''Anh ơi ! Đang đâu đấy? Đi ăn ko ?''
''Đang ở nhà! Uh thôi cũng đc''
10 phút sau ...
''anh qua chưa ? ''
'' anh qua đây''
''....''
Khi sang thấy ngồi bệt đầu ngõ , gục mặt.
'' Mình đi đâu đi anh đi, đi ăn ốc đi''
'' uh sao cũng đc''
Hàng ốc:
''Cho 1 đĩa ốc hấp , 1 đĩa dưa chuột và 2 vodka bé''
Uống , uống , uống....
Rơi cốc, đổ rượu và dt, cầm miếng dưa chuột đánh rơi.
''Em say rồi đấy, trước khi ra đây uống tiếp em đã say rồi , còn cố uống thêm làm gì, có chuyện gì à ?''
'' Hôm nay em đi sn bạn ny em , anh biết nó giới thiệu em là gì ko ? Đây là bạn tớ''
Khóc................
Thôi mình về đi .....
Về lại đến ngõ , khóc, '' em xin lỗi anh , em nói trước để mai còn dám gặp anh , bt em không như này đâu... em xin lỗi... hôm nay em hơi đổ đốn.... lặp lại.... và lại lặp lại....''
À ra là như thế đấy , em và ny em 1 tháng ko gặp nhau , và hôm nay nó giới thiệu em trong sn bạn nó là em là bạn đấy, em đau lắm phải ko ? Em đau, em say , em uống và em khóc....
Em gọi anh ! Anh đến! Em sướng thật đấy! Còn anh ko say , anh đau ....
Anh yêu em mà rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ đến bên em khi em bị nó coi ko ra gì ....có đáng ko ? Có đáng cả cho anh và em ko ?
Anh không biết, em từng nói em đi bên anh còn nhiều hơn cả ny em , nó khoe nó đi chơi với ng khác em không ghen , em bảo anh là em còn chả biết em yêu nó hay ko .Uh , hay thật ,và hôm nay đấy em yêu nó hay không đấy? Còn anh , cũng chỉ đến thế mà thôi , em ôm anh và khóc cho 1 thằng ko đáng phải thế , em cáu em bảo đừng đưa em về nhà đêm nay , đừng để các chị cùng phòng em biết.
Anh có thể đưa em đi đâu giữa đêm trong cái HN này ngoài cái nhà nghỉ ???
Anh xấu đủ rồi, và em ko đáng như thế, anh chọn , anh chọn đưa em về nhà để rồi ngày mai anh biết em sẽ ghét , sẽ giận , sẽ lảng và sẽ chẳng còn 1 cuộc gặp nào nữa của chúng mình dù chỉ là bạn. Uh không sao cả, anh vẫn chọn ............ không biết nữa...... vì em không đáng như thế .....em đáng đc nhận n thứ tốt đẹp hơn là thằng kia và anh ....
D m , say quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
''Đang ở nhà! Uh thôi cũng đc''
10 phút sau ...
''anh qua chưa ? ''
'' anh qua đây''
''....''
Khi sang thấy ngồi bệt đầu ngõ , gục mặt.
'' Mình đi đâu đi anh đi, đi ăn ốc đi''
'' uh sao cũng đc''
Hàng ốc:
''Cho 1 đĩa ốc hấp , 1 đĩa dưa chuột và 2 vodka bé''
Uống , uống , uống....
Rơi cốc, đổ rượu và dt, cầm miếng dưa chuột đánh rơi.
''Em say rồi đấy, trước khi ra đây uống tiếp em đã say rồi , còn cố uống thêm làm gì, có chuyện gì à ?''
'' Hôm nay em đi sn bạn ny em , anh biết nó giới thiệu em là gì ko ? Đây là bạn tớ''
Khóc................
Thôi mình về đi .....
Về lại đến ngõ , khóc, '' em xin lỗi anh , em nói trước để mai còn dám gặp anh , bt em không như này đâu... em xin lỗi... hôm nay em hơi đổ đốn.... lặp lại.... và lại lặp lại....''
À ra là như thế đấy , em và ny em 1 tháng ko gặp nhau , và hôm nay nó giới thiệu em trong sn bạn nó là em là bạn đấy, em đau lắm phải ko ? Em đau, em say , em uống và em khóc....
Em gọi anh ! Anh đến! Em sướng thật đấy! Còn anh ko say , anh đau ....
Anh yêu em mà rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ đến bên em khi em bị nó coi ko ra gì ....có đáng ko ? Có đáng cả cho anh và em ko ?
Anh không biết, em từng nói em đi bên anh còn nhiều hơn cả ny em , nó khoe nó đi chơi với ng khác em không ghen , em bảo anh là em còn chả biết em yêu nó hay ko .Uh , hay thật ,và hôm nay đấy em yêu nó hay không đấy? Còn anh , cũng chỉ đến thế mà thôi , em ôm anh và khóc cho 1 thằng ko đáng phải thế , em cáu em bảo đừng đưa em về nhà đêm nay , đừng để các chị cùng phòng em biết.
Anh có thể đưa em đi đâu giữa đêm trong cái HN này ngoài cái nhà nghỉ ???
Anh xấu đủ rồi, và em ko đáng như thế, anh chọn , anh chọn đưa em về nhà để rồi ngày mai anh biết em sẽ ghét , sẽ giận , sẽ lảng và sẽ chẳng còn 1 cuộc gặp nào nữa của chúng mình dù chỉ là bạn. Uh không sao cả, anh vẫn chọn ............ không biết nữa...... vì em không đáng như thế .....em đáng đc nhận n thứ tốt đẹp hơn là thằng kia và anh ....
D m , say quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




thêm quả sign mờ mờ ảo ảo nhìn cứ tưởng mình đang say 
như mình thì
.