Đây là chuyện ngoài lề, nhưng SQ đã nhắc thì 3k cũng đành reply
SQ có thất vọng thì đó là quyền của SQ. 3k chỉ cảm thấy có lỗi khi k0 đáp ứng được sự tin tưởng của sis DK.
Nếu 3k nhớ k0 lầm thì những PM liên quan đến chuyện làm mod là do sis DK gửi là chủ yếu.
Và 3k cũng đã nói là sis DK cứ tổ chức poll, nếu box hoàn toàn nhất trí thì 3k sẽ vui vẻ nhận làm.
Nhưng rồi sis DK lại nói là chả cần poll đâu, lúc đấy vì nể tình cảm và sự kì vọng sis DK dành cho mình nên 3k mới nhận lời. ::)
Hoàn toàn k0 hẳn là do 3k sốt sắng muốn trở thành mod. Đúng k0? Ai hỏi 3k cũng trả lời nguyên nhân nhận lời làm mod vì "
bị sis DK ép buộc" (đấy là 1 nguyên nhân nửa đùa, nửa thật), cái này thì nhiều người biết. 3k đâu có nói mình bị BQT ép buộc.

Nguyên tắc của 3k là cái gì đã k0 làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm trên cương vị của mình, k0 phải chỉ có GVN k0 thôi, mà mấy 4rum khác cũng thế. Đối với box GL-KB trong thời gian mình phụ trách, 3k cảm thấy mình k0 có gì đáng chê trách cả.
Nhưng chỉ 1 thời gian sau, nhận thấy dù mình có miễn cưỡng làm mod thì cũng k0 được thoải mái lắm.
Nhất là khi Teo (branchtell) bị GOV trong 1 sự việc mà lẽ ra k0 đáng phải bị, 3k đã chẳng thể làm được gì để giúp Teo. Tất cả chỉ vì đó là ý của HSV.
Thế thì làm mod để làm gì, vả lại, làm mod mà k0 hài lòng với admin thì lại càng khó chịu.
SQ có hiểu cảm giác đó k0?
Con người ai chẳng có lúc nhìn lầm, làm lầm 1 đôi chuyện.

Có lẽ 3k cũng sai lầm khi đã nhận lời sis DK, lẽ ra nên dứt khoát từ chối thì hơn.
Cuối cùng, dù sao cũng xin lỗi SQ vì 3k mà SQ bị HSV trách oan. ::)
Về chuyện box TG, 3k cũng mong nó sớm mở lại như trước kia. Như trước kia chứ k0 phải như những gì đang dự định. Nhưng muốn là 1 chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác đúng k0?
Về GVN, đã từng có thời 3k coi đây là nhà mình. Nhưng bây giờ thì k0, 3k còn vào đây vì ở đây 3k có rất nhiều bạn bè, mà toàn là bạn tốt

Chứ còn tình cảm gắn bó với GVN thì chắc chắn là 3k k0 bằng SQ và nhiều người khác đâu.
Vài lời tâm sự thế. Còn bây giờ thì khuya rồi, đi ngủ thôi.