L2 FanFic Dicussion Thread

Sungai nói:
@Titan&Ahna:Khà :D,các bác phối hợp viết khá đẹp :D,câu chuyện chuyển biến càng lúc càng kịch tính,bắt đầu xuất hiện các clas quen thuộc như Bishop...Elder...Có điều thấy một điểm hơi bị trái khoáy ^^,khi đánh với Nogard thì Alviss có vẻ kém cỏi trong thể hiện,vậy mà đánh nhau với "dân thường" sao Alviss siếu thế ?:D <----các bác lưu ý cân bằng khả năng cho nhân vật nhé,hay tốt nhất ta cùng lập ra một bảng dữ liệu rõ ràng từng nhân vật mà ta viết,ok?
Nếu các bác đồng ý thì sẽ viết về nhân vật mình thích(như Ahna viết về Alviss được đấy,bác Titan viết về ChihiroShensei....ví dụ thôi ^^),còn lại mấy ông đầu gấu kia,tôi lo liệu sau khi mấy ông đã chọn sẽ viết ai ^^
Bác Ahna còn phạm một lỗi thường thấy là viết sai thứ tự chữ và viết không ngắt dấu
--->Sai thứ tự chữ:Knight Master thành Master Knight
--->Viết không ngắt dấu nguyên đoạn dài T___T:

Góp ý chút ít :D

Bây giờ viết tiếp chap 11 đê :D

@Demoncongtu:Tùy bác mà ^^,tôi thấy sắp đến lúc bác có thể viết ^^,chiến tranh sẽ xảy bất cứ lúc nào ^^
Á Trời nguyên nhân sẽ rõ ngay mà lý do Alviss không có 100% sức mạnh lúc đó sẽ được giải đáp .Còn mấy cái lỗi kia ty bác sungai chỉ giáo tại đêm qua post vừa post ngủ gật .Mà soi gì kinh thế có mỗi một dòng cũng soi ra :D
Ai làm chap 11 nào đến lượt sungai rồi đó
 
Well,nghe nói MD đang làm một cái fic,tôi định đợi MD viết xong rồi phẩm bình cùng các bác,nhưng có lẽ chẳng liên quan đến truyện của chúng ta ^^,sẽ viết ngay ấy mà :D

Đang nghe Breaking The Habit để lấy ý tưởng :D,ai thích dơn về nghe thì click vào dòng text trên chữ ký của tui
"cố lên nha sungai
luôn ủng hộ sungai mà"

===>:'>

PS:Đọc các chap cho kỹ để ngày càng tiến bộ hơn trong lối viết và nội dung ấy mà :D,hơn nữa như tôi đã ghi ngay phần luật viết,đó là không được đọc lướt,dễ dẫn đến viết bừa.Nên tôi cố gắng không bỏ sót một dấu phẩy :D
 
hơ hơ đúng là lão ahna_ahna hay viết kiểu trái khoáy thế thật ^o^
mà pác sungai viết tiếp đi, fic này càng ngày càng hay rùi đóa, đọc đi đọc lại từ đầu đến thấy hấp dẫn wa', em save luôn thành 1 truyện để đọc lại cho đỡ bùn ::)
 
hehhe công nhận càng ngày càng thấy khoái kiểu này bao ý định đều tan vỡ vì chap của titan rồi lại thêm bao ý định mới có phần hay hơn nữa . Hay thiệt ủa mà còn 3 Knight Master anh em mình mỗi người làm một con đê không lẹ là người khác xí phần giờ
 
còn 2 thôi :D,nận tiện post lại cho các bác nhớ,màu đỏ là đã tử ẹo,màu đỏ đậm là chết thảm nhất :D

Great Knight-Saran (Race: Dwalf,Age:98)

7 Knight Master:
_Kngiht Master I: Yoshanda Dragonhorn
_Knight Master II:Gren Silverleaf
_Knight Master III:Leona Kimberly
_Knght Master IV:(chưa đặt tên,chưa ghi trong bài viết)
_Knight Master V:Nogard Kethuran <===xém chết
_Knight Master VI:(Chưa ai đặt tên,chưa ghi trong bài viết)
_Knight Master VII:Alviss Pressley ^^

Yên tâm,đang viết tiếp nè :D,hai gã kia phải được dùng trong chap kế thôi :D
 
_Đây là đoạn Fic tớ tưởng tượng (chỉ tưởng tượng thôi nha ^^), không liên quan đến cái gì cả ..

