kưa gái ngoan ???

  • Thread starter Thread starter pl4ver
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đã nhất quán tư tưởng thế thì khỏi cần tư vấn nữa! Cái chính là đừng để những chuyện linh tinh lang tang làm ảnh hưởng đến việc học của cả 2 và cũng đừng vội vã chụp giựt như một số trường hợp đã "ca vọng cổ" trong box 34 này!

Advise: cô em đã ngoan thế thì mình cũng phải ngoan theo mới làm quen được, làm quen thì bằng chuyện học hành, trường lớp và những chuyện mà cậu có thể chuyện trò thoải mái và cô nàng cũng có hứng thú lắng nghe như film ảnh, ca nhạc.... Hết!
 
Chỉnh sửa cuối:
Lo học hành chăm chỉ đỗ ĐH lúc đấy vừa có giá trị khi đi tán mà em nó cũng có điện thoại dễ liên lạc. Gái ngoan thì cấp 3 tụi nó chưa xác định gì đâu. Giỏi lắm là làm bạn thân.
 
thử thách tình yêu đích thực là ở đây này.

mình thần tượng anh trai mình vì yêu 7 năm mới cưới, bắt đầu lên ĐH năm 2 là yêu, đi làm cao học 3 năm là cưới.

đừng có vồ vập, tuổi mới lớn hay suy nghĩ thế, dùng lý trí điều khiển cảm xúc trong chuyện này là cần thiết. tùy bản lĩnh từng người thôi.

giả sử nhé: em là gái ngoan, học giỏi, ko chơi bời <--- bồ kết.
nhưng nếu em "ngoan" quá, lại nhạt nhẽo quá thì sao? hỏi cái lọ cái chai, chơi bời bù khú (ăn uống, shopping, etc...) ko biết cái gì ngoài mấy đống sách thì... loại này mình gặp nhiều rồi.

phải nhìn nhận khách quan 1 tí, tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ hơn. thực ra ko YM ko điện thoại cũng bt mà. 9x giờ đầy đủ thì cấp 2 đã có mobile chứ đừng nói cấp 3 :( ngày xưa mình cũng chẳng có máy tính ở nhà, đt thì cũng làm gì có, bạn vẫn 1 đống :)) quan trọng là nếu nói em ý nhát <--- sống nội tâm mạnh. đi làm thêm, có vẻ mâu thuẫn, nhưng theo tôi nghĩ đó là trách nhiệm với bản thân và lo lắng nhiều cho bố mẹ mới vậy. làm quái gì mà đi làm thêm ko dùng mobile :-? giờ người ta cần 1 là xe, 2 là đt. có thể ko cần xe, nhưng có chỗ nào lại ko yêu cầu đt ko -.-" trừ khi là chỗ quen thân, việc đi xin việc cũng chẳng đánh giá được em có nhút nhát hay ko. đấy là ý kiến cá nhân.

vd thêm về trường hợp bà chị dâu: 18 tuổi bố mẹ chỉ lo tiền ăn và tiền học, chi phí cá nhân tự làm thêm mà xài, ko đi làm thì cày học bổng. giờ nhiều đứa con gái nó được nhồi cái tính tự lập từ bé, giai đoạn xì teen ăn chơi gần như ko có khái niệm.

kết lại là quen em này chủ thớt phải thay đổi nhiều, và phải có ty đích thực, suy nghĩ già đi vài tuổi là cái cần thiết ;)

-gl-
 
Tìm địa chỉ pé đấy,rình sẵn
rồi cầm sẵn bông & ete
chụp lên mũi
về sau tự biết =))
 
anh họ tớ sống dưới quê làm chủ cơ sở chế biến hải sản, 30 tuổi chưa có vợ, đc bạn bè giới thiệu qua làm quen rồi 7 ngày sau cưới lun, hiện giờ đã sống đc 2 năm có 1 đứa con, gia đình hạnh phúc :))
 
nai tơ thì cứ bắn là đổ...................
 
tình hình là hồi cấp 2 em có học chung với 1 pé nhưng hồi đó còn nhỏ dại, chỉ chơi với tụi con trai mà ko để ý gì đến lũ con gái :(.

đến hồi Tết vừa rồi, tụi bạn rủ nhau đi thăm cô giáo cũ thế là được gặp lại pé. giờ pé lên cấp 3 thì xjnk và kute hẳn ra, em vừa nhìn là đã kết. tiếc là giờ lại học khác trường với pé. nhưng mà lúc đang cả đám ngồi nói chuyện với cô giáo cũ thì em có liếc nhìn pé và bị pé nhìn lại :P.

qua điều tra thì em biết gia đình pé cũng khá giả nhưng hơi bị nghiêm (thì đã gọi là gái ngoan mà), đến giờ vẫn chưa được "xoá mù internet" nên pé không có yahoo, di động thì nghe bạn pé nói là bố mẹ pé bảo hết năm 12 mới mua cho =((.

