Ký ức về Kỹ sĩ rồng thiêng !!!

Status
Không mở trả lời sau này.

Xking†luciferX

Youtube Master Race
Tham gia ngày
6/6/05
Bài viết
43
Reaction score
0
Hẳn mọi người củng biết 3 bộ truyện đỉnh nhất năm 95 là bảy viên ngọc rồng , doremon và bộ truyện thứ 3 là dấu ấn rồng thiên :D.Truyện nói về cậu bé Dai mang dòng máu rồng và cùng những người bạn Pop , leona, mina , hunken cùng nhau tiêu diệt những tên trùm như Hadola , daracubin :D v..v.Truyện phãi nói theo tui nghĩ là rất hay nhưng tiếc thây nó lại đc tui đọc từ năm học lớp 5 nên củng quên mất nhìu chi tiếc , mãi cho đến bây giờ lục lại cái kho củ kỹ thì phát hiện ra cuốn truyện dấu ấn rồng thiên rách nát :D , thế là tui ra các quầy truyện lục lọi nhằm thuê lại đọc , vì hồi nhỏ đọc chắc bỏ qua khá nhiều chi tiết :D ( toàn xem tranh ) nhưng tiếc rằng là chổ nào củng kêu ko có T.T.Mọi người hãy vào đây bàn luận về bộ truyện này đeeeeeee...B-).
 
Ưm nói gì thì nói tôi cũng từng thích bộ truyện này lắm. Truyện này có tên tiếng Anh là Dragon Quest hay gì gì đó.
shi5hb.jpg

Hồi xưa cũng có game trên snes lấy tên này và bây giờ trên PS 2 cũng có một game như thế, cái lạ là do chính tác giả 7 viên ngọc rồng vẽ.
dq3au001.jpg

Truyện này theo tôi là một dạng Manga hướng đến game nhập vai. Cách thể hiện nhân vật vẫn cốt truyện cứ như một game nhập vai vậy. Có cái Wall tặng mọi người đây:
dragon_quest_7_001.jpg
 
tui cũng đang đọc lại bộ dragon ball nè !! hay tuyệt đó chứ ! đang thuê đọc mà thiếu mất mấy tập giữa chừng !! tiếc thật !truyện dấu ấn rồng thiêng thì ko tập nào là chừa cả !! đây là mâng của nhật hay hàn vậy mấy ngộ !
 
truyện này của nhật 100%, thời đó làm gì có truyện hàn đọc chứ, nằm mơ hoài, với lại xem phong cách vẽ ko biết sao ?
về DB thì nxb KD chỉ mới xuất bản có phần 1 thôi, còn phần DBZ, DBGT hay hơn nhiều nhưng lại kịch kim => chán phèo, chả biết làm sao SGK biến thành siêu xayda cấp 4
Đai dũng sĩ gợi lại rất nhiều kỷ niệm đó, lúc kết thúc tui cứ mong có phần tiếp theo, và cũng có đó nhưng hình như ko phải của nó mà là đời con cháu gì đó, đọc ko bằng. DART cũng ngang ngửa DB chứ ko kém đâu
 
Manga này có tên đầy đủ là Dragon Quest: Dai's Adventure. Tui cũng thích đọc bộ này lắm. Hồi đó chỉ có bộ nà và Dragon ball là đỉnh nhất.
 
hic Dragon Quest là bộ truyện khác chứ không phải dấu ấn rồng thiêng [-(
Nó hình như là bộ dấu ấn rồng thiêng 2 thi phải :-?
 
Là Dấu Ấn Rồng Thiêng đấy, bộ này tôi đọc khá lâu rồi, nói chũng cũng hay nhưng do trước đó 7 Viên Ngọc Rồng quá xuất sắc nên bộ này không được nhắc đến nhiều,,,,,,,,,,,
 
Còn bộ Dấu ấn rồng thiêng 2 của Ansu nữa:p,bộ này cũng khá.Ai có link xem online mấy cái này ko
 
bộ thứ 2 đấy là giả đấy /:), mọi người ko thấy nó gượng gạo quá ah :))
đã đọc 2,3 cuốn truyện đấy nhưng tên khác + nội dung hay hơn và có lý hơn nhiều :D
chắc tại bộ 1 đang nổi nên tung bộ 2 giả ra để ...câu khách :p
 
Chẳng phải giả mà do mấy tên noob dịch thuật của nxb Kim Đồng cố tình ăn theo bộ 1 nên dịch tầm bậy tầm bạ, 2 bộ riêng biệt mà nó dịch ra thành 2 phần nối tiếp nhau. Nhắc tới DB mới sôi gan nữa, rõ ràng khi tái bản DB, nó kêu sẽ ra thêm mấy cái ngoại truyện nữa, rốt cục xuất bản hết bộ vẫn y chang như cũ, bó chiếu.
 
Nô nói:
về DB thì nxb KD chỉ mới xuất bản có phần 1 thôi, còn phần DBZ, DBGT hay hơn nhiều nhưng lại kịch kim => chán phèo, chả biết làm sao SGK biến thành siêu xayda cấp 4
NXB Kim Đồng phát hành hết bộ DB và DBZ. Còn DBGT ko xuất bản kịp vì công ước Bơn (quên tên tiếng Anh viết sao rùi :p ). Muố xem tiếp thì download anime về xem, có full phần DBGT đó.

