GamePRO.
Persian Prince
Sáng nay ngồi tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, buồn khó tả...
Sau những năm tháng chơi Wow, chẳng hối tiếc điều gì, chỉ có một điều duy nhất làm day dứt mãi không thể quên được. Đó là một người bạn...
Ngày trước vì áp lực thành công của raid, của party, của guild mà đã làm mất đi một tình bạn.
Mọi người còn nhớ Lọ lem (rl tên Thy) chứ?
Mỗi lần Lọ lem phạm sai lầm trong lúc raiding, mình đã harass cô ấy rất nặng, có lúc đã dùng lời bất lịch sự để chỉ ra sai lầm của cô ấy trước mặt các anh em khác. Sau một thời gian không chịu được áp lực mình tạo ra, Lọ lem đã không cùng chung con đường nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lọ lem, lúc cô ấy vừa tập những bước đi đầu tiên trên Azeroth. Những lần gặp gỡ ngoài rl, những lần tâm sự về cuộc sống, về gia đình, về Wow, một người bạn dễ thương như thế, tốt như thế mà mình lại xúc phạm như một thằng khùng thời @...
Day dứt mãi, cho đến về sau, có vài dịp gặp lại ngoài rl mình cũng ngại ngùng và xấu hổ không dám nhìn vào mắt cô ấy. Cả hơn 3 năm nay kể từ lúc quit Wow đã không gặp lại, và mỗi khi nhớ tới người bạn này mình lại buồn không thể tả nổi.
Giờ không biết cô bạn ở đâu, chỉ biết là bản thân mình vẫn rất nhớ và mong gặp lại, để có thể nói một lời xin lỗi.
Sau những năm tháng chơi Wow, chẳng hối tiếc điều gì, chỉ có một điều duy nhất làm day dứt mãi không thể quên được. Đó là một người bạn...
Ngày trước vì áp lực thành công của raid, của party, của guild mà đã làm mất đi một tình bạn.
Mọi người còn nhớ Lọ lem (rl tên Thy) chứ?
Mỗi lần Lọ lem phạm sai lầm trong lúc raiding, mình đã harass cô ấy rất nặng, có lúc đã dùng lời bất lịch sự để chỉ ra sai lầm của cô ấy trước mặt các anh em khác. Sau một thời gian không chịu được áp lực mình tạo ra, Lọ lem đã không cùng chung con đường nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lọ lem, lúc cô ấy vừa tập những bước đi đầu tiên trên Azeroth. Những lần gặp gỡ ngoài rl, những lần tâm sự về cuộc sống, về gia đình, về Wow, một người bạn dễ thương như thế, tốt như thế mà mình lại xúc phạm như một thằng khùng thời @...
Day dứt mãi, cho đến về sau, có vài dịp gặp lại ngoài rl mình cũng ngại ngùng và xấu hổ không dám nhìn vào mắt cô ấy. Cả hơn 3 năm nay kể từ lúc quit Wow đã không gặp lại, và mỗi khi nhớ tới người bạn này mình lại buồn không thể tả nổi.
Giờ không biết cô bạn ở đâu, chỉ biết là bản thân mình vẫn rất nhớ và mong gặp lại, để có thể nói một lời xin lỗi.
Chỉnh sửa cuối:
)
( Giờ cũng chả khác gì)
