Em đang điên đầu vì con Gấu cờ hó nhà em đây các bác ợ. Hồi trước , F.A sướng bao nhiêu, giờ tự dưng lại bỏ kiếp FA giờ thấy hối hận quá. Cuộc sống của em hiện tại là chuỗi ngày đau khổ tủi nhục quá.
Chả là quen ny hiện tại được 4 tháng rồi , nói chung là cũng được cái xinh gái , nhưng khổ nhất là bé có cái niềm đam mê shopping dữ dội .
Bình thường nó đi shopping toàn rủ bạn bè đi cùng , nhưng từ lúc quen em, gấu toàn bắt em đi theo vừa làm xe ôm vừa để xách đồ luôn . Đấy cứ tưởng thoát kiếp FA là sướng vậy mà giờ đây bách nhục như vậy đấy. Từ lúc quen bé , em chả có thời gian rảnh rỗi đẻ đi chơi với bạn bè .Các bác thử nghĩ xem , rảnh là đi với nó làm sao mà ngồi chơi được nữa, từ hồi đó đám bạn thân ít gặp hẳn đi .Những lúc , đám bạn tổ trức nhậu nhẹt mà cũng phải từ chối vì hôm đó phải đi shopping với gấu. Đặc biệt là những lúc đợi nàng chọn quần áo , ôi thôi em chỉ muốn nằm ngủ ở đó luôn cho lành, 4-5h đồng hồ chọn đồ mà sao bọn con gái nó ko mệt nhỉ .Những lúc giận nhau là chỉ có mỗi cách rủ ny đi mua sắm là nó mới chịu đi zz. Mỗi lần như thế là e lại tốn cả tháng tiền tiêu để cho bé hết giận đấy các bác ạ.
Hôm trước , thằng bạn cùng lớp nó giới thiệu cho cái game điện thoại tên nghe lạ hoắc là Túy gì gì đó , bảo thử chơi xem. Thế mà ngồi chơi quên cả trời đất , gấu nó gọi điện 5 lần mà không nghe máy .Đến lục gọi lại nó còn không thèm trả lời mới đau e chứ. Kiểu này chắc phải bồi thường bằng một buổi đi shopping hoàng tráng cho em nó rồi. Tháng này e lại phải sống đói khổ nữa rồi hịc hịc
Ôi thơi FA oanh liệt nay còn đâu . Có gấu để làm gì cơ chứ .
Chả là quen ny hiện tại được 4 tháng rồi , nói chung là cũng được cái xinh gái , nhưng khổ nhất là bé có cái niềm đam mê shopping dữ dội .
Bình thường nó đi shopping toàn rủ bạn bè đi cùng , nhưng từ lúc quen em, gấu toàn bắt em đi theo vừa làm xe ôm vừa để xách đồ luôn . Đấy cứ tưởng thoát kiếp FA là sướng vậy mà giờ đây bách nhục như vậy đấy. Từ lúc quen bé , em chả có thời gian rảnh rỗi đẻ đi chơi với bạn bè .Các bác thử nghĩ xem , rảnh là đi với nó làm sao mà ngồi chơi được nữa, từ hồi đó đám bạn thân ít gặp hẳn đi .Những lúc , đám bạn tổ trức nhậu nhẹt mà cũng phải từ chối vì hôm đó phải đi shopping với gấu. Đặc biệt là những lúc đợi nàng chọn quần áo , ôi thôi em chỉ muốn nằm ngủ ở đó luôn cho lành, 4-5h đồng hồ chọn đồ mà sao bọn con gái nó ko mệt nhỉ .Những lúc giận nhau là chỉ có mỗi cách rủ ny đi mua sắm là nó mới chịu đi zz. Mỗi lần như thế là e lại tốn cả tháng tiền tiêu để cho bé hết giận đấy các bác ạ.
Hôm trước , thằng bạn cùng lớp nó giới thiệu cho cái game điện thoại tên nghe lạ hoắc là Túy gì gì đó , bảo thử chơi xem. Thế mà ngồi chơi quên cả trời đất , gấu nó gọi điện 5 lần mà không nghe máy .Đến lục gọi lại nó còn không thèm trả lời mới đau e chứ. Kiểu này chắc phải bồi thường bằng một buổi đi shopping hoàng tráng cho em nó rồi. Tháng này e lại phải sống đói khổ nữa rồi hịc hịc
Ôi thơi FA oanh liệt nay còn đâu . Có gấu để làm gì cơ chứ .
)