Kong: Skull Island - Kong: Đảo Đầu Lâu (2017)

nữ xinh mà, có điều cái máy ảnh hãng nào mà rơi rớt, quăng quật lên bờ xuống ruộng mà vẫn chụp đc :))
 
nữ xinh mà, có điều cái máy ảnh hãng nào mà rơi rớt, quăng quật lên bờ xuống ruộng mà vẫn chụp đc :))
máy ảnh của lão giáo sư bay vào cái dạ dày axit đậm đặc còn chụp tạch tạch dc nữa cơ mà:1onion33:
 
con kia là God à X_X, sao có con bạch tuộc to ngang con God luôn vại
 
con Kong hack à mà nhìn to thế :5cool_ops:
 
máy ảnh của lão giáo sư bay vào cái dạ dày axit đậm đặc còn chụp tạch tạch dc nữa cơ mà:1onion33:
Đoạn ấy ảo quá, máy ảnh vào bụng nó nháy sáng bên ngoài vẫn thấy, da thịt con này phải trong cỡ nào? :))
 
team tự sát.....
17264761_1436199173107241_1637222963646097595_n.jpg
 
Vừa đi xem về xong. Cảnh quay đẹp, nhưng nội dung thì quá sức bình thường.
Đáng lẽ phim có thể làm 1 vài chi tiết cho nó dramatic hơn ví dụ như
Đám thổ dân sợ những người kia rời khỏi hòn đảo sẽ làm lộ bí mật về nơi họ sinh sống nên kiên quyết ngăn cản; cuối phim phát hiện ra anh main chính là con trai cái ông sống trên đảo 28 năm,...
Hoặc làm cái ông ôm 2 quả mìn khiến con boss bị thương nhẹ tạo điều kiện cho Kong dễ hạ gục hơn sau này. Đằng này làm quả đó đang cảm động bi tráng lại hóa ra yolo xịt chết ngu vcc.
Cú last hit boss cũng không đẹp, thà để quả quăng xích mỏ neo làm last hit còn đẹp hơn.
Nói chung ra rạp vì có VN lên phim :)). Công nhận Mẽo nó quay đẹp thật. Cơ mà chả hiểu có phải do nhìn quen cảnh VN rồi không mà có 1 số cảnh như đoạn bay trên không nhìn xuống Vinh Hạ Long với đaonj gặp con trâu khổng lồ dưới đầm lấy thấy nó không có được hoang sơ cho lắm :)).
Tóm lại: cảnh đẹp 8/10, nội dung 6/10 :)).
 
Film hay đấm đá giêt người giết quái đã tay, anh em nên đi xem. Mình thì không thích Kong 2005 lắm vì nó hơi sến súa vì chèn thêm vụ tình cảm giữa con Kong với bà nữ chính. Film quay mấy cảnh ở VN khá đẹp. Nhìn rất hùng vĩ và cũng không kém phần rùn rợn khi đi vào mấy khu vực có quái vật. Mình coi BHD QT bình thường rạp vắng như chùa mà hôm này full rạp luôn, chắc do được lên thời sự buff + thêm việc film quay ở VN. Bực mình cái là cái cứ dẫn bọn trẻ con vào rạp dmn chứ già đầu rồi éo có não hay sao mà dẫn con nít vào xem mấy cai film này. Film này mình không biết có cắt hay không nhưng xem cũng hơi thốn với lũ con nít vì có cảnh xiêng đầu, xé xác các kiểu.

Phim này mình chấm 8/10 coi khá sướng, tuy nhiên chưa có mấy cảnh combat máu lửa nhiều. Nội dung thì film quái vật đánh lộn thôi nên đừng bất lỗi logic này nọ mất vui. Còn em gái tàu khựa thì chắc không cần phải nói nhiều, nhạt như nước óc so với vai của Phạm Băng Băng trong X men với Lý Băng Băng của RE thì em này y như người vô hình trong film. Thoại kiểu như cho vui.
 

