Nguyễn An
Mr & Ms Pac-Man
- 26/7/12
- 172
- 38
Những ngày nghỉ online vi vu chơi Chân Long Giáng Thế, trang chủ kêu sẽ phát GiftCode ở trang GVN. Thế là lao đầu vào post bài để kiếm đủ 50 post.
Những lúc như vậy vô tình hay duyên trời đưa mình và nó gặp nhau, ở đâu mình comment kiếm post cũng có nó bay vào post chung. Hai đứa "song post hợp bích" chẳng mấy chốc mà đủ 50 post.
Nhưng lúc này mình vào GVN không phải kiếm Code nữa mà như 1 thói quen, vào để xem thằng bạn mình có comment gì mới không, vào chém với nó cho vui. Như 1 thói quen...
Rồi tới 1 ngày ta bị bắt vì tối Spam quá mức. Bị Band. Lập 1 Acc mới để cùng vào chém gió với thằng bạn, nhưng mọi chuyện không như ta mơ...Nó đang nói xấu mình với 1 vài member khác, do Acc mới nên nó không nghại ngùng mà chém gió
Mình đâm ra ghét nó, muốn lập thật nhiều acc vào chửi comment của nó rồi bị band cũng được, nhưng nghĩ lại như vậy mình khac gì nó. Buồn và uất ức, làm bạn với nó nữa không?...
Những lúc như vậy vô tình hay duyên trời đưa mình và nó gặp nhau, ở đâu mình comment kiếm post cũng có nó bay vào post chung. Hai đứa "song post hợp bích" chẳng mấy chốc mà đủ 50 post.
Nhưng lúc này mình vào GVN không phải kiếm Code nữa mà như 1 thói quen, vào để xem thằng bạn mình có comment gì mới không, vào chém với nó cho vui. Như 1 thói quen...
Rồi tới 1 ngày ta bị bắt vì tối Spam quá mức. Bị Band. Lập 1 Acc mới để cùng vào chém gió với thằng bạn, nhưng mọi chuyện không như ta mơ...Nó đang nói xấu mình với 1 vài member khác, do Acc mới nên nó không nghại ngùng mà chém gió
Mình đâm ra ghét nó, muốn lập thật nhiều acc vào chửi comment của nó rồi bị band cũng được, nhưng nghĩ lại như vậy mình khac gì nó. Buồn và uất ức, làm bạn với nó nữa không?...


