tình hình là hồi cấp 2 em có học chung với 1 pé nhưng hồi đó còn nhỏ dại, chỉ chơi với tụi con trai mà ko để ý gì đến lũ con gái :(.
đến hồi Tết vừa rồi, tụi bạn rủ nhau đi thăm cô giáo cũ thế là được gặp lại pé. giờ pé lên cấp 3 thì xjnk và kute hẳn ra, em vừa nhìn là đã kết. tiếc là giờ lại học khác trường với pé. nhưng mà lúc đang cả đám ngồi nói chuyện với cô giáo cũ thì em có liếc nhìn pé và bị pé nhìn lại :P.
qua điều tra thì em biết gia đình pé cũng khá giả nhưng hơi bị nghiêm (thì đã gọi là gái ngoan mà), đến giờ vẫn chưa được "xoá mù internet" nên pé không có yahoo, di động thì nghe bạn pé nói là bố mẹ pé bảo hết năm 12 mới mua cho
.
nói chung em thì ngoại hình không đến nỗi, học hành cũng good (lúc còn học với pé thì em toàn nhất nhì trong lớp
), ăn nói cũng được nhưng bị cái tật là mải "làm bạn với máy vi tính" nên lười làm quen với con gái, thế nên chẳng có đứa "bạn là con gái" nào cả.
giờ đụng chuyện này em mù tịt, chả biết bắt đầu với pé thế nào nữa. mong các cao thủ ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì ra tay giúp em cái, giờ tối nào ngủ cũng mơ + nghĩ đến pé cả
.
đến hồi Tết vừa rồi, tụi bạn rủ nhau đi thăm cô giáo cũ thế là được gặp lại pé. giờ pé lên cấp 3 thì xjnk và kute hẳn ra, em vừa nhìn là đã kết. tiếc là giờ lại học khác trường với pé. nhưng mà lúc đang cả đám ngồi nói chuyện với cô giáo cũ thì em có liếc nhìn pé và bị pé nhìn lại :P.
qua điều tra thì em biết gia đình pé cũng khá giả nhưng hơi bị nghiêm (thì đã gọi là gái ngoan mà), đến giờ vẫn chưa được "xoá mù internet" nên pé không có yahoo, di động thì nghe bạn pé nói là bố mẹ pé bảo hết năm 12 mới mua cho
.nói chung em thì ngoại hình không đến nỗi, học hành cũng good (lúc còn học với pé thì em toàn nhất nhì trong lớp
), ăn nói cũng được nhưng bị cái tật là mải "làm bạn với máy vi tính" nên lười làm quen với con gái, thế nên chẳng có đứa "bạn là con gái" nào cả. giờ đụng chuyện này em mù tịt, chả biết bắt đầu với pé thế nào nữa. mong các cao thủ ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì ra tay giúp em cái, giờ tối nào ngủ cũng mơ + nghĩ đến pé cả
.

... Quan trọng là chú có nhẫn tâm cho em nó đọa nhập ma đạo ko thôi 



muốn bày chiêu thì phải xem tính cách của e ý ra sao nữa chứ 