-Nhớ hồi xưa còn bé tí chơi game DW3,nguyên cả cái quán điện tử gần trường toàn là con trai chơi đá banh và Fantasy,có chắc mình con gái chơi DW3(trốn tiết bò ra chơi)...nhớ lúc đó đánh màn Hổ Lao Quan cấp very hard,gặp ngay Lữ Bố cỡi ngựa xích thố tung tăng và chửi bới um sùm.Mà cấp độ Very Hard ở DW3 XL thì khỏi nói rồi, đánh tướng hay lính mà nó đỡ thì mình bị bật văng ra xa.Đánh du kích kết hợp bắn tên charge từ xa và...sau gần 20p đã thịt đc Lữ Bố.Ông chủ quán vỗ tay quá trời.Và sau đó cũng bị bắn tên chết gần chỗ thằng Lý Nho(Li Ru)tướng đứng ngoài lối vào thành Đổng Trác.Hình như lúc đó mình chơi Quan Vũ thì phải.
-Chơi DW5 kỉ niệm đáng nhớ nhất là:đi Chaos màn Hổ Lao Quan,đi bằng Char Quan Vũ(đã max60000 vs vk cuối+item tăng máu).Khi đó đánh Lữ Bố gần hến máu,hắn bất ngờ tung ngay 1 True Musou>đỡ được.Nhưng mọi chuyện lại không như thế,đòn kết thúc của Lữ Bố là dậm 1 phát tạo nên 1 vòng năng lượng xung quanh,lúc đó mình hăm hở nhảy vào dính 1 phát chết luôn(lúc từ đầu trận chưa mất giọt máu nào).Mà cũng chẳng biết Lu Bu Kakusei+attackx2 sức mạnh bao nhiêu nữa.Ai test thử là biết liền hà.
Chẳng có kỉ niệm nào trong DW mà né đc Lữ Bố hết.
-Còn Tam Quốc Chí+Samurai quỷ(gọi là WO thì phải),kỉ niệm là xài Trainer chơi từ A>Z...lố bịch thật.
___________________________________CÁI GÌ MÀ THẾ NÀO?__________________________________
---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
Nhớ nhất là khi Koei công bố phiên bản PC của 1 game nào đó,, rồi đến ngày game đó có link down
Supreme Archangel cho hỏi xem ở đâu để biết KOEI công bố phiên bản trên PC?
---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cố gắng diệt lubu xong rồi hí hửng chạy vào kill ĐT và bị hắn đập cho vài phát lên trời theo lubu (quên save

)
DW mấy nà,ngoài DW3 XL cấp very hard ra thì còn cấp nào ĐT mạnh đâu.
---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
Thêm 1 kỉ niệm đáng nhớ nữa trong DW3,đi màn Diao Chan Excape(thay vì Guan Yu Excape,thì ở đây lại là Điêu Thuyền bỏ chạy khỏi sự rượt đuổi của Lữ Bố.Đến gần cổng cuối, trước khi qua chiếc cầu thì bị tui bắn tên bắn cho te tua,ngáp ko kịp.Đằng sau thì Lữ Bố đang rượt theo kiu:''Điêu Thuyền đừng bỏ anh''.Thế là đành phải ở lại và nói với Lữ Bố:''Xin lỗi chàng,em đi trước đây!''.
___________________________________CÁI GÌ MÀ THẾ NÀO?__________________________________