Lại 1 niềm vui ra đi...

Status
Không mở trả lời sau này.
tôi chả có gì cần thay đổi cả ,ở box TG tôi hầu như chả bao h post bài , cần thiết lắm thì tôi mới post bài , thực sự là tôi rất ngứa mắt với cái thằng mách lẻo đấy. Mà MG bảo tôi cần thay đổi cái gì , bỏ ý định đấm vào mồm thằng kia hay thay đổi cách suy nghĩ về box TG

Thay "mách lẻo" bằng "góp ý" ::)
 
thôi thôi mấy bro,cho xin chút bình yên đi,có cái topic tâm sự cũng cãi nhau,rõ chán X(
giờ nói gì thì việc cũng xảy ra rồi,cứ chờ đợi xem sao
chỉ thắc mắc : cải tổ bằng cách nào đây :-/
 
Mất TG đúng là buồn thật::(
Đang tạm thời đóng để tìm cách cải tổ thôi. Vác clone vào YKĐG thì chỉ làm tình trạng thêm xấu :|, làm phải biết suy nghĩ cho người khác nữa chứ:|
 
nắm đấm liệu giải quyết đc cái gì, có mang box TG trở lại ko
box TG sẽ sớm trở lại thôi , còn tôi thấy thằng kia ngứa mắt , nên muốn hỏi thăm nó chút , và chắc là ko chỉ mình tôi muốn cho nó ăn đòn đâu
 
vắng cô thì chợ vẫn đông,cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui​
cuộc sống này đâu phải chỉ có game-gamevn-boxTG,bên ngoài cuộc sống vẫn còn rất nhiều việc để làm,đừng để cuộc sống ảo làm lu mờ cuộc sống thật.nhân dịp này hãy bỏ bớt thời gian mà trước đây bạn ngồi trước máy tính vô gamevn-boxTG lập 3 cái topic vớ vẩn hay hùa theo người khác viết bài linh tinh để giở sách ra đọc vài trang hay làm việc trong nhà,phụ giúp cho ba mẹ có khi lại có ích hơn đó:hug:
 
@LEEWAN : Đừng giở nắm đấm ra mà dọa người khác . Câu ngày trong Dota "Những thằng hổ báo thường cúng FirstBlood"
Chắc cậu đánh lại nó không .
vắng cô thì chợ vẫn đông,cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui​
cuộc sống này đâu phải chỉ có game-gamevn-boxTG,bên ngoài cuộc sống vẫn còn rất nhiều việc để làm,đừng để cuộc sống ảo làm lu mờ cuộc sống thật.nhân dịp này hãy bỏ bớt thời gian mà trước đây bạn ngồi trước máy tính vô gamevn-boxTG lập 3 cái topic vớ vẩn hay hùa theo người khác viết bài linh tinh để giở sách ra đọc vài trang hay làm việc trong nhà,phụ giúp cho ba mẹ có khi lại có ích hơn đó:hug:
Đừng nói vậy , phần lớn mem vào box thư giản thường là buổi tối , khuya vì nguyên ngày đi làm , chơi xong rồi vào tìm cảm giác vui , nên cậu nói thế có phần không đúng . Vả lại mem rất nhiu người đã lớn và họ tự nhận thức đc thời gian dành cho từng phần , cuộc sống và xả hội ảo họ đủ tuổi để phân biệt đc nó !!!
 
Lol
Định dành cả ngày nay làm project, dè đâu xảy ra sự kiện động trời làm mình bỏ mất mấy tiếng theo dõi. Godammit =))
 
có mấy vị ảo quá! nào thì "tìm đâu niềm vui";nào "đi đâu về đâu?" làm như tận thế ko = :))
 
Thôi cả nhà ạ , giờ chúng ta cần bình tĩnh lại !!! Đừng ai vác Clone lên YKĐG nữa , đừng chửi cái bạn bị ẩm IC nữa , chúng ta cứ sống tiếp ,sinh họat tiếp , rồi 1 ngày nào đó , k xa đâu ! Box Thư Giãn sẽ lại trở về.........thế nhé.........cả nhà ngủ đi..........rồi chúng ta sẽ qua cơn ác mộng này !
P/S : Mình cũng rất buồn vì lập nick này chỉ để vào Thư giãn mà post chưa dc nhiều bài đã bị Lock........
 
