- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Đạo diễn cố cài tư tưởng phản chiến vào suốt đấy còn gì. Cứ đến đoạn mấy người lính là mỗi ông lại có một tâm sự với mấy câu thoại mang tư tưởng phản chiến. Đến đoạn tìm được ông lính bị kẹt - Hank thì quá rõ, ông này lại có thông điệp chiến tranh là phi nghĩa, kẻ thù chỉ là do chúng ta tạo nên, quan trọng đó là con người với khao khát đoàn tụ gia đình. Thông điệp thể hiện qua câu chuyện với tay lính Nhật, chi tiết Mỹ + Nga từng là đồng minh xong lại quay sang đánh nhau (có một bác đã nhắc ở trên), rồi nguyên cái cảnh kết phim đoàn tụ gia đình cũng cố để nhấn đây là thông điệp chính của phim. Nhưng mà tất cả ý nghĩa đấy chỉ được kể qua thoại, còn toàn bộ các hình ảnh, tình tiết của phim thì lại là về cách con người đối xử với thiên nhiênEm thấy phim này có cài đắc đíp gì đâu nhỉ
Cốt truyện đơn giản là là cả đám bị lừa vào cái đảo vào vướng vào cuộc chiến của quái vật trên đảo thôi. Còn mà phân tích kiểu ẩn dụ về chiến tranh vn thì cái này chắc suy diễn cmnr. Tại vì bối cảnh thời chiến tranh lạnh + quay tại vn chăng???

Chưa cảm thấy đủ, mấy tay lính được tốn kha khá thời gian để xây dựng tâm lý, câu chuyện nhân vật với các biểu hiện PTSD, nỗi đau đáu nhớ nhà nhưng mà bối cảnh ở đây chỉ có mỗi cái là quay ở VN chứ thực ra là nó ở một hòn đảo xa lạ. Người xem còn đang tò mò muốn khám phá hòn đảo, các chi tiết cũng được xây dựng ra có vẻ rùng rợn để tạo tính phiêu lưu xong lại bị phá hỏng với quá nhiều các khoảng lặng thể hiện tâm trạng khắc khoải của người lính (mà thường sẽ diễn ra trong những cuộc chiến dài ngày như ở Việt Nam chẳng hạn còn đây mới đến hòn đảo thì đầu tiên cứ là muốn sống cho bằng được cái đã, chưa gì đã khắc khoải là thế quái nào). Và cùng tư tưởng phản chiến nhưng thông điệp ở đoạn này lại mở rộng hơn thông điệp của Hank trong khi cái trên còn chưa giải quyết được cho ổn thỏa

Rồi vai của Samuel thì mâu thuẫn và không thống nhất, một mặt ông này đóng vai trò villain khi nhất quyết chiến với Kong bất chấp tính mạng mọi người, một mặt lại có những tình tiết quan tâm tới đồng đội, lấy cuốn sổ của thằng lính dặn dò phải đưa trở về cho gia đình, mà nếu coi trọng tính mạng đồng đội thế thì lại quá vô lý khi chỉ vì mối thù (theo như đạo diễn bảo thế) mà nhất quyết hy sinh tất cả để chiến thắng. Và động cơ cho mối thù này cũng kiểu lúc thế này lúc thế kia, khi thì cảm tưởng là bác muốn trả thù cho đồng đội, lúc lại kiểu như con người muốn chiến thắng thiên nhiên. Thôi thì xây dựng nhân vật kiểu lật mặt cũng sẽ ổn nếu mà phim không có một mớ phải giải quyết đã kể ở phía trên

Cuối cùng thì nguyên đám tư tưởng phản chiến phía trên lại chỉ nằm ở tuyến phụ. Còn 2 nhân vật được coi là chính của Tom và Brie thì chả liên quan gì mấy (Tom thì được đoạn kể về ông bố là còn có tí liên quan), vai của Brie hoàn toàn chỉ liên quan đến tuyến con người và thiên nhiên, vai của Tom thì thuần túy action và câu khách. Ngoài ra còn tuyến của mấy nhân vật da màu, Châu Á, giáo sư nhằm chuyển tải các plot cho các phần sau về thế giới quái vật nhưng lại khá nhạt nhòa

Và tất cả cái mớ phía trên chỉ là tuyến nhân vật người, vốn chiếm vai trò thứ yếu trong bộ phim này, nhân vật chính của phim là Kong, cảnh đắt giá nhất, có tính câu khách cũng được review tốt nhất là cảnh quái thú đánh nhau thì hoàn toàn không liên quan gì đến vụ phản chiến cả

Kết quả là phim như đã nói xé thành 3 mẩu với 3 tuyến truyện và đạo diễn thì không đủ giỏi để chuyển tải quá nhiều thứ vào một bộ phim. Phim cứ kéo khán giả đang hơi rùng rợn một chút với hòn đảo thì lại nhảy sang hoài niệm về những cuộc chiến tranh, xong lại nhảy tiếp về ôi cảnh thiên nhiên đẹp quá, xong lại nhảy tiếp về vấn đề đồng minh - kẻ thù, rồi lại chạy sang giải thích về thế giới quái vật, đang ngưỡng mộ Kong thì lại bị kéo về nỗi nhớ nhà, kéo theo sau là mấy đoạn đánh nhau kiểu làm đẹp của Tom Hiddleston mà không hiểu vì sao phải tạo dáng như thế, rồi lại chuyển về vấn đề con người cần đối xử với thiên nhiên ra sao, kết phim cũng đang hoành tráng với cảnh Kong đứng giữa núi non trùng điệp thì lại chạy về cảnh đoàn tụ gia đình quay theo kiểu xưa

Tóm lại là kịch bản rời rạc, đạo diễn kể chuyện kém, phí cả hình ảnh + kỹ xảo đẹp + concept mới + dàn diễn viên tốt. Thế đáng ăn chửi quá còn gì.


túm lại lỗi ở anh đạo diễn trình còn gà ^^

