Làm một cái game thời vụ nhân dịp nghỉ hè! :P

meomeo3101

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
3/2/07
Bài viết
246
Reaction score
82
Time to play... tầm khoảng 10'... :D ==>> nhanh- gọn- nhẹ. Hi vọng các bạn bỏ chút thời gian test thử.. cũng không dài và cho mình ý kiến. Đỡ phí công sức bỏ ra. Thanks thank nhiều!!! ;;)

Cái game nì! mình làm trong vòng hơn 2 tuần.. nói chung vừa tìm hiểu vừa làm nên hơi lâu. Cũng có nhiều đoạn bị khúc mắc nên rất mất thời gian. Đến đoạn gần cuối thì có hơi nản nên làm nhanh. Hi vọng các bạn không trách.

Trong game mình không chú trọng vấn đề chiến đấu. Với ý định nó chỉ là "Chap 1: Đại chiến sói tinh" nên cả game các bạn chỉ có 1 con trùm duy nhất. (không có quái vật nào hết)

Tuy vậy nó rất khỏe. Nếu bạn không làm các quét phụ để kiếm item thì gần như là sẽ chết... :-& (Việc làm quest phụ theo mình nghĩ là có vẻ hơi khó.. :66: nhưng chắc các bạn sẽ giải được vì map cũng bé và số lượng ko lớn)

g1.JPG


g2.JPG


Down here:

>>>>http://files.myopera.com/chip_hoi/makegame/tt.rar.rar<<<< Đã sửa!! nhiều lỗi quá..

Bản lược bớt các hiệu ứng trang trí, linh tinh cho các máy có hiện tượng giật lag khi chơi:
>>>>TT-Rip<<<

Nếu có lỗi hi vọng các bạn sẽ không trách vì toàn bộ làm 1 mình, test 1 mình nên chắc sẽ không khỏi sai xót...
#:-S Nói chung game này mình thì chú trọng vào phần làm nhiệm vụ phụ để nhận item đánh trùm (Trùm rất khỏe mà tiền thì rất ít--> không đủ tiền mua đồ). Nhiệm vụ thì mình không hướng dẫn kỹ vì vậy khi chơi bạn cần phải nghiên cứu.

Ví dụ có lúc bạn chỉ gặp 1 đối tượng 1 lần duy nhất, nếu không biết chọn thời điểm thì coi như mất nv ấy. :| Theo mình cảm thấy thì nv có vẻ khá là hóc. Hoặc là có lúc bạn sẽ phải lựa chọn trong khi chơi--- sau khi lựa chọn thì đúng hay sai cũng không ảnh hưởng đến kết quả của game nhưng có thể sẽ hỏng một nv ẩn nào đó. :( Hoặc là về sau làm nv đó sẽ khó hơn. ===> Nói chung nếu chỉ chơi 1 lần thì chắc chắn sẽ không thể phá hết đc nv của game. Hoặc sẽ không thể hạ trùm. :-w

Muốn hạ trùm thì cũng phải có chiến lược xem phải mua đồ j`... vì máu cũng tốn tiền. Thật sự thì.. trùm khá là khó.. có đồ thì phải biết cho nhân vật nào đeo. Cứ đeo bừa cũng khó thắng. b-(

Một số đồ bạn có thể xem gợi ý khi ấn vào nó trong phần menu. (Nó sẽ giúp bạn biết phải làm gì để hoàn thành nv ẩn. Một sự giúp đỡ hiếm hoi đấy)

Trong game sẽ có 3 cô gái! Theo mình nghĩ là tính cách hoàn toàn khác nhau . Đang ko biết cho thằng nv chính thích con nào :(

Có yêu mới thấy phức tạp hé hé! =((

PS: Nếu được mong nhận được nhận xét và góp ý của các bạn!!!
 
g1.JPG


ôi sai chính tả =))
cái này là demo hả bạn ;;)
 
:D hì hì!! Cũng không hẳn.. Bạn thấy đấy mình đã ghi là hoàn tất 1 chap mà. Nếu có động lực thì làm tiếp còn nếu mọi người chê quá thì đành bỏ dở thôi. ;;) Cũng không thể trách vì nếu đã là một game dở thì ko làm tiếp là đúng mà.
 
Chap1: Đại chiến sói tinh

Câu truyện bắt đầu là vì một "vương quốc nọ" bị một "vương quốc láng giềng" tấn công dưới sự giúp đỡ của một "lực lượng pháp sư bí hiểm" - gồm 12 tên.

Đức vua bị giết, quyền hành rơi vào tay của vị vua nước láng giềng. Nhưng lại không được lòng và sự ủng hộ của dân chúng.

Không hiểu sao công chúa của vương quốc kia lại trốn thoát được (Nếu làm tiếp thì mọi chuyện khúc mắc sẽ dần dần được làm sáng tỏ). Vì vậy mà tên vua láng giềng rất tức giận. Sai một trong 12 tên pháp sư đi

bắt công chúa về để chính thức nắm quyền hành bằng các ép hôn.

Công chúa của vương quốc kia sau một thời gian chạy trốn đã tới được một ngôi làng nhỏ với hi vọng tránh được sự truy đuổi của tên pháp sư kia.

Câu truyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngôi làng này.

Nhân vật chính là con trai của một gia đình nông dân bình thường (hiện tại có thể là bình thường, biết đâu tui lại nổi hứng cho thành siu nhân :))) Cha mất 1 năm trước và có tình cảm thân thiết với 1 cô gái nhà bên

cạnh. (Chơi thì biết)

Ngày hôm đó trưởng làng đồng ý cho một đoàn người di cư chiến tranh đến sống tạm tại khu đất hoang trong làng, và mọi sự trở lên rắc rối khi xuất hiện một con sói kỳ lạ luôn miệng kêu "công chúa" và bắt các cô

gái mà nó gặp.

Tuy nhà của trưởng làng là một kho vũ khí đồ sộ nhưng với tư cách là một cậu bé 17 tuổi nhân vật chính sẽ không được sự đồng ý tham gia quá trình truy đuổi và tìm kiếm con quái vật. Vì vậy bạn phải bí mật tìm

kiếm và trang bị vũ khí cho mình dưới các hình thức quest và nv ẩn.

Sau khi tiêu diệt được con quái vật, nó biến mất nhưng chỉ tìm thấy một vài người trong thị trấn, còn cô bé gần nhà thì mất tích. (Đoạn này bạn nghĩ tiếp theo sẽ là gì?? Lao ra bản đồ thế giới và bắt đầu chiến đấu

ư??--- Oh ko! Sai rồi!! Hãy nhớ rằng mình mới 17 tuổi- và chỉ là người bình thường- không dấu vết- không phương hướng)

Một suy luận logic. Bạn sẽ trở về nhà, đau khổ, rằn vặt... và cam chịu thôi.
 
Back
Top