Topic tui vừa lập đã block mất rồi ,tốn công quá :|
 
có mấy vị ảo quá! nào thì "tìm đâu niềm vui";nào "đi đâu về đâu?" làm như tận thế ko =
ơ :),vậy ví dụ bây giờ cậu đang chơi 1 GO với nhiều bạn bè trong đó,vui vẻ thoải mái :),thế tự nhiên nó đóng cậu có chán không ?
thú vui của mọi người khác nhau,họ thích chat chit,cậu thích games hay đại loại thứ gì như thế
cậu nói họ ảo,thử hỏi chơi games có ''ảo'' không ?cũng không phải để tìm niềm vui hay sao :>
 
@LEEWAN : Đừng giở nắm đấm ra mà dọa người khác . Câu ngày trong Dota "Những thằng hổ báo thường cúng FirstBlood"
Chắc cậu đánh lại nó không .

Đừng nói vậy , phần lớn mem vào box thư giản thường là buổi tối , khuya vì nguyên ngày đi làm , chơi xong rồi vào tìm cảm giác vui , nên cậu nói thế có phần không đúng . Vả lại mem rất nhiu người đã lớn và họ tự nhận thức đc thời gian dành cho từng phần , cuộc sống và xả hội ảo họ đủ tuổi để phân biệt đc nó !!!

đúng là nói thế cũng có phần "vơ đũa cả nắm",nhưng cũng không thể phủ nhận được việc vó những thằng lôi cả nhưng topic từ năm nảo năm nào lên,hay là tạo mấy cái topic đọc báo vớ vẩn gì đó.và đặc biệt mem box TG có 1 thói quen lên bỏ đó là cứ topic nào mà liên quan đến hồng sư vương hoặc là sinh lý tình dục là các vị ào ào hùa theo mặc dù biết chắc kết cục cuối cùng sẽ là thế nào
 
chân đất mắt toét tham gia cái TG từ 3 năm trước, ko ngờ cũng có lúc thấy nó bị đóng cửa:))

mặc dù nửa năm rồi ko còn tham gia TG, nhưng thấy nó bị đóng cũng hơi tiếc, nhưng mà tiếc nhất vẫn là tình trạng đi xuống của box...

hi vọng các bạn "mem box TG" có thể tự vực dậy đc cái box này :))
 
tạo mấy cái topic đọc báo vớ vẩn gì đó
vớ vẩn hay không tùy mỗi người bro à :),lỡ người khác cho là TG thì mình cũng chả nói được gì cả :),hơn nữa có box Tin tức đâu mà :'>
còn ai mà đá xoáy,nói xéo Admin,Smod thì 1 là đùa 2 là ghét,mà cũng tùy mức độ đó thôi,mấy cái nặng thì chém,go,v.v.,nhẹ thì Admin hay Smod có nói gì đâu ::)
 
SQ nghĩ đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại những việc mình đã làm. Việc tốt, việc xấu và cả những việc cần làm trong tương lai cho box ::)
 
Admin hay Smod ko nói gì thì tức là họ tôn trọng Mod.CHứ ko có nghĩa họ ko nói gì là được em ạ :|
 
box TG có 1 thói quen lên bỏ

thói quen nên bỏ chứ ko phải lên bỏ
nhưng cũng phải nói là, cho dù dân thư giãn xuống cấp thế nào cũng từ từ chứ, làm phát rột thế này :-<
 
đúng là nói thế cũng có phần "vơ đũa cả nắm",nhưng cũng không thể phủ nhận được việc vó những thằng lôi cả nhưng topic từ năm nảo năm nào lên,hay là tạo mấy cái topic đọc báo vớ vẩn gì đó.và đặc biệt mem box TG có 1 thói quen lên bỏ đó là cứ topic nào mà liên quan đến hồng sư vương hoặc là sinh lý tình dục là các vị ào ào hùa theo mặc dù biết chắc kết cục cuối cùng sẽ là thế nào
Chuyện thế nào là thư giãn, thế nào là k0 thư giãn là tùy thuộc quan điểm cá nhân của mỗi người. K0 thể đồng nhất và dung hòa đc. ::)
 
SQ nghĩ đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại những việc mình đã làm. Việc tốt, việc xấu và cả những việc cần làm trong tương lai cho box
em vẫn có vấn đề thắc mắc :'>:'>:'>
cải tổ thì sẽ đưa ra biện pháp thế nào khi tính cách mấy chú newbie hoặc member quá khích vẫn thế :'>
1.Đưa ra luật nhiều hơn :-/
2.Chém mạnh tay hơn :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top