Lại 1 niềm vui ra đi...

Status
Không mở trả lời sau này.
ftw (f*cj the what)
ftw là "for the win" đúng rùi
Thằng cha nào bảo thế
có cả 1 trang từ điển các từ viết tắt đó
và trong đó thì cái ftw chưa 1 ai dịch là (f*** the what)
 
Mình chơi WoW, "FTW" thấy nhiều lắm, chưởi lộn bọn nó hay đem ra xài nên mình nghĩ là WTF viết ngược. Hóa ra có cả cái từ điển đó luôn à ;)), đây cũng là 1 dạng viết lịch sự chứ bộ, giống như chim --> trym ^_^
 
chep. dang nói về nỗi buồn chủ box mờ em cũng buồn:((
thôi anh em ôm nhau cái nèo:hug:

Làm wen nha:D
 
@mini bar : vào box thư giãn mới đi bạn :D , http://relaxand.no1.vn/
@all : tớ thấy vụ 9x Code này anh Sinbad đúng , các teen còn chưa đủ lông đủ cánh thì nên yên lặng , lắng nghe và chịu khó học tập , noi gương các thế hệ cũ , đừng có tự nhiên sáng chế ra cái thứ ngôn ngữ vô học như vậy , nhục cha ông của ta lắm :|

còn về viết tắt thì cho hỏi LMFAO là cái j ?
 
chỉ LMAO thôi , "laughing my ass off"
Thêm F = f**k
 
chep. dang nói về nỗi buồn chủ box mờ em cũng buồn
thôi anh em ôm nhau cái nèo

Làm wen nha
Lính mới qua đây các anh TG dạy vài chiêu căn bản cho :))
My sign :>
 
Lại 1 niềm vui ra đi nên LMFAO à? Đang bàn về cái j rồi này? :-/
 
Khôi hài thật, giờ BQT GVN lại có skill mới àh :))

Khi ko muốn nói (hay ko thể nói) lại mem là ngang nhiên close topic :))

Hài vãi =))

Đến chán :-s
 
Nói lạc chủ đề có được coi là "tinh thần Thư giãn" không bà con :-j
 
vừa qua cái topic KNB bên TG2
trước giờ đã nghe danh tiếng, cũng biết là anh em TG bệnh nhưng vẫn ko thể đỡ được =))
mà KNB gì toàn những thứ mất vệ sinh, may mà ăn tối rùi :D
 
bây h có buồn cũng hok biết phải tìm tiếng cười từ đâu nữa...ác ôn nông thôn thiệt ::(
 
KNB thì ko thể ko bựa .............................
 
Ậy, chú ý nhé, Topic đang dần quay về lối mòn của TG. :-"

Mấy cái từ lóng, viết tắt bậy bạ có gì hay đâu mà tìm hiểu. !@_@!

Hại: Sau này có đứa chửi mình bằng từ viết tắt, mình lại chửi lại nó=>Gây gỗ=>Phát sinh lắm chuyện. 8-}
Lợi: Nếu không biết từ đó là chửi mình thì mình cũng chẳng biết bị chửi=>Chẳng hơi đâu cãi cọ=>Đỡ phiền phức. :|

Cũng không nên bàn về việc tranh cãi của "ai" với "ai" nữa, túm lại là cả hai đều có lý lẽ riêng, chẳng ai chịu thua ai, ai cũng không hoàn toàn sai hay đúng cả, túm lại 1 câu là chẳng có tí chút công bằng gì trong đó mà chỉ có mỗi chữ "sĩ". :|

PS: Hừm...Lại ấn nhầm vào Box TG, thấy Box dạo này vẫn như xưa. :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top