Làm con gái giận ,làm sao xin lỗi ,nó ko chịu nói chuyên,gọi dt ko trả lời

Only_Pass

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
16/9/04
Bài viết
258
Reaction score
25
mình lỡ làm nhỏ đang cua giận !!!
mới tuần trước làm nó giận ,xin lỗi xong hòa rồi
vần đề là 2 bữa trước , vô lớp mình chọc nó ,kêu nó quay xuống ,khi nó way xuồng rồi thì mịnh lại kêu nó way lên đí với cái vẻ mặt rất là hả hê ,láo cá chó =))
Làm con gái giận ,làm sao xin lỗi ,nó ko chịu nói chuyên,nt xin lỗi tới tấp ko reply ,gọi dt ko bắt máy 2 bưa rồi ,giò ko biết phải làm sao đây

lo lắng qua, ai từng bị rồi help với

mà eo biết nó có thix mình hay ko nữa ,ai chọc nó cũng ko sao ,mình chọc tí là giận. giận. dcm=

sau 3 ngay,50-60 tin nhan xin loi cho em no
cui cung em no cung len Y!M và để cai status nay : 1 lan bat tin la mat tin

goi dien van chua chiu tra loi ,gap trong lop thi ko nhin mat di thang?

sao da y ?
 
=))

Xem ra bác ko thật lòng lo lắng, mà thế thì khó lắm bác ạ.
 
Ôi! bác chơi ác thật! :-< Làm thế con ng` ta mà chịu làm hòa thì hơi khó àh!
BTW! Nếu như nó giận lâu có nghĩa là nó đã hơi kết bác rồi! :D! Tiến lên và cố gắng! Còn nếu nó mau giận thì có lẽ nó vẫn còn đnag xem bác là bạn thui! :p
 
tớ với vợ tớ cũng đang giận nhau . nhưng trong time này tớ cũng bơ nó 1 time để lấy lại cảm giác , lỗi 1 phần cũng tại tớ :( , nên cũng xuống nc' xin lỗi năn nỉ , xuống nhà , mua bánh kem cho ăn , nhưng tình hình cũng vậy , nên chẳng bít làm j` , tạm thời bơ thử 1-2 tuần xem sao :-w:>
 
ông có duyên quá mà, chọc thiếu gì kiểu, chọn kiểu có duyên ghê ;))
 
mình lỡ làm nhỏ đang cua giận !!!
mới tuần trước làm nó giận ,xin lỗi xong hòa rồi
vần đề là 2 bữa trước , vô lớp mình chọc nó ,kêu nó quay xuống ,khi nó way xuồng rồi thì mịnh lại kêu nó way lên đí với cái vẻ mặt rất là hả hê ,láo cá chó =))
Làm con gái giận ,làm sao xin lỗi ,nó ko chịu nói chuyên,nt xin lỗi tới tấp ko reply ,gọi dt ko bắt máy 2 bưa rồi ,giò ko biết phải làm sao đây

lo lắng qua, ai từng bị rồi help với

mà eo biết nó có thix mình hay ko nữa ,ai chọc nó cũng ko sao ,mình chọc tí là giận. giận. dcm=(([

Bữa sáng dậy thật sớm, lại trước cửa nhà em ấy cố ị 1 bãi rõ to "I LOVE YOU". Nhớ ký cả tên...

Done...
 
Bữa sáng dậy thật sớm, lại trước cửa nhà em ấy cố ị 1 bãi rõ to "I LOVE YOU". Nhớ ký cả tên...

Done...

trời đánh những tên hâm cỡ này :P
 
nó co phải là bạn gái đâu mà chạy lại nói i love u ...................................

hâm thế ,

ai có cach nào xin lỗi ko ??? ,đừng có kêu vo lớp xin lỗi ,nó thấy đông người nó càng ko nói chuyện ,kêu ra gặp riêng thì chỉ có nước cho nó thuốc ngủ ,mới lôi nó ra riêng đc -__--
 
Bơ thêm 2, 3 ngày nữa đi. Ngày trước tôi còn chữi luôn cả bạn gái mình. Rồi nó SMS bảo đây là tin nhắn cuối cùng, từ nay đừng nói chuyện với nó. Thế mà rốt cuộc tối đến nhắn xin lỗi tôi :)).