TRuyện Dấu ấn rồng thiên là 1 trong những manga mà tui thích nhất. Nét vẽ khá đẹp và ngày cành điêu luyện :D. Nội dung hay, có thêm chút bạo lực nên xem rất thích :D. Nhớ hồi đó, tui toàn coi cọp không vì đã dành tiền mua Dragon Ball rồi. Coi cọp nhưng cũng coi đủ bộ luôn. Giờ vẫn còn nhớ mang máng mấy tên nhân vật như Avandê, Pop, Đai, Mina, kiếm Orihancon,... Tiếc là bây giờ không tìm đâu ra bộ manga hay anime này nữa :((. Bác nào tìm được hay có thì upload lên host cho anh em download xem đỡ ghiền :x
 
Tui thấy thích bộ này hơn cả Dragon Ball (Dragon Ball cũng đỉnh) nhưng để lại ấn tượng nhất chỉ có bộ này nghĩ lại mới nhớ đến Avande sư phụ với mái tóc cong cong ^^! rùi Pop , Dai với thần kiếm Orihalcon à còn bác cá sấu nữa chứ rồi nhớ thằng đại ma vương với cái lâi đài mà toàn Orihalcol luôn! Nhớ nhất là cảnh Dai lặn xuống dưới hồ có điện thờ rồng! Nói chung là đỉnh chí tiếc ko co chỗ dowload!
 
Á nghe mấy huynh nói mới nhớ cái đề là Dấu ấn rồng thiêng T___T , hic.. quê quá ghi sai cái đề do cuốn truyện bị rách cái bìa ^__^ hihi.
Em đọc truyện này thích nhất là khúc thằng Baran cha của Dai biến hình á , nhìn mà cool khiếp :D.À khúc cuối cùng thằng Dai biến hình củng ko kém , nhìn mà oách kinh :D.Mấy đại ca nào có cái link cho em xin đeeeeeeeeeee... :D.
 
đúng rồi đó , bộ truyện này hay lắm ,em tìm link hoài không thấy , em search là dragon quest mà nó ra toàn truyện khác không hà chứ không ra dấu ấn rồng thiêng , tên chính xác của bộ này là gi vậy
 
truyện này hay thiệt chứ ,hồi đó tui mới học lớp 3, mua cuốn 15 dzìa nhưng chỉ coi hình :D:D, khúc cuối thằng Dai biến hình ra 2 cái dấu ấn trên tay phải k0 ?? Nó còn biến thành Ma cà rồng lun.Điều đáng mừng là hồi đó do chưa có kinh nghiệm + báo chí chưa phản đối nên NXB chẳng chịu xóa j` cả :">...Nhớ hồi đó wó...
 
Bây giờ nó xóa tùm lum... đã vậy còn vẽ bậy bạ thêm nữa chứ +__+
Truyện này tui thích nhất khúc nó đánh với 5 thằng cờ vua, với khúc đánh với Dracula, phần 2 của nó coi cũng tạm như không bằng :-".
 
bộ này thực ra là nxb đã cắt bỏ rất nhiều đó , mình còn nhớ vì tập cuối nxb có nói vậy mà , trong mấy phần mà các nhân vật nhớ lại có nhiều trang không thấy được in ra , cũng tiếc thất vì không được xem bản full
 
Dragon quest hình như ko có phần II tại nxb VN thấy phần I bán chạy nên dịch bậy chứ cái đó bản gốc hoàn toàn ko liên quan đến phần I nhìn cái dấu ấn là thấy hàng dỏm rồi :D
Coi dragon quest hay nhất là mấy khúc Dai và Tướng quân Baran (ko biết có nhớ đúng ko lâu quá ko đọc) biến thành ma cà rồng là cool nhất :x và khúc cảm động nhất là khúc ông baran ôm cái trái bom gì đó quên tên rồi cứu Dai và nhóm bạn đọc tới khúc đó tôi cảm động khóc quá trời luôn :cry: .Mà thằng đại ma vương sau khi hợp nhất lại nhìn cũng cool nhưng biến hình lần cuối nhìn thấy ớn ::( chả đẹp gì cả. Truyện dragon quest nhân vật tôi thích nhất+ mặc đồ cool nhất + handsome nhất chắc Hunken và thân thế của Hunken cũng khá đặc biệt và hơi nhảm :D đuợc 1 con quỷ đem về nuôi xong nhận quỷ làm cha rồi con quỷ bị con người giết => căm thù con người => muốn giết hết con ngườimà Hunken cũng là con người => Hunken phải tự giết mình truớc #>:)
 
kim loại orihancon ko chừng còn cứng hơn cả kim cương.. ko biết cây kiếm của đai có thể so sánh với tuyệt thế hảo kiếm của bộ kinh vân ko nhẩy, nó cũng cool phết
 
Dấu ấn rồng thiêng đúng là hay thật nhưng cuối cùng thì Đai lại chếtT__T. Tôi không hiểu cái tên Đai này nghĩa là như thế nào: Die trong tiếng Anh hay là tên phiên âm Nhật?
Cái này tôi thích nhất là Pop, tuy hơi ngốc.. nhưng cũng được việc :D Mina thì xinh phết, mặc đồ vừa mát mẻ vừa nữ tính
Mà cái Dấu ấn rồng thiêng phần 2 dở quá, hình như là của tác giả khác... tên nhân vật đều đảo cả như Avande thì đổi thành Evanda, Hadola thì thành Hadalo... mà truyện này nét vẽ không hay như Dấu ấn rồng thiêng 1. Nhất là mấy thanh gươm... nhìn giống đồ chơi, thằng đại ma vương nhìn giống như con... bò, có lần biến hình cuối thì đỡ đỡ... truyện này còn chán hơn cả phần 1 cuối cùng thì chết hết, chỉ còn mỗi Ansu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top