............Người chiến binh nhìn xung quanh, một chiến trường trải dài cả một vùng rộng lớn.. nó đã kết thúc, chỉ còn lại xác kẻ thù và các bạn anh, những người bạn đã cùng anh xông pha bao chiến trường, giờ chỉ còn lại những cái xác không hồn.. thanh kiếm đã từng lấy đi sinh mạng bao nhiêu người, nó đã được hâm nóng bởi máu của kẻ thù, nhưng giờ đây nó có vẻ lạnh nhạt đối với anh như một thứ xa lạ.... những giọt máu chảy xuống từ cánh tay trái ướt đẫm bởi máu của anh như hòa vào đất.. tiếng róc rách của những hạt mưa dần nhanh lên, cả chiến trường như được hòa vào trong dòng sông đỏ của máu.. cả người anh cũng ướt đẫm bởi máu từ những vết thương và nước mưa, cố gượng dậy bằng thanh kiếm đang cầm trên tay, anh dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để đứng dậy.. cơn mưa như nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương, anh ngẩng mặt lên trời để những giọt nước mưa có thể hòa lẫn với những giọt nước mắt.. một tiếng thở dài như trút hết những gánh nặng trên vai - "Thật là dễ chịu" .. anh vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc....


_Errr... tưởng tượng thôi nhé... mấy bác đừng chấm gắt quá không em bỏ hổng thềm viết đâu ;__; .. lần đầu tiên viết Fic mà :p .. tớ chắc không thể bằng mấy cậu được, vẫn chưa biết cách làm cho người đọc có thể tưởng tượng ra những gì mình đang viết, mấy cậu cứ tự nhiên mà cho ý kiến :D ..

*MD xấu hổ núp vào một góc*
 
*MD xấu hổ núp vào một góc*

*Lôi MD ra khỏi cái góc đó*

Bình tĩnh nào :D,phải biết tự tin chớ :D,tôi biết bác đã rất cố gắng để viết fic,có thể đây là lần đầu tiên nên hơi hồi hộp :D
Comment: Đoạn văn có tính đặc tả cao,văn phong khá tốt với lần viết đầu tiên (Chắc điểm văn cũng cao lắm ^^),biết cách dùng từ,có điều....vâng...hơi ngắn :D
So với những người mà bác nghĩ rằng họ viết hay,tôi cho là bài bác nếu viết có trường đoạn và dài thêm thì bác hẳn sẽ tự đánh giá được:Mình viết tốt
===>tôi cho là bác viết truyện cùng bọn tôi ngon lành ^^
Tất nhiên là tưởng tượng :D,fanfic thì đứa nào chả tưởng tượng,làm gì mà bù lu bù loa lên thế nhẩy ?:D
Mà đoạn trên thuộc trích đoạn nào thế ?:D
 
_Hix .. lặp từ hơi bị nhiều >_< , vừa sửa lại chút ít ..

_Đoạn văn trên ý hả ?? ờ thì.... trong.... <_< .. trong.... >_> .. đã bảo chỉ tượng tưởng thôi mà ^^; cứ coi như là bản thảo đi .. nói cho đúng thì nó là đoạn cuối của chương có tên là "A new Legend" ... đó là đoạn đầu tiên, sau khi "The Great War" kết thúc.. ùi xời ơi, tưởng tượng thôi mà :D quan tâm là cái giè :)) ..
 
Thì bác cũng phải có cơ sở để tưởng tượng,đúng hông ?:D

Sao rồi,đã suy nghĩ về việc tham gia viết về L2 trong tương lai cùng chúng tôi chưa ?:-?,luôn luôn chào đón :D
 
_Cơ sở ý hả ?? chắc từ mấy cái Anime quá =)) .. tớ cũng chỉ tưởng tượng ra trong đầu thôi, chứ không có cơ sở vững chắc cho lắm..