Con gái là chúa như thế, nó muốn ông xin lỗi nó. Nhưng tốt nhất là bơ, thế nào nó cũng bắt chuyện ông thôi mà ;))
 
nó co phải là bạn gái đâu mà chạy lại nói i love u ...................................

hâm thế ,

ai có cach nào xin lỗi ko ??? ,đừng có kêu vo lớp xin lỗi ,nó thấy đông người nó càng ko nói chuyện ,kêu ra gặp riêng thì chỉ có nước cho nó thuốc ngủ ,mới lôi nó ra riêng đc -__--

Hãy nhìn tổng quát 360 độ chứ đừng chỉ biết nhìn theo 1 đường thẳng...

Chỉ cần sửa chữ "I LOVE YOU" thành "I'M SORRY" là được...

Gút Lắc...\:D/
 
nó co phải là bạn gái đâu mà chạy lại nói i love u ...................................

hâm thế ,

ai có cach nào xin lỗi ko ??? ,đừng có kêu vo lớp xin lỗi ,nó thấy đông người nó càng ko nói chuyện ,kêu ra gặp riêng thì chỉ có nước cho nó thuốc ngủ ,mới lôi nó ra riêng đc -__--

anh này nói quá hay, kiss cái nà ^^

gọi người ta ra gòi nói thì thầm thôi, nói là "#&$^*#&^$*#$*#" đó đó, rồi xem phản ứng của người ta.:P
 
anh này nói quá hay, kiss cái nà ^^

gọi người ta ra gòi nói thì thầm thôi, nói là "#&$^*#&^$*#$*#" đó đó, rồi xem phản ứng của người ta.:P

Kiss anh nữa....
Anh cũng nói hay mùz...:'>:'>
 
bơ nó đi nó cô đơn khắc phải tới xl :>
 
Trong thời gian đầu, nên tạo 1 thói quen cho nó là nhắn tin với mình vào buổi sáng,trưa,chiều,tối gì đấy. Làm như thế khoảng 15 đến 20 ngày. Sau đó bơ nó 1, 2 ngày. Tự khắc em nó tìm mình ngay ;)). Lúc trước đã áp dụng, và thấy rất khả quan :>.
 
Trong thời gian đầu, nên tạo 1 thói quen cho nó là nhắn tin với mình vào buổi sáng,trưa,chiều,tối gì đấy. Làm như thế khoảng 15 đến 20 ngày. Sau đó bơ nó 1, 2 ngày. Tự khắc em nó tìm mình ngay ;)). Lúc trước đã áp dụng, và thấy rất khả quan :>.

ko nhắn kiếm anh khác :-".................
 
mình chọc tí là giận. giận. dcm
Nhảm vãi. Thế mà cũng giận vài ngày. Đỏng đảnh.
Nếu giận lâu hơn nữa thì kệ đời nằng. Anh thấy đứa nào mà mình xl rồi (hoặc mình ko fải ng sai) mà cứ bơ mình lâu thế thì chứng tỏ chúg nó chả coi mình ra cái gì.

gọi người ta ra gòi nói thì thầm thôi, nói là "#&$^*#&^$*#$*#" đó đó, rồi xem phản ứng của người ta.
"#&$^*#&^$*#$*#" = "TSB nhà em!"
 
ko nhắn kiếm anh khác :-".................

Làm gì có anh nào mà nhắn ;)). Cứ thử như thế xem, khắc biết :-"

Giận dai cũng có thể có 2 loại :

1/ Có cảm tình đặc biệt hơn.

2/ Chả xem mình ra cái mô tê gì thì bye luôn cho lẹ.
 
Back
Top