- 20/5/09
- 1,231
- 768
Mình đang ở Hà Nội, sắp tới mình vào Sài Gòn để sống một thời gian. Mình muốn trau dồi kinh nghiệm sống là điều đầu tiên, để ra một chút càng tốt. Thứ Hai là vào đó mình trông coi và quản lí khách sạn nhỏ nhỏ của bà cô, tuy cũng có lương nhưng dù sao cũng chỉ là chỗ ăn chỗ ngủ và phụ giúp cô ấy. Mà hiện tại mình cũng chưa biết phải sống ở đâu và làm gì với trình độ của mình ở trong này, HCM thì mình không quen biết ai cả. Bạn nào có thể tư vấn cho mình với trình độ của mình thì có thể làm được việc gì không. Mình cám ơn.
Trình độ bản thân: Đang học ĐHQG thì xin bảo lưu kết quả ra ngoài ăn chơi nhảy múa
, trình độ tiếng anh IELTS 6.0 ( Nhưng hết hạn
). Đam mê công nghệ thông tin, mày mò tìm kiếm các kiến thức về xã hội học, kinh tế, và tâm lý học. Cứ nói nghề gì mình cũng làm được cũng không sai vì mình cũng đã đi làm bar ( Pha chế quèn), gameloft, hướng dẫn du lịch ở Nha Trang.
Bạn nào có thông tin về mấy ngành ngoài mấy ngành nghề ra thì tư vấn cho mình được không :) Ngồi thư viện, làm bất cứ thứ gì có thể vận dụng kiến thức và kĩ năng mình có được rồi phát triển nó lên.
Trình độ bản thân: Đang học ĐHQG thì xin bảo lưu kết quả ra ngoài ăn chơi nhảy múa
, trình độ tiếng anh IELTS 6.0 ( Nhưng hết hạn
). Đam mê công nghệ thông tin, mày mò tìm kiếm các kiến thức về xã hội học, kinh tế, và tâm lý học. Cứ nói nghề gì mình cũng làm được cũng không sai vì mình cũng đã đi làm bar ( Pha chế quèn), gameloft, hướng dẫn du lịch ở Nha Trang. Bạn nào có thông tin về mấy ngành ngoài mấy ngành nghề ra thì tư vấn cho mình được không :) Ngồi thư viện, làm bất cứ thứ gì có thể vận dụng kiến thức và kĩ năng mình có được rồi phát triển nó lên.


....... Hiện giờ đang ngồi tự kỉ ở nhà làm hoa giả để bán thôi
........ Nếu có việc làm rồi thì cần gì kiêm việc khác nữa. Làm nhiều việc quá, không có cái nào ra cái nào thì khổ
.......
Hợp tác đi 
..... Định làm một chậu thật đẹp tặng tui để mừng ngày tao ngộ à