Attachments

  • 17264617_1001156779986503_4047856410746213552_n.jpg
    17264617_1001156779986503_4047856410746213552_n.jpg
    60.8 KB · Đọc: 43
Thật ra coi phim này thấy thiếu cái cảm giác rờn rợn, khốc liệt, kinh tởm của lũ quái vật. Nhìn quái vật thấy sạch sẽ quá, ko được như cảnh rơi vào ổ rết của Kong 2005. Cảnh đánh nhau bi tráng cũng ko có nhiều, có thể vì cảnh Việt Nam đẹp và lãng mạn quá nên hơi chệch tông. Hy vọng năm nay alien sẽ làm tốt hơn khâu kinh tởm của quái
 
Phim này chủ yếu cho mấy đứa con nít coi quái vật đập nhau mà. Còn thằng cháu 3 tuổi mê khủng long vs king kong lắm mà ko dám dắt vào. Dắt thằng anh 10 tuổi theo =))
 
Vừa đi xem về xong. Cảnh quay đẹp, nhưng nội dung thì quá sức bình thường.
Đáng lẽ phim có thể làm 1 vài chi tiết cho nó dramatic hơn ví dụ như
Đám thổ dân sợ những người kia rời khỏi hòn đảo sẽ làm lộ bí mật về nơi họ sinh sống nên kiên quyết ngăn cản; cuối phim phát hiện ra anh main chính là con trai cái ông sống trên đảo 28 năm,...
Hoặc làm cái ông ôm 2 quả mìn khiến con boss bị thương nhẹ tạo điều kiện cho Kong dễ hạ gục hơn sau này. Đằng này làm quả đó đang cảm động bi tráng lại hóa ra yolo xịt chết ngu vcc.
2 cái này ko đồng ý:
- Cái 1: cảm giác sửa thành thế nó vừa gượng ép vừa kiểu rẻ tiền.
- Cái 2: làm thế cho khác biệt, đáng nhớ cũng như cho thấy ko phải ai cũng là anh hùng, tỏa sáng dc, nói cao siêu hơn thì hy sinh tham gia chiến tranh cũng chẳng có tác dụng gì (lính Mỹ).
 
Cảnh thằng lính allahu akbar mìn nghĩ đạo diễn troll + gây cười. Vì 99% khán giả nghĩ con quái sẽ cạp anh và phát nổ. Hy sinh 1 cách anh dũng như bao phim mỹ đó giờ.
Nhưng đm đời đéo như mơ và anh chết 1 cách ko thể ngu hơn =)).
 
Không biết kỳ này có game nào ăn theo film không, hồi lúc Kong 2005 Ubisoft làm cái game King Kong chơi chất vãi :3
 
Coi về rồi nói chung là "đẹp" và "được", hết :), ai rảnh cứ ra rạp dù sao cũng có tí liên quan tới VN :))
 
Đù má biết kiểu gì mấy anh cờ vàng cũng như này mà =))
RÌ VIU FILM KONG.

Thấy film này đến nay vẫn còn hót hòn họt và một ngày thì có chục bài báo nâng bi. Nhân Chúa Nhật rảnh rỗi viết rì viu cho tình yêu nào chưa kịp xem thì vào đọc trước cho biết.

Đảo Đầu Lâu, một hòn đảo nhỏ với rừng vàng biển bạc và 8,000 ngàn năm văn hiến. Trên đảo có một nhóm thổ dân hiền lành, chất phác, cần cù, chăm chỉ và rất hiếu khách sinh sống truyền từ đời tù trưởng này qua tù trưởng khác. Tuy có những thăng trầm nhưng nhìn chung bộ lạc vẫn phát triển và trụ vững ở đảo.

Một ngày kia, bỗng nhiên một con khỉ gọi là Công từ trong rừng xuất hiện, nó có ngoại hình to lớn, sức mạnh cơ bắp kinh khủng. Công ngang nhiên muốn làm trùm cái đảo. Nó bắt đầu tiến hành khủng bố, đe doạ mọi sinh vật và bộ lạc thổ dân trên đảo phải thần phục nó, tôn nó làm lãnh đạo của đảo.

