Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình giống với bạn chủ pic nhưng game trước mình thik o phải là MU mà là HKGH , đóng cửa 1 cách đáng tiếc![]()
còn về VN thì quay ra quay vào " Đ... M... M " ác mộng >"<
Mình chơi mà gặp Q khó thì để buổi tối log vào rồi puff wa Libra thế nào cũng có mấy anh đẹp zai khoai to ở bên đó :) vào bắt chuyện một chút rồi nhờ mấy ảnh giúp làm Q, chắc mấy bác ấy lv cao quá ko có gì làm nhờ cái là đi luôn. Mà đi toàn đi nguyên hội lv khủng vô làm Q Boss vừa xuất hiện là ra đi![]()


nếu muốn chơi anh có thể qua HKUS or HKSEA hehe em cũng chơi bên SEA khá lâu class ninja lv103 hix chắc bỏ nó cũng đc 4 thắng hok train nữa . GM bên đó fix mất cái kẹp skill ức chế lun.Mình giống với bạn chủ pic nhưng game trước mình thik o phải là MU mà là HKGH , đóng cửa 1 cách đáng tiếc![]()
Mình chơi mà gặp Q khó thì để buổi tối log vào rồi puff wa Libra thế nào cũng có mấy anh đẹp zai khoai to ở bên đó :) vào bắt chuyện một chút rồi nhờ mấy ảnh giúp làm Q, chắc mấy bác ấy lv cao quá ko có gì làm nhờ cái là đi luôn. Mà đi toàn đi nguyên hội lv khủng vô làm Q Boss vừa xuất hiện là ra đi![]()
, cho nên cũng chả khá hơn, chắc bây giờ phải săn mấy anh cao to đen hôi thôi.Chính vì lý do đó mà mình cũng nghỉ game luôn =) Want3d ninja đột phá đứng top rồi quit :)nếu muốn chơi anh có thể qua HKUS or HKSEA hehe em cũng chơi bên SEA khá lâu class ninja lv103 hix chắc bỏ nó cũng đc 4 thắng hok train nữa . GM bên đó fix mất cái kẹp skill ức chế lun.
Lượn lờ bên đó nhưng mà chỉ có vào box riêng của từng class với boss bàn chiến thuật thôi!Thao lên 4rum IAH nhiều ko vào mục General Dicussion à?
mấy ổng lv max rồi, đồ đạc ngon lành hêt rồi bắt đầu chán game vì cách chơi hiện tại, chỉ biết vào PvP và tám nhảm, chạy nhảy lung tung rồi out, cứ ngày nào cũng như thế nên đâm chán ko có gì làm ấy mà
Chào các bác bên box dragon, em là X, đang là sinh viên trường Y. Như em đã nói, hiện em đang bị Dragonica hút hồn chỉ sau 3 ngày làm quen với nó.
Trong lịch sử, lần đầu tiên em bị một game hút hồn là vào năm 2005, em học lớp 7, khi đó ở quê em mới có mạng Internet và các dịch vụ Music, Video, Yahoo bắt đầu nở rộ. Giới trẻ (và cả giới trẻ "con") bắt đầu tí toáy học chat chit và xem phim XXX :skull::skull::skull: Hồi trước đó chỉ có biết đến Counter-Strike và AOE-RoR mà thôi.
Rồi một hôm đẹp giời vị cứu thế "MU" xuất hiện làm điên đảo cả cái xã nhỏ bé yên lành của em. Đó là lúc nó gây nên cơn sốt với toàn bộ giới trẻ xã nhà, với tư cách là game online đầu tiên tại xã (của VN hay không em không có dữ liệu), nó là một cái gai trong mắt của hơn 3000 vị phụ huynh và của giới lãnh đạo trường cấp 2 (thầy cô đó mà). Thành tích học tập của lớp trưởng, lớp phó, tổ trường và thành viên của lớp đi xuống một cách nguy hiểm. Đau lòng là em cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên em chưa đủ can đảm để: lợi dụng địa thế và trời tối lấy trộm 30 tr của bố mẹ đi chác táng, ăn trộm thau nhôm đồng nhà hàng xóm bán sắt vụn (để ngoài sân dễ thó trộm), lấy tiền đóng học để nạp Zen, và còn nhiều thành tích bất hủ khác nữa em không kể ở đây.
