Cuongvndn1
Mr & Ms Pac-Man
- 28/1/05
- 245
- 0
Game The Sim là một game rất hay , và mình rất thích . Tuy nhiên vì là game offline, nên dù hay đến mấy, chơi một thời gian cũng sẽ nhàm chán<<<===mình rất sợ điều này !
Ví dụ như chuyện lấy vợ lấy chồng chẳng hạn , những nhân vật trong game thì có giới hạn , mà mình cứ cưới hoài =>>> nhân vật trong game sẽ dần hết đi , chỉ còn lại bà già và trẻ em ...vậy có cách nào giải quyết chuyện này không? Không lẽ tự tay mình tạo thêm vài nhân vật nữa à ?
Không biết có chương trình nào có thể làm cho các nhân vật trong game cùng phát triển theo như thời gian con Sim của mình hay không ? Chứ con Sim của mình thì già và chết đi, cho dù đã có mấy đời cháu chắc, mà đứa bạn của nó không hề lớn lên chút nào cả :o =>>> tất cả nững tình cảm thời thơ ấu giống như một giấc mơ , sẽ đi vào quên lãng ::( . Giống như đứa con của mình quen con bé Juliet đẹp mê hồn :'> , 2 con Sim có tình cảm với nhau thật tốt , vậy mà không thể nào lấy nhau được vì con Sim Juliet không biết lớn , mà muốn cho nó lớn phải qua nhà nó, nuôi nó thì mới được =>>>cảm thấy mất tự nhiên ::( .
Vậy có bạn nào có cách chơi nào hay thì post lên tham khảo , cũng như giúp đỡ những Fan hâm mộ the Sim vậy ::)
Hiện tại thì mình cảm thấy rất vui vì hãng EA Game liên tục ra các bản mới , mong là sẽ khắc phục được những điểm yếu của game để game được gắn bó lâu dài hơn ::)
Ví dụ như chuyện lấy vợ lấy chồng chẳng hạn , những nhân vật trong game thì có giới hạn , mà mình cứ cưới hoài =>>> nhân vật trong game sẽ dần hết đi , chỉ còn lại bà già và trẻ em ...vậy có cách nào giải quyết chuyện này không? Không lẽ tự tay mình tạo thêm vài nhân vật nữa à ?
Không biết có chương trình nào có thể làm cho các nhân vật trong game cùng phát triển theo như thời gian con Sim của mình hay không ? Chứ con Sim của mình thì già và chết đi, cho dù đã có mấy đời cháu chắc, mà đứa bạn của nó không hề lớn lên chút nào cả :o =>>> tất cả nững tình cảm thời thơ ấu giống như một giấc mơ , sẽ đi vào quên lãng ::( . Giống như đứa con của mình quen con bé Juliet đẹp mê hồn :'> , 2 con Sim có tình cảm với nhau thật tốt , vậy mà không thể nào lấy nhau được vì con Sim Juliet không biết lớn , mà muốn cho nó lớn phải qua nhà nó, nuôi nó thì mới được =>>>cảm thấy mất tự nhiên ::( .
Vậy có bạn nào có cách chơi nào hay thì post lên tham khảo , cũng như giúp đỡ những Fan hâm mộ the Sim vậy ::)
Hiện tại thì mình cảm thấy rất vui vì hãng EA Game liên tục ra các bản mới , mong là sẽ khắc phục được những điểm yếu của game để game được gắn bó lâu dài hơn ::)

Sie , yu, mọi người ơi.. KIN sắp chán The Sim Biz rồi. 