Bộ lạc thổ dân vì sức yếu, người thưa, vũ khí thô sơ nên đành đầu hàng Công. Bộ lạc đành phải di cư, khai phá các khu rừng mới sống trong các khu gọi là khu kinh tế mới. Đời sống hết sức cơ cực vì Công chiếm hết tiện nghi trước kia vốn có. Một số sinh vật khác phản khác lại Công như Thằn Lằn và Bạch Tuột đều bi Công gọi là phần tử khủng bố, thế lực thù địch và tiêu diệt thẳng tay. Một số sinh vật có trí thông minh thấp như Trâu đành cam chịu sự cai trị của Công thì được sống yên ổn tạm bợ qua ngày.

Công cô lập đảo Đầu Lâu, tách biệt nó khỏi thế giới bằng các cơn bão vây quanh đảo. Mục đích là để nhóm thổ dân không có cơ hội tiếp xúc với nền văn minh khác mà chỉ trung thành với Công, mang ơn những gì Công cho phép làm.

Nước Mỹ, bằng các vệ tinh do thám hiện đại, phát hiện ra đảo Đầu Lâu nên quyết định tiến thám hiểm khoa học. Dưới sự hỗ trợ của quân độ và vũ khí hiện đại, tối tân xâm lược, các nhà khoa học đã đến đảo Đầu Lâu. Công lo sợ thổ dân tiếp xúc với những người văn mình này sẽ không còn nghe lời lãnh đạo minh nữa nên Công tuyên truyền rằng những nhà khoa học này sẽ dựng lên một tù trưởng bù nhìn nguỵ quyền.

Công tất nhiên rất lo sợ trước sự xâm nhập này, nó liền phát động cuộc chiến tranh du kích dưới tên gọi giải phóng đảo sinh vật trên đảo khỏi sự kìm kẹp, đè nén của tù trưởng bù nhìn.

Công và quân đội Mỹ đã có nhiều trận giao tranh ác liệt. Công tổ chức những chiến dịch Mùa Thu, Mùa Xuân, Tổng tiến công và nổi dậy kèm theo các vụ khủng bố du kích. Phía Mỹ có những tổn thất to lớn về người và của. Nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt nên Công thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da.

Cuối cùng, không chịu nổi những tổn thất này, các nhà khoa học Mỹ tiến hành rút quân tháo chạy khỏi đảo Đầu Lâu. Lý do của việc rút lui này, một người lãnh đạo quân đội phía Mỹ cho hay: “We didn't lose the war, we abandoned it”. Dịch nôm na là “Chúng ta không thua cuộc chiến này, nhưng chúng ta từ bỏ nó”.

Trong khi quân đội Mỹ rút khỏi đảo, Công tiện tay tiêu diệt luôn Thằn Lằn Chúa, là một thế lực thù địch mà Công để lên án từ lâu. Công và Thằn Lằn Chúa đã có một cuộc chiến long trời lở đất. Nhưng chính nghĩa luôn thuộc về Công, Thằn Lằn Chúa bị tiêu diệt.

Đảo Đầu Lâu được giải phóng, sạch bóng quân thù. Hoà bình được lập lại, tuy nhiên ảnh hưởng của chiến tranh còn tương đối nặng nề. Công liền không quên bắt mọi sinh vật trên đảo phải biết ơn nó đã có công giải phóng hòn đảo, bắt mọi người học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Công. Nó cũng bắt mọi người dựng tượng và tung ra các khẩu hiệu kiểu : “Đời đời nhớ ơn Công”, “Công sống mãi trong lòng thổ dân”.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thổ dân và sinh vật trên Đảo Đầu Lâu vẫn kiên nhẫn chịu đựng sự lãnh đạo của Công, nghèo đói, lạc hậu và tách biệt với văn minh nhưng vẫn tự cho là mình hạnh phúc, chỉ biết sùng bái "Chúa Công" duy nhất. Trong khi đó, thế giới bên ngoài tiếp tục phát triển như vũ bão.

Hết film!
Du Nguyen
https://m.facebook.com/photo.php?fb...95133.75429.100000945162806&type=3&permPage=1
 
Con nữ chính ngoài đời xấu mà vào phim nhìn cái áo nó tôn ngực nên ngon vl
 
Back
Top