Gặp mềnh là mềnh đấm cho thằng kia phát chết luôn![]()
Nó có ở đấy đâu mà đấm =.=' , mà lý do gì đấm nó ?

Không cần lý do, tức là quất![]()
Quất xong liệu có hết tức ko? Hay là càng tức....
Quất xong liệu có hết tức ko? Hay là càng tức....


mình cũng như thế, mình và nó đã là bạn bè trong 3 năm trời, có thể nói là đã hiểu rõ về nhau, mỗi lúc nó có ny, nó đều kể cho mình, mình cũng chỉ là người ngoài cuộc nên cũng chỉ nx ở mức độ mình biết mà thôi, mình cũng đơn phương nó 1 thời gian. Và rồi, mình nói mình yêu nó, nó nói cần có thời gian, sau 1 thời gian nó nói nó hok còn yêu mình nữa (vì đã từng có 1 thời nó thích mình rồi), và có lẽ ngay từ giây phút mình nói mình yêu nó mình đã đánh mất đi lý trí của mình rồi... Có lẽ vì đó, mình đã có những lời hok hay về nó, về những đứa ny của nó (về những đứa này, h nó mới nói cho mình biết là nó chưa kể hoàn toàn chính xác cho mình, cũng vì thế nên mình cũng chỉ biết có thế) rồi blah blah... Và từ đó, mình cũng đã khai tử cho tình bạn 3 năm trời đó... Thực sự sau lúc đó, mình rất rất muốn thời gian quay ngược lại, để mình có thể làm lại 1 lần nữa... Tại sao khi rơi vào những chuyện này, con người ta lại đánh mất đi lý trí vậy? Giờ nghĩ lại những j mình nói thật ngu ngốc, nhưng dù j cũng đã quá muộn để có thể xoay chuyển lại tình thế nữa rồi... có lẽ lý trí đã quay lại quá muộn để mình có thể gỡ lại đc những j mình đã làm, đã nói...

Không lợi dụng em kia say mà làm chuyện bậy bạ thì đâu phải là ngu,khóc vì cảm thấy tủi thân cũng không phải là hènĐêm qua...vê nhà đc tầm 1 h , thì em gọi...
Bỗng nhiên cười thầm và nhấc máy ''Em à? Hết say rồi à ? ''
'' Ơ ? Em gọi cho anh à ? Em nhầm máy , em xin lỗi''
Dập máy...Chả hiểu sao nước mắt mình lại chảy ...lạ thật.Sau đó em lại gọi nhầm nữa, mình bảo '' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Dập máy , chẳng biết cáu hay say quá tắt...con trai khóc hèn thật , chẳng đau đớn , chẳng bị đánh , chẳng gì cả mà nước mắt lại chảy , khóc cũng chả nấc , cũng ko có tiếng , cũng chả khóc dai, chảy vài giọt gạt đi là thôi....
PS: đọc mấy bạn cm trên mình thấy mình ngu thật ^^ mà thôi ngu quen rồi, chỉ nghĩ là mỗi người đều đáng nhận những gì họ đáng , và cô ấy đêm qua đáng đc về nhà .Và mình không muốn đc 1 đêm rồi hôm sau chính mình cũng ko ra gì.
Không lợi dụng em kia say mà làm chuyện bậy bạ thì đâu phải là ngu,khóc vì cảm thấy tủi thân cũng không phải là hènĐêm qua...vê nhà đc tầm 1 h , thì em gọi...
Bỗng nhiên cười thầm và nhấc máy ''Em à? Hết say rồi à ? ''
'' Ơ ? Em gọi cho anh à ? Em nhầm máy , em xin lỗi''
Dập máy...Chả hiểu sao nước mắt mình lại chảy ...lạ thật.Sau đó em lại gọi nhầm nữa, mình bảo '' lại là anh đây, em nhầm máy rồi , người em cần gọi không phải anh đâu, và đêm nay người em cần gặp cũng không phải anh đâu, thôi em ngủ đi''
Dập máy , chẳng biết cáu hay say quá tắt...con trai khóc hèn thật , chẳng đau đớn , chẳng bị đánh , chẳng gì cả mà nước mắt lại chảy , khóc cũng chả nấc , cũng ko có tiếng , cũng chả khóc dai, chảy vài giọt gạt đi là thôi....
PS: đọc mấy bạn cm trên mình thấy mình ngu thật ^^ mà thôi ngu quen rồi, chỉ nghĩ là mỗi người đều đáng nhận những gì họ đáng , và cô ấy đêm qua đáng đc về nhà .Và mình không muốn đc 1 đêm rồi hôm sau chính mình cũng ko ra gì.

Tốt nhất là hãy làm những gì mình cho là đúng đắn, mình sẽ không hối hận về những quyết định của mình , vì đó là con người mình mà ^^