trinhsam53
Mr & Ms Pac-Man
- 28/6/08
- 154
- 19
Chuyện thế này các bác ạ. Em mấy năm nay gia đình giục kiếm người yêu rồi cưới nhiều quá, nhưng vì tuổi trẻ ham học ham làm dồn vào sự nghiệp nên cũng chểnh mảng cái khoản này. Giờ công việc cũng tạm ổn, em đang học cao học ( Y, các bác ạ, sau này làm thạc sỹ bác sỹ), nhà cũng có phòng khám riêng (của bố em), em nói thế để các bác biết là em cũng không phải loại không có tương lai gì...
Nhưng mà do chấn thương tình cảm từ thời sinh viên, nên em rất khó tán gái được, một phần là cảm thấy chán, hai là vì mất thời gian (làm nhiều về nhà ngủ cho khỏe).
Hai năm nay em cũng được cho người quen giới thiệu mấy cô đều tạch cả, chắc các cô chê em cù lần, theo bạn bè nhận xét thì em cũng không đến nỗi vô duyên lắm nhưng chắc các đề tài hợp mốt các em bây giờ em đều không có hứng thú thành ra mình giống như kiểu dạng nerd, lập dị với các ẻm.
Tuần này ông già và bạn ông già giới thiệu cho một em. Em nghe qua info thì biết chắc ca này mình lại tạch cho mà xem, nhưng ông già giục quá nên cũng cố thử, các bác cứ đánh giá hộ em, mới được có 4 ngày thôi.
Em này tuổi con rắn du học ở Pháp về (học kinh tế các bác ợ), à quên các bác, SDT và link face là do bên gia đình kia đưa, chắc em ấy cũng đồng ý tìm hiểu nên mới cho (em cũng đoán là chắc bị giục như em nên mới phải đồng ý).
Đầu tiên em chưa kết bạn ngay, lí do là facebook của em bỏ hoang mấy tháng nên vào dọn dẹp lại, giấu hết danh sách bạn và khóa tường luôn cho đỡ thàng nào vào viết bậy bạ, ảnh em chỉ để ảnh chân dung thôi ạ.
Sau đó em kết bạn luôn. Việc đầu tiên em làm là tìm toàn bộ photos của ẻm, khoảng gần 400 cái thì thấy không cái nào chụp theo kiểu có lứa có đôi, toàn chụp tập thể cả, kể cả khi ở châu Âu cũng thế, toàn chụp với bạn gái không. Em cũng không xinh, chỉ được cái tươi thôi, mặt sáng sủa.
Em cũng dùng archivebook để lọc thì cũng không có kiểu comment có mùi, nên em dự là em này cũng chưa có vệ tinh, hoặc em quá cáo già đã lọc hết ảnh hoặc comment nhưng em nghĩ chắc không phải.
Em nhắn tin làm quen luôn, nhưng phải hai ngày sau em mới nhắn lại cái mặt cười, em cũng không ngạc nhiên lắm, vì bọn con gái nó phải kiêu, cái này em gặp nhiều rồi...
Sau đó chỉ nói chuyện công việc, cuộc sống của nhau thôi chứ chưa nói gì sâu hơn, qua đó em biết là em này ưa di động, bố mẹ xin cho 1 suất ở ngân hàng nhưng không thích đòi đi buôn bán các kiểu và hình như là bị thất bại một lần rồi, nhưng vẫn muốn làm lại vv...em cũng nói vuốt đuôi là có ý chí thì tốt các kiểu.
Chat với nhau cũng phải được hơn 1 tiếng, nói chung là bình thường, không có gì đặc biệt hết á. Em ngay từ đầu kết bạn trên tinh thần học hỏi, thêm bạn bớt thù là chính nên cũng không trông chờ gì nhiều...
Hai hôm sau, tức là vào khoảng sáng nay, em vô face thấy nick sáng, liền hỏi thăm, 3 phút sau thấy em tắt nắng, không nhắn lại câu nào, em đoán là không muốn nói chuyện với em. Em mới thử tắt chat của em đi thì 10 phút sau em bật lại thì lại thấy nick sáng như trăng rằm
, em liền log out face luôn, coi như hôm nay không liên lạc nữa.
Theo các bác đánh giá thì em này nên tiếp cận thế nào, kiểu gì cho hợp lý?
