em thì thích cây dao chặt nước đá haha !! bửa em bán sạch đồ rồi nên *** chơi dược
- - - Updated - - -
ai bán dùm bé 200 glit trước nào FM FromTheDarkIcome nha bà con giá 2m luôn khỏi kì kèo !!
Bán hết đồ thì vào đưa thằng Chấn 5 glit nợ nó đi em, chơi là phải sòng phẳng. Sao ko chơi bình thường mà cứ phải đợi mua glit mới chơi tiếp, anh thấy em pvp rất tốt, chơi 1 tháng mà đã 3k+ pvp là ngon lành rồi, đầy thằng chơi cả năm cũng được có vài k, item Cot của em ngon rồi, cứ vào Cot mà farm hoặc đi farm với anh, rảnh thì pvp ở Cot cũng vui.
Chơi game là phải có niềm đam mê, đừng nhìn người khác thấy item người ta ngon mà nản. Hồi anh chơi lại tay trắng không có gì trong người, chả thằng éo nào giúp đỡ ( có mỗi em người yêu thằng Rồng giúp 1 cái bow S rare +11 ), anh tự đập set Dra và set ring boss +20 rồi lọ mọ 1 mình farm ở Cot, đi event thì chúng nó toàn cho ăn cả gánh hành vào mặt nhưng anh mặc kệ, chưa biết mèo nảo cắn mẻo nào, âm thầm chịu đựng trả thù sau, làm gì có đc set Dynasty như newbie bây giờ, sau 1 tuần anh kiếm được ít đồ + với kinh nghiệm bản thân farm Gloom trên ruins, sau 1 tháng anh đã có full boss và bow Dread, rồi lại lọ mọ kiếm Glit mua DR lên set Dread. Chỉ 1 vài tháng anh từ 1 thằng mà ai cũng có thể giết dễ dàng trở thành như bây giờ, nghĩa là giết dc anh hơi bị khó.
Quan trọng là chơi game phải biết phấn đấu, kể cả donato hay không, donato item mà ko có skill pvp, không có kỹ năng khiển char thì muôn đời vẫn noob, chơi game cũng như ngoài đời, anh ko chịu khó làm việc kiếm sống dựa dẫm vào người khác thì chả ai coi anh ra gì !