_Còn chuyện tham gia vào FanFic Group của các cậu.. ờ thì tham gia nhưng tớ không viết được nhiều đâu .. ông già khó tính bỏ mẹ... học học học, suốt ngày học :| .. ĐCM!!!!!
 
Uh` MD viết thế tốt đó nhưng mà cái tâm trạng nhân vật lại đi ngược với cảnh vật và tình thế. Bạn bè chết hết mình bị thương trơ trọi mà thấy bình an được thì giỏi
Làm chap tiếp theo sungai đây hay lắm công nhận chap 12 này sungai viết rất hay
 
Cám ơn bác ^^,ta yên ắng quá lâu rồi,bây giờ là thời điểm khói lửa,càng cần các bác hơn :D

@MD:thấy bác online suốt mà ;)),nhưng nói đến fanfic Group......có cái group này à :-/ ,ai thích viết thì vào viết chứ có group gre'c nào đâu :D,nếu chán chơi game thì hãy trổ tài tưởng tượng,cũng vui không kém chơi game :D,nhất là có bạn cùng tưởng tượng ^^
 
_Bác ahna nói thế là không hiểu tâm trạng của nhân vật rồi ^^; .. MD rất chú trọng vào miêu tả tâm trạng nhân vật, đây cũng là phần quan trọng nhất trong Fic của MD ^^; .. và MD có dùng nhiều từ nhẹ và ý ngầm rất nhiều (MD có cái kiểu là nói ít hiểu nhiều, mắc bệnh triết lí :D ) nhưng cũng có lúc MD dùng rất nhiều từ mạnh, sợ không hợp với anh em =_= ..

_Ờ thì tham gia .. không cần gờ rúp gờ riếc gì cả :)) ... mấy bác cứ viết, đến đoạn nào hay MD sẽ nối tiếp :D .. thật vui khi có bạn bè cùng tưởng tượng ^^; ..
 
Hèm......tôi vừa nảy ra một ý kiến,ghĩ rằng có thể giúp người đọc dễ có ấn tượng với tuyệt chiêu nhân vật hơn ^^

Với Skill của nhân vật,tôi sẽ tô màu :D,tùy từng skill mà tô từng màu khác nhau

VD:_Frost Shield ==> Frost Shield
_Aura Flare ===> Aura Flare

Đại khái như vậy....làm khi rãnh....để ta nhận rõ họ có chiêu thức gì :D===>dễ dàng nhớ chiêu của mỗi người rồi bài sau sẽ ghi dễ dàng hơn ^^

Nhưng làm cái này khá tốn công sức :D,không chỉ chọn màu,còn phải tô đậm.Trong một trận chiến với 2 ông Nuker với nhau thì......biết sao rồi đấy =))<có điều nếu làm được vậy th2i bài viết sẽ....hoành tráng và có sức gợi tả hơn :D

Chút ý kiến :D
 
Vào lúc
04:29 PM
Offline
Ahna đã offline :D,vậy là có khả năng bị xảy ra chuyện gì rồi nên chưa kịp post chap 13 đã offline,MD đâu,anh em gặp trục trặc,mau nhảy vào fic ứng cứu bọn tui :D
 
_Hả ?? giúp được cái gì đây ?? .. chắc offline chút rồi lại vào ngay thôi ^^; .. luân phiên nhau mà, sao quên được, với lại giờ viết nó không vào đề, sợ lạc đi chỗ khác lắm >_< .. người viết từ đầu có lẽ hay hơn ..
 
móa định cướp chân tôi hả đi ra ngoài chút chap 13 của tui cấm ái tranh giành :D
 
Hình như từ chiều đến giờ,sau 3 tiếng đồng hồ,bác Ahna vẫn gặp nhiều trục trặc nên không không thể viết chap 13 hoàn chỉnh được :D,hơi ngứa tay roài :D
 
em cũng ngứa tay lắm rùi đây ^o^, ahna_ahna lão chết rục ở chỗ nào rồi ra viết nốt đi cho xong nào ^^ hơ hơ ko ngờ viết fic này hay thía :D kakakka càng ngày càng hay
 
Ngứa tay cũng ngồi im đó đi bận việc thiệt mờ ngồi đợi đi chuẩn bị làm nôt 13 đây
 
Back
Top