Sama Yun
Donkey Kong
- 16/11/08
- 475
- 15
- Thread starter
- #21
Tối qua bà già là đã hỏi rồi. Chỗ tớ tỉnh lẻ chứ không phải thành phố. Bà già bảo là thứ 2 lên phường nhờ trực tiếp thằng phường đội trưởng vì nó là người lên danh sách khám sức khỏe(tất nhiên là không thể thiếu được cái đầu tiên khoảng 1 hay 2 chai gì đấy).tôi bảo bạn chủ thớt thế này, về bảo mẹ chuẩn bị 5 chai (cũng có thể ít hơn) để phòng trừ, bây giờ gọi đi NVQS ko phải đủ tiêu chuẩn mới đi được đâu, ko đủ tiêu chuẩn vẫn bị cho đi
Mất răng chứ không phải là sâu. Hồi trước tớ khám răng loại 4( loại 5 là ở nhà).mà sao các bạn cứ lôi sâu răng vào đây nhỉ?. Nếu bạn bị bệnh ngoài da như hắc lào, lang beng, lác .... trĩ... thì còn có thể bị loại, chứ có mấy cấy răng sâu cũng khoe làm cái gì? đâu có phải vô ngành hàng không đâu .
P/s: Nhiều bác cứ chúc lên đường. Nhưng giờ mới chỉ lên danh sách khám sức khỏe. Tâm sự là nhờ các bạn chỉ đường hướng để "chạy" chứ không phải để các bạn chúc mình lên đường.
Trốn là tù hình sự đấy bạn ạh !Nếu ba mẹ bạn không làm nhà nước, thì cứ vô tư không đi khám hoặc nếu đi khám, khám đậu rồi tới ngày nhập ngũ thì ... trốn, qua hạn tù lại về (mà nghe nói hình như nó cắt hộ khẩu thì phải)
Cậu muốn bị ăn tát àhđi đi cậu bảo vệ đất nước vn , vì vn thân yêu vì những đứa trẻ tương lai gái nhà để tớ cho :X

, gọi đi nghĩa vụ là són hết ra quần
. Yêu nước thì có nhiều cách để yêu nước, chứ không phải xung phong đi làm thằng lính tăng gia sản xuất làm giàu cho các bác sĩ quan là yêu nước đâu bạn ạh !

.
, người ta không muốn đi đang tìm cách để không đi, các cao thủ vào đây chúc lên đường vui vẻ, thật là thư giãn, tiếc 1 điều nhầm box :). Không có ý muốn gây chiến nên thôi :).
)