kubo and two string ( 2016 )

gin-1994

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
kubo-and-the-two-strings-poster-the-ice-fields.jpg

A young boy named Kubo must locate a magical suit of armor worn by his late father in order to defeat a vengeful spirit from the past.
Review :
kubo and two string ( 2016)
rate: 7,5/10

phim coi ổn, khá hay tuy nhiên mình đã mong chờ vào nhiều hơn thế.....so với các phim khác của laika mình từng xem thì phim này mình đánh giá dưới coraline và hay ngang với paranorman, đầu phim hơi buồn ngủ nhưng từ khi villain xuất hiện thì hay lên, có điều sau đó các cuộc phiêu lưu k đạt được tầm vóc như mong đợi, nói đúng hơn là....hơi thường ( có lẽ cũng vi kiểu làm phim cổ điển này k thể đẩy mọi thứ epic lên được , hoặc có thể mình mong chờ quá.....), cảm giác có thể làm tốt hơn thế nữa nhưng k làm, ngoài ra 1 số đoạn làm cũng chưa tới, villain được pr có vẻ rất chi là ghê gớm, nhưng vô trận thì phạm lỗi y chang entranchess trong suicide squad, phép thì k chịu cast cứ thích lao vào đánh tay đôi mới chịu cơ 8-} với villain để chết off screen nên hơi dội , lóe sáng phát rồi.....xong=)) ngoài ra thì các mặt khác đều làm tốt, màu sắc tươi đẹp, tạo hình nhân vật tốt , twist phim rất hay và cảm động, đoạn credit cũng rất là art, nên ngồi coi hết
 
Chỉnh sửa cuối:
kì vọng càng cao thật vọng càng lớn .. kịch bản kéo cả tổng thể xuống , phí hết cả production value.
 
Mình thì thấy phim hay nhất của Laika (trc là ParaNorman). Kịch bản, dẫn dắt phim tốt, nhân vật nào cũng có chiều sâu, ấn tượng. Phim hay trong năm nay, ngang Zootopia :D
Đáng tiền đến cả credit. Giờ ghiền nhạc phim luôn :D

 
phim này k được như mong đợi mình lắm chứ nó hay hơn tất cả phim hoạt hình trong hè này đấy, tiếc gì 50k vé đi coi :6cool_sure:
 
cũng nhắm phim này, cái ben hơ nhái tên của đấng nhìn chán chả muốn xem :2onion58:
 
Cái ben nhìn thằng diễn viên đã không muốn xem rồi ...
 
muốn thử xem cái rạp starium nó như thế nào mà trúng ngay quả ben hơ thế này chán vãi đái :-(||>
 
cái ben hur quảng cáo kiểu gì mà hôm nay coi kubo xong mới biết là có chiếu phim đó 8-} ben hur mình đã coi bản cũ rôi nên h cũng k ham hố gì lắm bản reboot này, đợi ai coi review xem có khác gì bản cũ k thì sẽ coi, k thì thôi....
 
không biết có phải do Taam cám chiếm quá nhiều suất hay không mà chỗ mình ko thấy chiếu phim này :(. Mà phim có gây cảm giác đậm chất nhật ko hay lại cảm thấy chất mỹ nhiều?
 
không biết có phải do Taam cám chiếm quá nhiều suất hay không mà chỗ mình ko thấy chiếu phim này :(. Mà phim có gây cảm giác đậm chất nhật ko hay lại cảm thấy chất mỹ nhiều?
đậm chất nhật toàn bộ từ đầu tới cuối, thứ mỹ duy nhất trong phim là các nhân vật nói tiếng anh thôi :))
 
lót te đà nẽng chưa thấy chíu....
định tối nay đi ủng hộ tấm cám mà thấy 80k đang đắn đo.... vì cúi tháng :2cool_sad:
 
công phu cũng phải ngang ngửa với cái phim về ông họa sĩ Vangoh ấy nhỉ... phim đấy vẽ sơn dầu kết hợp công nghệ kĩ thuật số, phim này stop nhưng cũng công nghệ in 3D
 
vãi kẹc X_X
thế cái phim Vangoh ngồi vẽ sơn dầu đợi nó khô một frame hình chắc lòi mồm :))
 
Back
Top