phat1987
Mr & Ms Pac-Man
- 18/4/04
- 224
- 4
bạn gái mình vào sài gòn học và 1 tháng dc GĐ gửi 700k tìn chi tiêu thui. tìn nhà thì 350 và chỉ dc 350 cho sinh hoạt và tháng nào cũng k đủ cả,tháng nào cũng ăn mì gói 7-10 ngày và k ngày nào ăn sáng cả,và cũng vì thế mà đi viện 3-4 lần vì đau bao tử rùi. Tính pé này thì tự ái rất cao và rất ngại nc về vấn đề tìn bạc , bạn trọ cùng phòng cho vay $ va nấu ăn để cùng ăn cùng k chịu và cứ thế nhịn ăn ..., mình đưa $ để phụ $ sinh hoạt thì pé ý cũng thế, nói thế nào cũng k đồng ý nhận cả .Cao nhân nào có ý hay giùp mình làm thế nào để giúp nhỏ chứ mình hết cách rồi và nhìn pé thế này mình
lắm .
p/s có khuyên pé ý đi làm thêm buổi tối nhưng mình k bít nên làm việc gì nữa vì pé chỉ rảnh buổi tối thui .
lắm . p/s có khuyên pé ý đi làm thêm buổi tối nhưng mình k bít nên làm việc gì nữa vì pé chỉ rảnh buổi tối thui .


. Vớ vẩn 

