Kỳ thị hay ko ?

nganhrist

Mr & Ms Pac-Man
Em đang " du lịch " ở thị Bình định
tính em thì thích đi lung tung ở những chỗ mới
rùi sau đóa em bị lạc vô một cái xóm
nơi mà người ta nói " có nhiều nhân bị VIH lắm "

Sau đó nghĩ lại em đã đụng vô nhìu thứ ở đó rồi
như là dao , nĩa , nước, lược
giờ phát hiện ra ở đây có người bị VIH nên sợ wá
em ở đây với nhà người quen

Nhưng lâu lâu cứ có mấy " cụ " hàng xóm
lân la gặp gỡ, nắm tay nắm chân " chào hỏi "
vì tâm lý đã nói trên em ko thể bình tĩnh được khi " bị " mấy cụ " nắm "
vậy chốt lại là cái sự ân cần với ng` bị VIH chỉ nói trên lý thuyết thôi

Chứ ở ngoài đời thật làm gì có ai dám lại gần...
em nói như dzầy chắc có người sẽ ghét em
nhưng đây là chuyện " tế nhụy"
đúng là ko nên kì thị thật

Nhưng có mấy ai dũng cảm , " va chạm " với người VIH mà ko chút run sợ gì ?
 
thì đúng là cũng hơi sợ thật mặc dù biết là nó rất khó lây nhưng vẫn thấy ghê ghê thế nào ấy
 
Đúng là ko nên kì thị, vẫn biết như thế, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh tiếp xúc, tự dưng thấy thế nào ấy :-s, ko thể ko sợ đc
 
:-s nếu sợ quá thì đi xét nghiệm cho yên tâm nhưng tui nghĩ ko sao đâu :)) chừng nào mình bị thương rồi vết thương đụng máu ng` bị HIV thì mới đáng lo ::) nếu sợ quá thì nên cuốn gòi đi trước đừng nên kì thị những ng` bị HIV mà mang tội
 
làm sao biết đc mấy người đó HIV hay ko mà nói thế:-<, mà nếu có thiệt thì cầm tay nhau làm gì bị lây đc , sợ thì sợ nhưng kì thị người ta làm gì , nếu chịu ko nổi nữa thì ở trong nhà luôn khỏi ra đường:devil:
 
Cái họa thường khó lường,là tớ thì tớ sẽ tránh xa.Chả làm sao cả,ai nói gì thì tùy
 
383.gif
Sợ thì đi xét nghiệm đi , nếu bị phơi nhiễm thì ....
 
::( Bắt tay chào hỏi mà cũng sợ bị nhiễm HIV thì...

Còn nếu vẫn sợ thì... thôi, cứ ru rú trong nhà cho khỏe, hết kì du lịch, về lại TP là ổn ngay :wink:
 
Nói cho mà biết : càng kì thị ghét bỏ người bị nhiễm thì càng gia tăng cái xác suất bị lây nhiễm cho những người chưa bị thôi.
Cứ đặt mình vào vị trí người bị nhiễm thì hiểu : bạn bị nhiễm HIV và bạn biết rằng nếu điều này mà lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người khác xa lánh kì thị --> vậy bạn có dám công khai ra ko ?? Tất nhiên là ko , ngu gì --> hậu quả là cái mầm mống nó lây lan 1 cách nhẹ nhàng bí mật ko ai biết.
Hơn nữa càng ghét họ thì sẽ càng thúc đẩy cái khuynh hướng trả thù đời trong họ. Tại sao tui bị mà người khác ko bị , tại sao ai cũng vượt đèn đỏ mà chỉ có 1 mình tui bị thó ?
Người nào tui ko biết chứ người VN thì cái tư tưởng " thà chết chung cho vui , ăn ko dc thì đạp đổ" này quen lắm.
--> kết quả là cả đám dắt nhau xuống mồ thôi.
Còn nếu bạn ko kì thị họ , đối xử ân cần thì họ sẽ tin tưởng và công khai điều đó ko ngại ngùng.

Giữa 1 kẻ thù rõ ràng ở trước mặt và 1 kẻ thù ẩn mặt mà bạn dek biết nó đang ở đâu , ai dễ đối phó hơn ? liệu có đề phòng tất tần tật mọi người xung quanh ko ?

Chính vì vậy , cái khẩu hiệu "ko kì thị người nhiễm HIV " ngoài mặt thì nòi là đạo đức , tình người này nọ nhưng thật ra cũng là tự bảo vệ bản thân người chưa nhiễm thôi .
VD : nhà thằng hàng xóm sát nách bị cháy bạn có giúp nó ko ? Nếu ko thì nhà nó cháy xong rồi sẽ đến phiên ai ??

Giúp người khác cũng là tự giúp mình , cũng là vì bản thân mỗi người cả.
 
nói thì dễ
ông thử tiếp xúc xem
ko khéo ông còn đi tắm rửa vội vàng ấy
 
nói thì dễ
ông thử tiếp xúc xem
ko khéo ông còn đi tắm rửa vội vàng ấy

mày tiếp xúc chưa mà nói thế ,,, tham gia đc lớp tình nguyện nào chưa mà nói thế .. nghe ngứa cả ...
 
Trước đây DM được khuyên là không nên tiếp xúc nhiều với người bị HIV. Không phải vì sợ lây HIV, mà là vì những người bị bệnh này sức đề kháng bị suy giảm, trong người nhiều mầm bệnh khác phát triển.
 
Ko muốn kỳ thị họ nhưng cũng hơi sợ :-s
Mình cứ nói chuyện , giúp đỡ họ chứ dừng đả động đến bệnh đó , họ buồn và hay nghĩ quẩn , tử tử thì khốn ::(
 
KK, kì thị vì cách thức của bệnh lây nhiễm :D, lây theo kiểu gì thì các bạn biết rồi, và sống như thế nào thì mới bị lây! Với lại, những người đã ở gđ cuối là một ổ bệnh (lao, viêm gan,..) do hệ miễn dịch đã suy yếu! tốt nhất là bạn nên chuyển nhà đi thôi! Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!
 
vẫn hiểu là không nên kì thị, nhưng sợ thì ai cấm được mình chứ, mạng là mạng của mình, đương nhiên là mình phải quý rồi, có trời biết vận hên bao giờ tới, vận xui bao giờ hết ::( có điều sợ thôi chứ đừng làm ra mặt, vì dù sao người ta cũng có tự trọng, nếu ngán quá thì cũng đừng bắt tay hay va chạm gì trực tiếp là được rồi :D
 
Từ rầy ko dám theo đuổi nganhrist nữa :-s
 
Ko kì thị
Nhưng hạn chế gặp và típ xúc
dù sao thì
lo xa vẫn hơn đụng vào rồi dính phiền phức .
 
Lúc bị "mấy cái đuôi" kia bám theo sao không kể chuyện này cho họ nhỉ :-?
Biết đâu đc 1 khung trời rộng mở bao la nữa là =))
 
nó chỉ lây wa đường máu , dùng chung đồ đánh răng khăn mặt , ăn chung chén , nếu thế thì.........:((
 
nó chỉ lây wa đường máu , dùng chung đồ đánh răng khăn mặt , ăn chung chén , nếu thế thì.........:((
Dùng chung chén đũa, chung khăn mặt, bắt tay bắt chân hoặc sử dụng chung WC thì ko nhiều khả năng lây nhiễm HIV đâu.

Nhưng đúng là tuệt đối ko nên dùng chung bàn chải,dao cạo, đồ cắt móng tay, vì những thứ này có thể dính máu ~.~
 
Back
Top