Kōdo Giasu Code Geass

  • Thread starter Thread starter †Jin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có cái tấm Lulu và Rolo trông đẹp phết:D.Thôi thì Nunnaly nên chết đi cho thiên hạ nhờ.Cuối cùng em đấy ngoài cái là mục tiêu cuối cùng cho Lulu thì chả được gì cả.Lại còn cuối ss1 làm quả mất trận thắng Black Rebel của Lulu:))
 
thế cậu nghĩ bộ đồ Zero ở phần 1 có chỗ nào để giấu cây súng à
Nó ít nhất còn có cái áo choàng che kín cả người nên nếu nó giấu ở đằng sau tớ còn chấp nhận được :-"
 
Nó ít nhất còn có cái áo choàng che kín cả người nên nếu nó giấu ở đằng sau tớ còn chấp nhận được :-"

Thế thì cái váy rộng thùng thình của nó cũng làm gì có ai bảo đảm là không thiết kế giấu súng bên trong:))
 
Tớ đâu bảo nó vén váy.Vén váy thì quá bằng nó cột súng vào chân à=))Đấy chỉ là mấy con ám sát thôi.Chắc cái váy nó được thiết kế một cái túi bí mật nào đấy để nhét súng.Cả người nó chỉ còn mỗi cái váy để nhét súng chứ làm gì còn chỗ nào nữa:))
 
Chưa xạo bằng việc con Nunally đứng trên "sân khấu" trước một đám đông chắc chắn có vài chục thằng bị coi là terrorist trà trộn vào mà lại ko óc biện pháp chắc chắn nào bảo vệ:-s:-s ví dụ như kính chắn đạn... chỉ mà chỉ có mỗi mấy đứa lòe tèo bảo vệ:o:o Thế thì rủi ro quá.Đó là còn phải kể vụ ko kiểm tra túi sách mang vào đó nghen:-/:-/
Coi bộ em Nunally này tin thằng vừa định bắt cóc mình quá xá:devil::devil:lại còn bọn thuộc hạ bất tài nữa:whew::whew:Mụ Cố vấn lúc đó đi đâu thế ko biết=((
Phải làm ăn như lúc chĩa súng chứ,lúc đó mới lộ ra là một con diều hâu có hạng:cool::cool:
 
Mà có bạn nào đọc blog của Dark Mirage ko? Đang kêu là đoạn chữ nổi Nunally đọc là từ Bible kìa =).

Mà chẳng hiểu sao tớ càng xem càng thấy khoái em Kaguya. Hồi đầu chỉ muốn Lulu nail em C.C., giờ xem thấy bé này cũng ko tệ :))
 
Về sau thể nào anh Suzaku chả nhờ cái lệnh live bắt Nunnaly làm con tin để áp chế Lulu=))
 
Mà có bạn nào đọc blog của Dark Mirage ko? Đang kêu là đoạn chữ nổi Nunally đọc là từ Bible kìa =).
blog đó chỉ có đọc mấy cái comment bên dưới ss cho vui thôi ... chứ summary hay gì đó cũng ngắn ngủi qua loa cho có :-"
 
Ep8 hay và hợp lý nhể? :D Nều bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt thì mọi hành động của nhân vật đều phù hợp với mục đích/lợi ích của mình.

Lulu không muốn chơi em Nunally nên bỏ xứ.
Suzaku vì mơ ước của Euphi và Nunally mà thả người.
Mụ cố vấn vì mục tiêu của đế chế mà đòi chọc gậy bánh xe (A workforce of 1mil people =)) )
Guilford 1 lòng vì chủ cũng muốn chọc gậy bánh xe nhưng lại vì chủ mà không chọc :D
Chinese Federation cuối cùng cũng thè lưỡi ra xía vào Nippon. CF đồng ý cho BK lưu vong chắc là muốn dung túng cho chính phủ lưu vong, đặng còn thò tay vào Nippon. :|

Nói chung chap này hay đấy chứ? Có cách giải quyết sáng tạo, mở được nhiều nút thắt mà cũng thêm nhiều hướng để phát triển cốt truyện, không bị sa đà vào việc Zero thỉnh thoảng bỏ trường bỏ lớp đi chơi xấu Brit rồi lại về ngồi học =)) Cái này là tuyệt nhất đấy :D

p/s: hài nhất đoạn em trong KoR hỏi Suzaku "Are you a masochist", cứ tưởng em ý hỏi rồi rủ... :'>
 
blog đó chỉ có đọc mấy cái comment bên dưới ss cho vui thôi ... chứ summary hay gì đó cũng ngắn ngủi qua loa cho có :-"

Uh thì có ai đọc seriously đâu, nhưng vẫn muốn tìm ai biết chữ nổi để kiểm tra lại :)).

Cái Ep 8 này tớ chỉ ko thích mụ gì gì (quên tên) đứng cạnh Nunally, trông giống y hệt con mụ cố vấn trong gundam 00 -_-

Mà Guilford ngày càng lame, hơi bị phí thời gian lên sóng ==. Từ đầu season 2 đến giờ chẳng làm được gì. Còn đem nhét ảnh Cornelia lên cái đĩa nữa chứ.
 
hai cố vấn đó khác nhau quá xá :-s.Cố vấn bên 00 chỉ đưa ra lời khuyên chứ ko can thiệp vào quyết đinh hay phân tích tình hình cho Marỉna thui:;)còn mụ này thì coi như là nắm quyền nhiếp chính luôn vậyX(X(
 
hai cố vấn đó khác nhau quá xá :-s.Cố vấn bên 00 chỉ đưa ra lời khuyên chứ ko can thiệp vào quyết đinh hay phân tích tình hình cho Marỉna thui:;)còn mụ này thì coi như là nắm quyền nhiếp chính luôn vậyX(X(

Ý tớ là cái mẹt ý :D, chứ còn cố vấn với can thiệp tớ cũng chẳng quan tâm làm gì.
 
Mà cũng chả hiểu trong hoàn cảnh đó tại làm sao con bé đấy nó lại hỏi là "Are you a masochist"
 
cứ liên hệ với mấy chú vô khen phương pháp của Suzaku, sau đó bị cả đám bu lại hội đồng nhưng vẫn ko thèm bỏ chạy mà tiếp tục ở lại war thì sẽ rõ :-"
thằng Suzaku làm từng đó chuyện, bị dân Jp cực kỳ căm ghét nhưng vẫn ráng ở lại đó cho dân Jp chửi rủa với bày kế ám sát ... masochist đấy :-"
 
thêm nữa là dù bị bọn nó ghét nhưng vẫn ko ghét bọn nó, thế mới đáng nói=))

kí quyết định kill cái thằng ám sát mình mà còn ko nỡ kìa:-"
 
hay là bé ấy hiểu lầm thằng suzaku chần chừ là do thằng ám sát là bồ của suzaku nhưng do suzaku lén lút hẹn hò với Zino nên thằng đó đánh ghen vì thế mới hỏi "Are you a masochist?" =))
Đúng kiểu gayass=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top