kubo and two string ( 2016 )

Stopmotion để có quy mô rộng và hoành tráng phải chờ thế hệ sau, khi có thể dung hòa CGI với các mô hình để ko bị dội.
Nhưng có thể chính thế lại xóa bỏ cái ưu điểm của stopmotion, khiến nó chẳng có lý do gì tồn tại trong thế giới CGI.
Còn bảo nội dung này không làm stopmotion mà làm bằng cái khác thì khác gì bảo Disney làm Zootopia bằng hoạt hình 2D
 
Nội cái memory và family của phim này ngoài Nhật ra chả có cái nền văn hóa nào tương đồng cả.
Tại sao memory lại có vai trò đặc biệt trong văn hóa + con người Nhật, chắc bạn rõ hơn mình.
Xung đột family - tầng lớp , tiên - người trong phim cũng mang nét Á Đông chứ ít tây hóa
Việc kết thúc của phim, có thể nói như trăm phim Nhật, chiến đấu, dừng lại - nói nhiều, sến (memory bla bla bla, family bla bla bla - tương tự sức mạnh niềm tin, bạn bè, chính nghĩa...), end boss.

Quan điểm của mình là nếu khoác cái vỏ khác thì nội dung của Kubo sẽ hoàn toàn không có sức nặng.
Còn phần cốt tùy người cảm nhận, không quá khiên cưỡng.

Coi animu nhiều quá nên ngộ nhận về cái gọi là "chất Nhật" rồi đó bạn. Animu phần lớn là thứ chém gió xạo loz thôi.
 
Coi animu nhiều quá nên ngộ nhận về cái gọi là "chất Nhật" rồi đó bạn. Animu phần lớn là thứ chém gió xạo loz thôi.
Animu xem được 2 bộ, ít hơn cả ecchi =))
Chủ yếu xem phim lẻ của Nhật.
 
Lol, phim Nhật giờ cũng xạo loz nhiều lắm :-)/\:-)
Coi phim Nhật thì coi thời cụ Kurosawa Akira ấy.
 
Lol, phim Nhật giờ cũng xạo loz nhiều lắm :-)/\:-)
Coi phim Nhật thì coi thời cụ Kurosawa Akira ấy.
Ta nói xem chứ đâu phải xem bây giờ, thời sinh viên mới có thời gian xem chứ 5 năm lại đây có xem được vẹo gì đâu. Mà phim Nhật gần đây tệ lắm hở (không tính đám live-action nhé)
 
dạo này cũng ít siêu phẩm rồi, 1 mùa pick đc 1 2 bộ anime hay coi được, còn lại toàn nhảm nhảm
 
Mới coi về, nhìn chung Kubo ko bằng Carolina, ko hồi hộp và bí ẩn như mình mong đợi.

6.5/10
 
Vừa xem. Cảm thấy phim đáng xem và đáng nhớ hơn mấy thể loại hoạt hình chọc cười bây giờ.
 
mới coi xong, tổng thể thấy phim hay :(game) về cuối hơi chán, khoái nhất thằng Hanzo giấy :))
đoạn 2 bà dì xuất hiện lần đầu creepy vkl 8-x
 
ơ đà nẵng hết chiếu rồi ah , định lễ đi xem lên web chả thấy thằng nào có
 
ơ đà nẵng hết chiếu rồi ah , định lễ đi xem lên web chả thấy thằng nào có

Mình vào thử web CGV vẫn thấy có mà.
Phải ấn vào xem thêm ở mục Phim Đang Chiếu mới thấy phim này, lúc đầu tưởng không có luôn.
 
đệt, cgv có chiếu ah, ta tìm ko thấy phải lết xác ra galaxy, trời mưa to tầm tã, người ướt nhẹp vào phòng lạnh coi :8cool_amazed:
 
Mình vào thử web CGV vẫn thấy có mà.
Phải ấn vào xem thêm ở mục Phim Đang Chiếu mới thấy phim này, lúc đầu tưởng không có luôn.
vl chỉ có ở vình trung lại chỉ 1 suất độc đạo 3h tưởng cùng hệ thống rạp thì như nhau :v nhà gần vincom nên xem thấy không có ,sao hẻo thế nhỉ
 
Cho mình hỏi bên Galaxy hiện giờ còn chiếu phim này không ? Sao xem trên web galaxy không thấy nó có lịch chiếu vậy ?
 
ai chưa coi thì xách đit lên đi luôn và ngay kẻo hết chiếu, phim này fai coi rạp mới đã ^^, nhiều bác chê phim chứ mình thấy đây là 1 trong những phim để lại ấn tượng sau khi xem
nói chung là đáng từng xu bỏ ra mua vé :)
p/s: OST hay cực
 
Với cá nhân mình thì phim rất hay. 8,5/10, có Prequel nói rõ hơn về chuyện tình bố mẹ Kubo với cái cung trăng của ông ngoại thì hay. Mà thấy các bác bảo lỗ thế này chắc mơ thôi :))
 
Mới xem về hồi tối này, phim đúng thể lọai mình thích, phim khá là sáng tạo, ai xem sẽ hiểu, tình tiết cũng khá lôi cuốn, có phần giống như là một game RPG classic vậy. Có nhiều pha gây cười nhẹ nhàng dí dỏm chứ ko quá thô tục, xấu xí. Tạo hình nhân vật mang đậm chất nghệ thuật xếp giấy "Origami" theo kiểu "người Nhật cổ . Cốt truyện, số phận của nhân vật chính cũng "Đắc Đíp" như ai, không biết tác giả có lấy cảm hứng từ truyện Đào Thái Lan nổi tiếng của Nhật không mà tự nhiên xem phim này lại nhớ đến truyện đó.

Đặc biệt điểm mình kết nhất là Soundtrack trong phim, lấy chất liệu nhạc cổ điển dân gian trong Nhật Bản, nhạc khá là hay, nghe có cảm giác như sóng biển đang dâng trào nhưng cũng có đoạn dịu dàng sâu lắng, có đoạn thì hào hùng hừng hực dồn dập liên tục... Nghe soundtrack làm nhớ tới game đấu kiếm Samurai Series trên máy điện tử xèng NeoGeo của SNK mà lúc nhỏ hay chơi.

Với riêng mình thì xem phim này xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua vé, thích ngay từ đầu cho đến kết phim luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này bây giờ không còn chiếu nữa phải không mọi người ? Mình lên web các rạp không thấy :(
 
Back
Top