Lạ thật

Người ta đã có ý tứ như thế mà không chịu hiểu, con gái khổ nhất là gặp loại đàn ông này, đã bảo đêm nay ko cần đưa em về nhà cơ mà, em cần uống rượu, ăn ốc, khóc cho khuây khỏa thì các chị ở cùng phòng là đủ rồi.

Nếu đây là thật thì con này chả đáng khinh đến vạn lần, có bỏ cũng chẳng tiếc =;
 
PWNED

Nói chung post đầu chấm bác tốt, post sau chán bác ghê ... khai thêm làm gì @_@ ?

Nếu mình tâm sự trên này để mong người khác khen là tốt thì chắc mình đã làm 1 cái gì đó khác^^
 
chủ topic... thuộc kiểu đang tiếc nuối ấm ức ... lên đây post bài tự kỹ lại hành động của mình đấy mà
 
Chủ thớt làm thế là rất tốt
Thử nghĩ trong trừong hợp đó có rãnh ngồi suy nghĩ phân tích nên làm thế này thế kia không ,..
1) là đang bối rối ví câu nói của nhỏ
2) là đang buồn ,cảm thấy khó chịu ,tim tan nát vì nhỏ khóc vì 1 thằng khác
=> CHỉ 2 cái trên thôi thử nghĩ xem các bác có còn cảm hứng để mà suy nghĩ không ... còn phang phập đang buồn vì chuyện đó còn có hứng không mà làm..
Nên làm thế là tốt rồi đỡ hơn khối ngừoi nghĩ đến chuyện fang fap :)... còn yêu đơn phưong thì chắc chắn là buồn ,1 nỗi buồn vời vợi , mà khi đã chấp nhận chuyện đơn phưong rồi thì không nên than vãn ... đâm đầu vào thì chịu thôi không ai giúp được chỉ có cách thoát khỏi nó thôi :D
 
con đó nó coi bạn như vật thay thế, nó cũng éo ra gì, bạn chủ top có tiếc khi không đưa nó vào ks ko ;))
 
nói chung mình khá ngán thể loại trồng cay si thế này, cứ rình rập, vợ chồng người ta cãi nhau, có chuyên ỳi ấy, là thừa nước đục thả câu, lao vào với danh nghĩa "giải cứu em khỏi tay thằng sở khanh, bội bạc", mợ chúng nó chứ. Gặp đứa con gái nào nhẹ dạ thì dễ mủi lòng, bố thí ngay tí tình cảm thương hại. Nhưng đa phần những đứa con gái có bản lĩnh thì chúng nó cực ghét bọn này, nhất là lúc 2 đứa đang có chuyện mà lợi dụng bơm đểu vào.
 
nói chung mình khá ngán thể loại trồng cay si thế này, cứ rình rập, vợ chồng người ta cãi nhau, có chuyên ỳi ấy, là thừa nước đục thả câu, lao vào với danh nghĩa "giải cứu em khỏi tay thằng sở khanh, bội bạc", mợ chúng nó chứ. Gặp đứa con gái nào nhẹ dạ thì dễ mủi lòng, bố thí ngay tí tình cảm thương hại. Nhưng đa phần những đứa con gái có bản lĩnh thì chúng nó cực ghét bọn này, nhất là lúc 2 đứa đang có chuyện mà lợi dụng bơm đểu vào.

Mình chưa hiểu ý bạn ? Không biết bạn có đọc thiếu không ?

---------- Post added at 02:39 ---------- Previous post was at 02:29 ----------

Tình yêu lạ thật đấy ...chẳng có lý do gì cả , nhiều lúc tự nhủ sẽ dùng mọi cách , mọi thủ đoạn để có em. Vì đây là giành lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình cơ mà ? Đâu có gì sai ? Thế mà anh chẳng làm đc .Khi thấy em xuất hiện trước mặt ...anh chỉ cảm thấy rối bời ... anh chỉ muốn nhìn em cười , và người khác đã làm em khổ đủ rồi, không lẽ nào anh lại làm người anh yêu đau khổ .
Anh đủ chín chắn để biết, để thật sự biết rằng liệu mình có hy vọng có được một người nào đó mình yêu hay không , và với em anh cũng hiểu , nhưng dù sao anh vẫn luôn cố gắng và cứ để tình cảm nó tự nhiên theo cách của nó , không gượng ép...
Bỗng nhiên đêm nay , trong đầu anh bỗng hiện lên thật rõ ràng hình ảnh ngày đầu tiên anh nhìn thấy em dành cho anh 1 nụ cười , thật đẹp .... nó làm anh ngất ngây ... và khi hình ảnh ấy hiện lên càng rõ nét thì anh cũng cảm thấy 1 nỗi đau ngày càng rõ. Thật tệ khi phải đứng nhìn ng khác có đc người mình yêu mà bản thân dù cố gắng đến mấy cũng không có đc, dù anh biết ,nếu là anh , chắc chắn em sẽ hp ...................
 