nói chung em thì ngoại hình không đến nỗi, học hành cũng good (lúc còn học với pé thì em toàn nhất nhì trong lớp b-)), ăn nói cũng được nhưng bị cái tật là mải "làm bạn với máy vi tính" nên lười làm quen với con gái, thế nên chẳng có đứa "bạn là con gái" nào cả.

giờ đụng chuyện này em mù tịt, chả biết bắt đầu với pé thế nào nữa. mong các cao thủ ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì ra tay giúp em cái, giờ tối nào ngủ cũng mơ + nghĩ đến pé cả :((.

thế thì c chơi kiểu cổ xem có được ko?
tìm hiểu địa chỉ rùi tương cho 1 cái thư:)):)):)):)):)):)):)):))
bây h chẳng ai viết thư nữa có khi cậu viết nó lại đặc biệt
p/s:Nhiều em hồi chưa có người yêu ngoan lắm
có rồi thì.........
 
^
chuẩn vãi

con người mà nhất là con gái tầm tuổi này chả nói trước dc cái gì trừ phi nó là đứa có lập trường vô cùng vững chắc

theo cá nhân thấy thì con nhỏ này có vẻ có lập trường vững chắc đấy

em nó cũng thuộc loại mình thích đấy, ngoan hiền có trách nhiệm ít nói sống nội tâm ...=((
 
- về bản thân em: có lẽ có nhiều bác sẽ hiểu lầm khi nghĩ rằng em "làm bạn với máy vi tính" tức là cắm đầu vào game, thật ra ko phải vậy, game thì em có chơi nhưng rất ít, chủ yếu em sử dụng máy tính là để học tập, nghiên cứu này nọ (chắc có nhiều bác đang nghĩ thằng này chém ). do đó, trình độ của em thì có thể nói là ko phải lo (học tập trên trường vẫn thuộc hàng top trong lớp, dc nhiều người nhận xét là có khiếu hài hước và có nhiều tài lẻ này nọ )
- về pé: nói chung pé này em chưa tiếp xúc nhiều nên cũng ko rõ tính cách lắm, nhưng theo quan sát của em thì pé này đúng chuẩn gái ngoan, ăn nói ý tứ, đi đứng nhẹ nhàng - đúng kiểu con gái mà em thích . tuy nhiên có một điều hơi mâu thuẫn mà em chưa hiểu được là: pạn pé kể bình thường trên lớp pé rất nhát (ít giơ tay phát biểu trên lớp dù học vẫn giỏi, được lớp bầu làm ban cán sự cũng từ chối, sợ ra chỗ đông người...v.v) nhưng pé lại dám can đảm xin bố mẹ đi làm thêm - dù nhà khá giả và rằng pé đang còn học 11 .
- về chuyện của em với pé: tình hình chung vẫn là em muốn các bác chỉ cho em cách để có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với pé. nếu ông trời cho phép thì có thể tiến lên xa hơn. còn ko thì em vẫn muốn làm bạn với pé vì trước giờ do quá tập trung cho bản thân (vì việc học và đam mê riêng) mà giờ nhìn lại thấy bạn bè ko được bao nhiêu, mà đăc biệt là ko có đứa bạn nữ nào cả - quen thì có chứ thân thì ko được bao nhiêu .

Qua những gì cậu nói thì có vẻ hoàn cảnh của cậu khá giống tôi ^^ Thế thì đừng lo,bé tôi cưa cũng ngoan, hiền,từ nhỏ ít tiếp xúc với con trai, kết quả là bây giờ gia đình 2 bên đồng ý chỉ chờ bé học xong là cưới :)

Trc hết phải giải thích cho cậu 1 chút :-? Việc bé can đảm xin đi làm thêm, tôi nghĩ chuyện đó ko có gì ngạc nhiên cả,tôi nghĩ đơn giản là bé muốn cải thiện sự nhút nhát của mình, muốn mình trưởng thành hơn - giống như bạn gái tôi vậy.

Cậu có vẻ cũng muốn quen bé một cách chân thành, thế thì ko lo, "đường dài trời đãi người hiền" :) Bây giờ, trước hết cậu hãy tạo thêm kênh, thêm mối thông tin liên hệ giữa mình và bé, cô gắng tạo điều kiện tiếp xúc nhiều hơn.

Bé xin đi làm thêm, vậy đã đi làm chưa? Làm gì? Cậu có biết bé làm ở đâu không? Nếu biết thì thường xuyên lui tới 1 chút để bé nhớ tới mình ( nhưng cũng đừng tới nhiều quá, thành ra mặt dày)

Sau đó, nhân dịp lễ, Tết hoặc gì gì đó, tặng bé 1 cái thiệp, bonus thêm thư cũng đc (nhưng tớ ko thích thư. Thà viết lời lẽ trong thiệp dài dài + vui vui 1 chút còn hơn) .

À, bé học khá không?

P/s: Đôi khi cưa gái ngoan lại dễ hơn ^^ Vì các bé ấy chưa có kinh nghiệm, nên suy nghĩ trong chuyện t/c chân thành và đơn giản.
 
Back
Top