Vì mục đích là học hỏi, nên các bác cứ vote, tư vấn nhiệt tình, nếu hợp lý em sẽ làm theo, được thì tốt
, không thì cũng không sao hết, dù sao em cũng fail nhiều rồi 
Nhưng mà do chấn thương tình cảm từ thời sinh viên, nên em rất khó tán gái được, một phần là cảm thấy chán, hai là vì mất thời gian (làm nhiều về nhà ngủ cho khỏe).
Hai năm nay em cũng được cho người quen giới thiệu mấy cô đều tạch cả, chắc các cô chê em cù lần, theo bạn bè nhận xét thì em cũng không đến nỗi vô duyên lắm nhưng chắc các đề tài hợp mốt các em bây giờ em đều không có hứng thú thành ra mình giống như kiểu dạng nerd, lập dị với các ẻm.
Tuần này ông già và bạn ông già giới thiệu cho một em. Em nghe qua info thì biết chắc ca này mình lại tạch cho mà xem, nhưng ông già giục quá nên cũng cố thử, các bác cứ đánh giá hộ em, mới được có 4 ngày thôi.
Em này tuổi con rắn du học ở Pháp về (học kinh tế các bác ợ), à quên các bác, SDT và link face là do bên gia đình kia đưa, chắc em ấy cũng đồng ý tìm hiểu nên mới cho (em cũng đoán là chắc bị giục như em nên mới phải đồng ý).
Đầu tiên em chưa kết bạn ngay, lí do là facebook của em bỏ hoang mấy tháng nên vào dọn dẹp lại, giấu hết danh sách bạn và khóa tường luôn cho đỡ thàng nào vào viết bậy bạ, ảnh em chỉ để ảnh chân dung thôi ạ.
Sau đó em kết bạn luôn. Việc đầu tiên em làm là tìm toàn bộ photos của ẻm, khoảng gần 400 cái thì thấy không cái nào chụp theo kiểu có lứa có đôi, toàn chụp tập thể cả, kể cả khi ở châu Âu cũng thế, toàn chụp với bạn gái không. Em cũng không xinh, chỉ được cái tươi thôi, mặt sáng sủa.
Em cũng dùng archivebook để lọc thì cũng không có kiểu comment có mùi, nên em dự là em này cũng chưa có vệ tinh, hoặc em quá cáo già đã lọc hết ảnh hoặc comment nhưng em nghĩ chắc không phải.
Em nhắn tin làm quen luôn, nhưng phải hai ngày sau em mới nhắn lại cái mặt cười, em cũng không ngạc nhiên lắm, vì bọn con gái nó phải kiêu, cái này em gặp nhiều rồi...
Sau đó chỉ nói chuyện công việc, cuộc sống của nhau thôi chứ chưa nói gì sâu hơn, qua đó em biết là em này ưa di động, bố mẹ xin cho 1 suất ở ngân hàng nhưng không thích đòi đi buôn bán các kiểu và hình như là bị thất bại một lần rồi, nhưng vẫn muốn làm lại vv...em cũng nói vuốt đuôi là có ý chí thì tốt các kiểu.
Chat với nhau cũng phải được hơn 1 tiếng, nói chung là bình thường, không có gì đặc biệt hết á. Em ngay từ đầu kết bạn trên tinh thần học hỏi, thêm bạn bớt thù là chính nên cũng không trông chờ gì nhiều...
Hai hôm sau, tức là vào khoảng sáng nay, em vô face thấy nick sáng, liền hỏi thăm, 3 phút sau thấy em tắt nắng, không nhắn lại câu nào, em đoán là không muốn nói chuyện với em. Em mới thử tắt chat của em đi thì 10 phút sau em bật lại thì lại thấy nick sáng như trăng rằm
, em liền log out face luôn, coi như hôm nay không liên lạc nữa.Theo các bác đánh giá thì em này nên tiếp cận thế nào, kiểu gì cho hợp lý?
Vì mục đích là học hỏi, nên các bác cứ vote, tư vấn nhiệt tình, nếu hợp lý em sẽ làm theo, được thì tốt
, không thì cũng không sao hết, dù sao em cũng fail nhiều rồi 

Ng ta nói chuyện 1 câu trên fb - tỉ năm sau trả lời - chuyện bt. Chủ yếu quan tâm, comment qua lại or troll nhau tí là vui r
Cảm thấy thích nc vs nhau thì uh - gặp luôn mà nói cho nó liền lạc. 