^
:) Tình yêu là vậy mà, cứ nói rằng đàn ông là cứng rắn lên, nhưng khi rơi vào những trường hợp như vậy, ta biết làm sao :). Ta chỉ mong em được hạnh phúc, mong em luôn yên bình. Ta nói rằng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được em, để em được hạnh phúc bên ta. Nhưng 1 lúc nào đó, ta lại nhụt chí, ta lại mong em có thể tìm 1 ai khác đem lại hạnh phúc cho em hơn ta. Với ta, vậy là đủ, chắc tại ta yêu em quá nhiều...........
 
^
:) Tình yêu là vậy mà, cứ nói rằng đàn ông là cứng rắn lên, nhưng khi rơi vào những trường hợp như vậy, ta biết làm sao :). Ta chỉ mong em được hạnh phúc, mong em luôn yên bình. Ta nói rằng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được em, để em được hạnh phúc bên ta. Nhưng 1 lúc nào đó, ta lại nhụt chí, ta lại mong em có thể tìm 1 ai khác đem lại hạnh phúc cho em hơn ta. Với ta, vậy là đủ, chắc tại ta yêu em quá nhiều...........
Cảm ơn bạn , bạn nói rất hay :)
 
'' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Tớ đồng ý với cách xử lý của cậu + cách suy nghĩ của cậu thôi dưng mà hơi ức cái đoạn em nhầm máy rồi ver 2.0 ... có thể cậu ko phải loại ng thừa nước đục thả câu nhưng đừng nói cái khúc kia thì hay. Ko phải vì cậu mà là vì em ý đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
'' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Tớ đồng ý với cách xử lý của cậu + cách suy nghĩ của cậu thôi dưng mà hơi ức cái đoạn em nhầm máy rồi ver 2.0 ... có thể cậu ko phải loại ng thừa nước đục thả câu nhưng đừng nói cái khúc kia thì hay. Hy vọng cháu nó say ko nghĩ nhiều đến mức ấy.
uh thì lúc đấy cũng chả suy nghĩ đc nhiều, nó cứ bật ra thôi =.='
 
THôi qua rồi nói nữa đc gì đâu, chẳng qua post kia tôi chưa nghĩ ra đc nên post lại cho bác rõ.

Love is blind. Nhiều lúc chúng ta rơi vào tình trạng can't help ...
 
Chỉnh sửa cuối:
@Fkery: thật sự lúc đó có nghĩ được vậy không? Thật sự là đêm khuya, say thì ra bờ hồ hết say về? Có phải là trong cuộc đâu mà ngồi phán xét như thế. Thằng đàn ông nào chả thế, kiểu gọi là yêu mà không đáp trả, và im + tiếp tục yêu thì nó thế.
 
Đm mình nói thật chứ mình đọc cái đoạn xin lỗi em nhầm máy mình còn muốn khóc . Phũ vl .
Thôi kệ , rồi sẽ có t/y xứng đáng với chủ thread mà :)
 
Đm mình nói thật chứ mình đọc cái đoạn xin lỗi em nhầm máy mình còn muốn khóc . Phũ vl .
Thôi kệ , rồi sẽ có t/y xứng đáng với chủ thread mà :)

Cảm ơn bạn rất nhiều! ^^ Vốn không có nhiều điều trong cuộc sống đc như ý mình muốn
 
'' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Tớ đồng ý với cách xử lý của cậu + cách suy nghĩ của cậu thôi dưng mà hơi ức cái đoạn em nhầm máy rồi ver 2.0 ... có thể cậu ko phải loại ng thừa nước đục thả câu nhưng đừng nói cái khúc kia thì hay. Ko phải vì cậu mà là vì em ý đấy.

Mặc dù thế. Nhưng mình là con người. Mà con ng nào thì cũng có 1 ít gọi là cá nhân cả, bạn đừng nói vậy.

Mình hiểu cảm giác chủ topic. Lúc đó bác ấy nói thế để ng con gái có thể hiểu đc tình cảm chủ thớt dành cho nó, đồng thời cũng như 1 lời than vãn cuộc đời phũ phàng mà chủ thớt k biết thể hiển làm sao ngoài câu này.
 
Back
Top