Nhớ ngày xưa chơi pride chỉ có mấy anh em ở 66 tvv chơi với nhau vui vl giờ càng đông vn càng loạn suốt ngày chửi bới,mà cũng chẳng hiểu game thôi sao lắm người coi nó như mạng sống như là đời thực vậy,haizz biết bao giờ mấy ông 3x kia mới "lớn" hơn chút để cùng nhau đoàn kết làm 1 huyền thoại vn ở cái pride này


:soldier_baby9:
lol.... nhỏ thì mong lớn , chứ già lại mơ được trẻ bạn à...
còn chuyện đoàn kết thì theo mình bạn quên đi vậy, nhiều người nhiều ham muốn, nhiều quyền lợi,... cành khó khi chia sẻ, tự nhiên là thành loạn.
mình không biết trước bạn chơi char nào, mình cũng thích pride được như trước khi việt player nằm trong một ally duy nhất nhưng điều đó hiện giờ là không tưởng...
chẳng cần nói chuyện đám việt some, mới tối qua lang thang ở ceme, chạy đến con pus, ngang qua đám knight thấy con mob ritual khỉ gió zì đó đứng một mình, cạnh đó có một ông DL farm con knight, mình xớ rớ chạy lại tính đánh, đánh chơi thôi, chợt vèo một cái ông DL kia dùng tuyệt kỹ để đánh mob trước.... hahaha, tính chửi má mày biết tao là ai không? nhưng nghĩ lại chắc nó không biết mình là ai, mà có biết thì việc *** gì nó không ks mình... QQ đành mơ về cái ngày mà việt ks việt là lớn chuyện, chứ đừng nói bảo kê vùng farm cho nhau...
nói thật với bạn là mình đã cố gắng nhiều để giữ việt ally, từ việc cố gắng nói để mọi người không attack nhau trong event, không ks khi farm... đến cố gắng giữ ally giữa HIT và BTF, nhưng càng giữ mình càng thấy rõ là pride không thể trở lại như trước vả lại mình cũng không phải là leader của cả liên minh việt để làm việc đấy, cho đến khi BTF nhận lại các mem việt some thì mình thấy mình đúng là một thằng già chơi game, chơi cho vui vậy mà lắm chuyện làm việc này việc khác.... QQ sau đó mình chấp nhận là pride không thể như cũ và cứ thế mà thoải mái, đôi khi cũng cảm thấy ích kỷ , nhất là khi cho char bs qua clan DL, thấy hiepsirong đề bảng thông báo rất rõ ràng, các member của DL không được KS việt player khác, nhất là các member của HIT. ****, thằng hiepsirong vốn là thằng leader lười, nó không biết quản lý mem của nó cho đàng hoàng nhưng chí ít nó vẫn là thằng bạn tốt... ôi thì pride ngày trước chỉ còn là ở mấy câu thông báo như vậy cũng là tốt rồi, chung quanh anh em cũ tuy ít nhưng vẫn còn... chỉ thằng chí chó mới ngu xuẩn nghĩ đến việc anh em mới nhau mà tính toán từng đồng khi nhậu, thằng bần tiện ấy nó phá nát việt ally là truyện trước sau thôi...
Hôm qua thấy thằng laohac và thằng habeo tím ở gludin, mình đập nó ngay thôi, nhưng chưa gì thì lật gọng, nhìn list thấy có xathubanchim, oài, lúc trước còn pm hỏi, chuyện cá nhân tụi tao mày xen vào làm cái gì... nhưng rõ ràng là thừa thãi, nó cố tình đánh mình còn gì.. sau đó target lộn moclop, stun hắn 1 cái, vội esc ngay, bình thường sẽ pm xin lỗi, nhưng nghĩ cũng không cần... quả nhiên sau đó moclop xử luôn mình, xong, sau bao năm chúng ta đã phang lẫn nhau, bb pride ngày xưa... con mage farios gì đó sau khi die một số lượng lớn đã nói undone *** biết dạy member, còn pm chửi mình nữa chứ... chán, block luôn, nó kill mình thì được, mình kill nó nó chửi. Nhưng nó biết undone, chắc cũng là mem cũ... hehehe, pride ngày cũ đã đi thêm một xa... tối farm pus, thấy bọn chí chó cũng farm 91 bên cạnh, buồn ngủ díp mắt nhưng cố farm chờ xem đến khi nào tụi chó đó ks...hehehe, được 2 con, đến con thứ 3 mình biết thằng habeo, thằng laohac target mob khi mình đánh nhưng cả pt chỉ có 2 tụi nó target, hehehe, nhưng sau vài con nữa thì khi mình đánh ghost bên cạnh nó đánh pus của mình. hehehe... cũng kiên nhẫn phết... tụi chó đẻ này dùng bow, mình ks gì lại, thôi đi ngủ...
Chơi game cho vui đi bạn, thích làm gì thì cứ làm, thích chửi cứ chửi thôi, thích farm cứ farm, thích pvp thì cứ pvp, chuyện tôn trọng nhau chỉ có ở anh em bạn bè... mà đã xác định không phải anh em bạn bè thì... hehehe, việt player đủ đông để tạo nhiều ally khác nhau và tất nhiên là tạo nhiều kiểu chơi khác nhau, chuyện nghĩ về pride ngày trước mình khuyên bạn là quên đi... đằng nào, game cũng chỉ là game...