nói thiệt chứ lúc đầu khi chơi l2pride nghe đến tên ChiPheo thì mình rất nể, đến mấy thằng bạn nó cũng bảo mình điên nên mới idol ChiPheo, nhưng mình vẫn bình thường, anh em ảo cũng như anh em thật, chơi hết mình với nhau là đc rồi, ai ghét ai thì ai nhưng mình vẫn bình thường, mình còn nhờ trung gian giao dịch bán glit 1 lần mà, đó giờ chơi game mình chúa ghét pvp cho nên không bao giờ có chuyện ghét nhau vì bị giết, nhưng vì mình thấy cách ăn nói ngày càng biến chất của một lão làng cho nên mình rất buồn, buồn mấy tháng nay rồi, lúc CP còn chửi nhau với MBB, idol một thời nay nói chuyện rất khác lạ, cứ mở miệng ra là bố này bố nọ, không câu nào ra thể thống hết, nhưng ko liên quan đến mình cho nên mình ko màn đến, nhưng khi anh đăng đàng bảo là dkm mấy thằng farmer vào topic rao bán gì đó v.v... thì em cảm thấy buồn, vì sao, nếu ko có farmer tụi em thì lấy đâu ra glit để những đại gia kia thâu tóm và xuất chúng sang USA để bán?! bên đây họ thâu 1 bán qua bên kia lời 2 có khi 3, chỉ 1 cái click thôi, có dẫn chứng của một thằng bạn chơi l2 trên đất Mỹ, tí tìm lại post lên cho xem. Trước giờ Topic vẫn thấy rao bán bình thường mà đâu ai la rầy gì, nhưng bây giờ ít người vào topic cho nên tỉ lệ cmt buôn bán nhiều còn tỉ lệ cmt 8 thì ít, thành ra là thế, nhưng một người lớn và có học thức cao thì ko bao giờ người ta dùng những từ ngữ vô văn hóa đó lắm, nói chung là ChiPheo đang dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, tại ko muốn so sánh và phân biệt hơn thua thôi, nhưng nếu muốn anh hùng bàn phím và so sánh hơn thua thì em post cho một list dày đặc về cái đc và mất về xã hội hiện tại anh đang sống và xã hội hiện tại của những thằng nhà quê như tụi em.
P/S: Không phải tụi em nghèo mới đi cày Glit bán kiếm tiền nhé, đó là vì sở thích thôi, chứ acc ChiPheo, HiepSiRong hoặc HongLong v.v...em dành 1 tuần lương cơ bản là có thể đá bay rồi, xin lỗi nhé.