Làm gì tiếp theo đây??????

Thì em mới 16 chứ có lớn hơn ai đâu???\:D/

Vậy chừng nào chín chắn hơn chút thì hãy tính chuyện gái gú nhé. Không lại làm khó cho ngừơi ta + tự làm đau mình...

Góp ý luôn là những kiểu như cảnh cáo mấy thằng con trai khác chơi với nhỏ + chặn đường kiss không có hiệu quả đâu.
 
chủ topic nên nhẹ nhàng quan tâm em ấy, gạt bỏ cái ghen ra, cụ thể là gạt bỏ cái suy nghĩ "em đã là của mình" mà thêm vào suy nghĩ " mình phải đấu trah dành em nó"
chúc thành công :)
 
Mình cũng 16 nhưng chưa đạt độ ảo như chủ 2pic =))
 
Bóp ngực nó là nó yêu chú liền . Đã thử và thành công .

đã thử nghiệm cách này với 1 em ngực to ,kết quả là bị nó cầm chổi đánh (may mà chân mình nó dài nên chạy dc)
 
chủ topic nên nhẹ nhàng quan tâm em ấy, gạt bỏ cái ghen ra, cụ thể là gạt bỏ cái suy nghĩ "em đã là của mình" mà thêm vào suy nghĩ " mình phải đấu trah dành em nó"
chúc thành công :)

Vâng sau khi suy ngẩm cm của các bô lão em thấy mình suy nghỉ tốt hơn nhiều rồi:P người ta phải chiến đấu để có được tình yêu chứ ko phải ăn cướp 1 cách ích kỹ phải ko?;)
.
___________Auto Merge________________

.
Vậy chừng nào chín chắn hơn chút thì hãy tính chuyện gái gú nhé. Không lại làm khó cho ngừơi ta + tự làm đau mình...

Góp ý luôn là những kiểu như cảnh cáo mấy thằng con trai khác chơi với nhỏ + chặn đường kiss không có hiệu quả đâu.

Tại lúc đó em nóng quá mất khôn bây gì bình tĩnh nghỉ lại thấy mình khá là con nít.=))
.
___________Auto Merge________________

.
đã thử nghiệm cách này với 1 em ngực to ,kết quả là bị nó cầm chổi đánh (may mà chân mình nó dài nên chạy dc)

Bóp ngực nó là nó yêu chú liền . Đã thử và thành công .

Mình tưỡng trong box này có mỗi mình là não cạn ai ngờ lại xuất hiện 2 cao thủ với trình độ vượt trội quả thật hân hạnh.;))
 
nhớ năm 16 tuổi là lần đầu đau khổ vì bồ đá,hix hix :(
 
Mình tưỡng trong box này có mỗi mình là não cạn ai ngờ lại xuất hiện 2 cao thủ với trình độ vượt trội quả thật hân hạnh.;))

tôi chả thấy có tí gì gọi là não cạn ở đây cả ,chỉ là chút cảm hứng của tuổi mới lớn ;))
 
tốt nhất là xin cái số rồi thỉng thoảng vào buổi tối gọi điện cho em ý :-" ( thỉng thoảng thôi đấy, nhiều quá là ko được đâu, tầm 1 2 lần/ tuần )
lúc đầu thì có thể giả vờ hỏi bài, 1 vài hôm sau khi em ý đã quen với chuyện cậu hỏi bài, thì lúc đó mới hẵng tính đến truyện tâm tình bốc phét với em ý :-" thỉng thoảng có thể đùa, trêu chọc em ý 1 tí, nhưng đừng quá đà ;))
nhớ rằng trong giai đoạn đầu, cậu kô được quá tỏ ra thân thiết với em ý, chỉ cần hỏi bài rồi bye bye không làm gì hơn :-"
 
tốt nhất là xin cái số rồi thỉng thoảng vào buổi tối gọi điện cho em ý :-" ( thỉng thoảng thôi đấy, nhiều quá là ko được đâu, tầm 1 2 lần/ tuần )
lúc đầu thì có thể giả vờ hỏi bài, 1 vài hôm sau khi em ý đã quen với chuyện cậu hỏi bài, thì lúc đó mới hẵng tính đến truyện tâm tình bốc phét với em ý :-" thỉng thoảng có thể đùa, trêu chọc em ý 1 tí, nhưng đừng quá đà ;))
nhớ rằng trong giai đoạn đầu, cậu kô được quá tỏ ra thân thiết với em ý, chỉ cần hỏi bài rồi bye bye không làm gì hơn :-"
Qua bước đó lâu rồi sư huynh.;)
Mình cũng 16 nhưng chưa đạt độ ảo như chủ 2pic =))

Đùa chút thôi chứ tình cảm em dành cho bạn đó là hoàn toàn nghiêm túc.:|
 
tấn công lại thằng đó bằng vũ lực đi bạn,táng nó xong rồi dọa nó:"cấm la liếm người yêu tao,nhược = 0 tao chém,chém..chém.CHÉM!!!!"
Cao Kiến Cao Kiến \:D/

em nói thật với bác chủ topic nhé

nếu bác đã ko có tài cưa gái rồi còn bị kì đà cản mũi thì cứ đánh bỏ mẹ thằng dám cản trở giao thông đi đó là cách hay nhất
 
Back
Top