![]()
Vào một ngày đẹp trời khác, UBND xã ra QĐ-QDTTG 1234XX yêu cầu các chủ quán hạn chế chơi game của HS, di dời quán ra khỏi phạm vi trường học. Các vị cầm quyền nhà trường ra sức chỉnh đốn HS, đứa nào léng phéng cho ra đảo một tuần. Từ đó mộng uyên ương MU của HS tan vỡ như một giấc mơ hồng.
Kể từ ngày ấy đến giờ em không cày game nữa, vẫn chơi nhưng chỉ giải trí thôi, bắn vài ván CF, nhảy vài ván AU (lí do đơn giản là ngồi lâu chỉ có nước bán thân mà trả tiền, chị chủ quán khá xinh đấy nhá)
Lại nói chuyện bây giờ và hiện tại, do may mắn thi đỗ 2 trường vào năm ngoái (ai cũng nghĩ em học giỏi cơ ý) em đã có một chiếc máy tính thực sự, Pen4 3Ghz, Ram 1.5GB, VGA 6200TC, Internet VNPT, một mình một mạng 170k/tháng. Thừa hưởng của anh ruột (mua từ 2006 nhưng lúc đó 2 AE xa cách nhau). Bắt đầu down game về chơi, chủ yếu là Off, off chán lại ON, nhưng mọi chuyện với ON không đơn giản, đã 6 năm trôi qua của ngành công nghiệp game ON, hơn 60 games đang lưu hành, biết chọn cái nào đây.
Thế là hết Kiếm Thế lại VL, hết VL lại TDK, rồi Granado Espada, WoW private, Maple SEA, Lineage 2 ... nhưng rốt cuộc chẳng cái nào hợp với em hết, không hiểu tại sao nữa.
Thế rồi đêm trước khi thi IELTS cuối kì (nguy hiểm), em được nghe qua Dragonica SEA, và thấy khá cuốn hút, liều phát xem sao, trượt ta thi lại (đùa thôi, trượt là em cũng ra đảo cùng Robinson đó).
![]()
Và quả thật nó đã không làm em thất vọng: hình ảnh đẹp tuyệt vời, nhân vật dễ thương, nhiệm vụ dễ hiểu, chiêu thức đẹp mắt, điều khiển bằng bàn phím, từng thứ một cứ lôi em vào như mê hoặc. Sau 3 ngày chiến đấu, em đã lên được LvL 10. Do lâu năm không chơi game On nên gà lắm ạ.
Cuối cùng em phát hiện ra tại sao mình ghét mấy game kia: chúng quá phức tạp, nhiều nhiệm vụ và sự kiện quá chả biết đằng nào mà lần, mà em thì chúa ghét cái gì quá phức tạp. Dragon thì khác, vô cùng thân thiện, dễ hiểu, và chơi dễ nghiền.
Bây giờ VN ta đã có 2 sever rồi nhưng em vẫn thích chơi ở SEA hơn, đó là một cảm giác rất tự do, được giao lưu với các bạn trong khu vực là rất thú vị, quan trọng hơn, không bao giờ có nhưng câu bất lịch sự kiểu như:
-Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm
-Ngu VL
-Mày Noob à, biến khỏi PT tao
-...
Ngược lại mỗi lần diệt trùm xong các bạn lại lịch sự: "that's an epic, thanks for the party" và mình cũng luôn nói "You're wellcome, hope to see u again"
Đó mà những cảm nhận đầu tiên của mình, không biết mình sẽ gắn bó với Dragon bao lâu, nhưng kì nghì hè này của mình chắc chắn sẽ bớt buồn tẻ hơn nhiều, cảm ơn các chiến binh, phù thủy, hiệp sỹ đã đọc bài viết của mình. Viết vài lời để cho biêt cảm xúc của các bạn nhá. Thanks for the party !!!
ừ công nhận giờ VN toàn trẻ con , tí là văng tí là chửi . thất vọng vì thanh niên VN 2k11 nhưng thôi dù gì cũng ăn sâu vào máu thịt r , nói thế nói nữa cũng vậy thôi ... cứ sang sv nước ngoài chơi . họ vừa văn minh lịch sự ( 1 số ít vẫn thuộc loại thiếu văn hóa ) nhưng chơi vs họ thì mình vừa đc giao tiếp = Tiếng anh ( nâng cao trình độ nhận thức về English ) vừa đc tham khảo cách giao tiếp đời thường của họ :) nói chung là có rất nhiều thứ lợicòn về VN thì quay ra quay vào " Đ... M... M " ác mộng >"<
Cái Singlish này mà vác đi thi tiếng Anh thì nguy lắm 