re][ic
The Warrior of Light
- 22/5/07
- 2,325
- 5
Chào cả nhà!
Lâu lâu ko qua TS chơi... hồi trước có hơi quậy 1 tẹo.. bài này nghiêm túc nha.. mong mọi người ủng hộ...
Mình sống ở thành phố. Đang đi học đh. Gia đình ko giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo, có lẽ xếp vào loại trung lưu. Nhu cầu tiền bạc tất nhiên là có, nhưng ngửa tay xinh gia đình thì cũng đủ tiền.. tiêu một cách dè dặt..
Thời gian mình có khá nhiều. Ngoài việc học chính (gần hết các **** sáng và 2 buổi chiều), học thêm TA (tối 2-4-6) thì mình rảnh. So với nhiều người là dư dật rồi nhỉ!
Như nhiều SV khác, mình có ý muốn đi làm thêm.
Tiền bạc không phải mối quan tâm hàng đầu.
Mình đi làm với tiêu chí: giao lưu, va chạm, học hỏi. Tích lũy kinh nghiệm.
Mình từng đi tiếp thị linh tinh, tham gia câu lạc bộ ở trường, học qua vài khóa đào tạo communication.. có thể nói là cũng có 1 chút kĩ năng giao tiếp..
Hiện nay ngoài đi học, mình không làm gì cả... mình muốn tìm 1 công việc làm thêm.. phù hợp với những điều kiện và mong muốn kể trên... Hơi kì quặc 1 chút, mình thích công việc bồi bàn nhất. Không phải gia sư hay một cái gì khác... Ngoài những lợi điểm mà công việc bồi mang lại (1 chút tiền, kinh nghiệm sống...) còn 1 lí do - mình có 1 mơ ước, đó là tích 1 số vốn và mở 1 quán cafe... Để thực hiện mong muốn đấy, mình phải làm từ cái đầu tiên, đó là hiểu công việc của 1 người phục vụ... Và ngoài quãng thời gian sv ra, không còn lúc nào cho mình trải nghiệm ấy...
Mình đã chấm được 1 quán cafe, khá lịch sự, ở gần nhà mình, treo biển tuyển nhân viên... Mình băn khoăn ko biết nó có đồng ý cho mình đi làm ko, với quỹ thời gian như trên... mình có tìm hiểu và biết họ thích tuyển người làm đều đặn hơn... Dù sao thì 1-2 ngày tới mih sẽ hỏi chuyện quản lí ở đó
Quên nữa, mình là giống đực.. thường thì ng ta thích con gái hơn.. cũng tùy quán nữa..
Mình muốn xin ý kiến và kinh nghiệm của mọi người, nhất là những ai đã - đang làm công việc này.. hay dở ra sao... cảm nhận thế nào...
Cám ơn
Lâu lâu ko qua TS chơi... hồi trước có hơi quậy 1 tẹo.. bài này nghiêm túc nha.. mong mọi người ủng hộ...
Mình sống ở thành phố. Đang đi học đh. Gia đình ko giàu nhưng cũng chẳng phải nghèo, có lẽ xếp vào loại trung lưu. Nhu cầu tiền bạc tất nhiên là có, nhưng ngửa tay xinh gia đình thì cũng đủ tiền.. tiêu một cách dè dặt..
Thời gian mình có khá nhiều. Ngoài việc học chính (gần hết các **** sáng và 2 buổi chiều), học thêm TA (tối 2-4-6) thì mình rảnh. So với nhiều người là dư dật rồi nhỉ!
Như nhiều SV khác, mình có ý muốn đi làm thêm.
Tiền bạc không phải mối quan tâm hàng đầu.
Mình đi làm với tiêu chí: giao lưu, va chạm, học hỏi. Tích lũy kinh nghiệm.
Mình từng đi tiếp thị linh tinh, tham gia câu lạc bộ ở trường, học qua vài khóa đào tạo communication.. có thể nói là cũng có 1 chút kĩ năng giao tiếp..
Hiện nay ngoài đi học, mình không làm gì cả... mình muốn tìm 1 công việc làm thêm.. phù hợp với những điều kiện và mong muốn kể trên... Hơi kì quặc 1 chút, mình thích công việc bồi bàn nhất. Không phải gia sư hay một cái gì khác... Ngoài những lợi điểm mà công việc bồi mang lại (1 chút tiền, kinh nghiệm sống...) còn 1 lí do - mình có 1 mơ ước, đó là tích 1 số vốn và mở 1 quán cafe... Để thực hiện mong muốn đấy, mình phải làm từ cái đầu tiên, đó là hiểu công việc của 1 người phục vụ... Và ngoài quãng thời gian sv ra, không còn lúc nào cho mình trải nghiệm ấy...
Mình đã chấm được 1 quán cafe, khá lịch sự, ở gần nhà mình, treo biển tuyển nhân viên... Mình băn khoăn ko biết nó có đồng ý cho mình đi làm ko, với quỹ thời gian như trên... mình có tìm hiểu và biết họ thích tuyển người làm đều đặn hơn... Dù sao thì 1-2 ngày tới mih sẽ hỏi chuyện quản lí ở đó
Quên nữa, mình là giống đực.. thường thì ng ta thích con gái hơn.. cũng tùy quán nữa..Mình muốn xin ý kiến và kinh nghiệm của mọi người, nhất là những ai đã - đang làm công việc này.. hay dở ra sao... cảm nhận thế nào...
Cám ơn






thông thường nó bắt mình làm 6 tháng mới cho nghỉ đó chứ.. mắc công nó kiếm người mà
..............


.