽ ko có ai phán xét nó, đúng, phán xét những tội lỗi của nó trong quá khứ. Nếu nó chết thì mặc kệ người đời nói gì thì nói nó ko quan tâm, chứ nó sống thì nó tuyệt ko muốn ai phê phán nó, đặc biệt là về cái chết của cha nó. Trong những người biết được bí mật này, Euphie thì ko xét nét nó, thế nên nó muốn xây dựng thế giới của Euphie, còn Lulu là bạn tốt nó nhưng lại dám phê phán lỗi lầm của nó, Lulu đại diện cho cái thế giới mà hành động của Suzaku bị xem là dơ bẩn, Kallen đi theo Lulu, thế nên bọn nó phải chết để cho thế giới của Suzaku thành hiện thực. "Tao ko mong mày tha thứ cho tao đâu"
, Lulu đáng thương chỉ vì lỡ phê phán nó bị chơi 1 vố đau hơn cả hoạn 
Mấy cái câu phát biểu của lão Emperor:"Thế giới này tràn ngập sự giả dối" cũng là một phần thể hiện nội dung của Code Geass đấy
, ban đầu mình ko nhận ra là những gì thằng Lulu làm thực chất đều là ko tưởng ngoài đời vì trên đời này mấy người nói dối được vì người khác đâu, hành động nói dối, tự bản thân nó là phản ứng tự vệ của con người rồi.Hành động xây dựng BK của Lulu, hoàn toàn nằm vào hai mục đích, một là xây dựng thế giới tốt đẹp cho Nunnally, hai là trừng phạt những người đã phá hoại tuổi thơ hạnh phúc của hai anh em Lulu và Suzaku, dù ko muốn thừa nhận những Suzaku cũng nằm trong mục đích chiến đấu ban đầu của Lulu
. Đấy là lí do tại sao mà Lulu mấy lần tha chết cho Su. Tựu chung lại là Lulu toàn làm vì người khác, trên đời kiếm được thằng như thế, có được bao nhiêu, mà những người làm chính trị như thế lại càng hiếm.Euphie và Nunnally thì trong sáng có thể gọi là thánh thiện đến ko còn gì hơn được nữa, thậm chí đến cả mức ngốc nghếch. Sống trong 1 cái xã hội như thế mà tồn tại được hai người như thế đúng là chỉ có trong phim
, người ta có thể dễ dàng tìm được các nhân vật khác ngoài đời chứ tuyệt đối 3 người như Lulu, Euphie, Nunnally thì cực khó tìm luôn
. Trong khi những thằng như Suzaku thì đầy rẫy.Suzaku, bản thân nó muốn thành One, ko phải vì người dân Nhật mà chính xác nó muốn xây dựng 1 cái thế giới mà ở đó, sẽ ko có ai phán xét nó, đúng, phán xét những tội lỗi của nó trong quá khứ. Nếu nó chết thì mặc kệ người đời nói gì thì nói nó ko quan tâm, chứ nó sống thì nó tuyệt ko muốn ai phê phán nó, đặc biệt là về cái chết của cha nó. Trong những người biết được bí mật này, Euphie thì ko xét nét nó, thế nên nó muốn xây dựng thế giới của Euphie, còn Lulu là bạn tốt nó nhưng lại dám phê phán lỗi lầm của nó, Lulu đại diện cho cái thế giới mà hành động của Suzaku bị xem là dơ bẩn, Kallen đi theo Lulu, thế nên bọn nó phải chết để cho thế giới của Suzaku thành hiện thực. "Tao ko mong mày tha thứ cho tao đâu"
, Lulu đáng thương chỉ vì lỡ phê phán nó bị chơi 1 vố đau hơn cả hoạn 
Mấy cái câu phát biểu của lão Emperor:"Thế giới này tràn ngập sự giả dối" cũng là một phần thể hiện nội dung của Code Geass đấy

, ko biết ông đạo diễn làm thế nào đây 
chắc trữ cái J/project này thôi
...
.
Kira của DN á ? Thằng đấy cũng chỉ biết đến bản thân, nó làm bao nhiêu việc chỉ đơn giản vì nó muốn làm thần 